Huyền thoại trăng Nhật Lệ (Video- Đoàn nghệ thuật Quảng Bình) - +:| Diễn đàn Người Quảng Bình |:+

Go Back   +:| Diễn đàn Người Quảng Bình |:+ >
¤,¸¸,*¤* HỘI ĐỒNG HƯƠNG QUẢNG BÌNH *¤*,¸¸,¤
> |†| Tìm Hiểu Quảng Bình |†| > NHẠC ĐẤT QUẢNG
Quên mật khẩu? Đăng ký!

ĐỘI BÓNG NQB | HỘI NGHỆ SĨ | HỘI TRÀ ĐÁ | CLB NGOẠI NGỮ (QEC)| SIDEWALK CLUB | RADIO NQB | BAN QUẢN TRỊ
Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 29-11-2008, 04:56 PM
Admin's Avatar
Admin Admin vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
CHỦ TỊCH NQB
 
Tham gia ngày: Oct 2006
Đến từ: Tp.HCM
Tên Thật: Admin
Bài gởi: 3,111
Được cảm ơn 16,556 lần trong 2,223 bài viết
Music Huyền thoại trăng Nhật Lệ (Video- Đoàn nghệ thuật Quảng Bình)


Huyền thoại trăng Nhật Lệ
Sáng tác: Hoàng Sông Hương
Thơ: Lý Hoài Xuân
Thể hiện: Tốp nữ Đoàn nghệ thuật Quảng Bình


Www.NguoiQuangBinh.Net

Nhấn chuột phải và chọn Save Target As...



Lời bài hát:

Bồng bềnh ru ngọn sóng
Điệu hát tình lênh đênh
Nhật lệ trăng huyền thoại
Sóng vỗ trào tim anh.

Anh đến bóng lung linh
Miên man nồm Đồng Hới
Phải vì dòng sông xanh
Hay vì say hồng nở.

Anh đi lòng còn nhớ
Hương biển chiều chênh chao
Anh đi lòng còn nhớ
Hương biển say ngọt ngào.

Dù đi đâu về đâu
Người ơi đừng quên nhé
Nhật Lệ trăng huyền thoại
Mắt ướt buồn chiêm bao
Nhật lệ trăng huyền thoại
Em hát vầng trăng chao. Nguồn: www.nguoiquangbinh.net 

****************Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách ****************

Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!

-->


[Click Here To View Admin's Signature]

thay đổi nội dung bởi: Admin, 17-11-2009 lúc 12:34 PM.
Trả Lời Với Trích Dẫn

Đã có 12 cảm ơn !

Cảm ơn Admin đã viết bài này. Chúc bạn có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống !
akay_vc (01-12-2009), BATAM (06-09-2009), caostudio (17-11-2009), Cẩm_Y_Vệ (30-06-2011), conmeoluoi_sock (07-07-2010), ha van loc (22-08-2009), Hoai Lan (11-07-2009), nguyenduyhoa (16-10-2009), o0leptrum0o (02-10-2009), samurai (07-07-2009), thanh_06 (29-11-2008), truongduy (25-02-2009)
  #2  
Old 09-02-2009, 09:53 AM
linh419's Avatar
linh419 linh419 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Người Quảng Bình (NQB)
 
Tham gia ngày: Feb 2009
Đến từ: KTX ĐHBK Đà Nẵng
Tuổi: 35
Tên Thật: trần tùng linh
Bài gởi: 4,956
Được cảm ơn 2,375 lần trong 1,525 bài viết
Default Ðề: Nhật Lệ trăng huyền thoại (Video- Đoàn nghệ thuật Quảng Bình)


Chào anh,anh năm nay học năm mấy rồi Nguồn: www.nguoiquangbinh.net 
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #3  
Old 09-02-2009, 10:05 AM
Admin's Avatar
Admin Admin vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
CHỦ TỊCH NQB
 
Tham gia ngày: Oct 2006
Đến từ: Tp.HCM
Tên Thật: Admin
Bài gởi: 3,111
Được cảm ơn 16,556 lần trong 2,223 bài viết
Default Ðề: Nhật Lệ trăng huyền thoại (Video- Đoàn nghệ thuật Quảng Bình)


Anh đi làm 3 năm rùi (Cách đây 3 năm anh học Đại học chuyên ngành Tài chính Ngân hàng năm 4 ) Nguồn: www.nguoiquangbinh.net 



[Click Here To View Admin's Signature]
Trả Lời Với Trích Dẫn

Đã có 3 cảm ơn !

Cảm ơn Admin đã viết bài này. Chúc bạn có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống !
akay_vc (01-12-2009), conmeoluoi_sock (07-07-2010), Hoai Lan (19-11-2009)
  #4  
Old 07-07-2009, 05:21 PM
cattrang_truahe's Avatar
cattrang_truahe cattrang_truahe vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Người Quảng Bình (NQB)
 
Tham gia ngày: Jul 2009
Đến từ: korea
Tên Thật: chantangtuk
Bài gởi: 1
Được cảm ơn 0 lần trong 0 bài viết
Default Ðề: Nhật Lệ trăng huyền thoại (Video- Đoàn nghệ thuật Quảng Bình)


Camsahamnita Nguồn: www.nguoiquangbinh.net 
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #5  
Old 25-08-2009, 10:09 PM
cucaixanhdn's Avatar
cucaixanhdn cucaixanhdn vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Người Quảng Bình (NQB)
 
Tham gia ngày: Aug 2009
Đến từ: Q tân Bình
Tên Thật: ronaldo-messi-kaka
Bài gởi: 44
Được cảm ơn 24 lần trong 10 bài viết
Default Ðề: Nhật Lệ trăng huyền thoại (Video- Đoàn nghệ thuật Quảng Bình)


Hay hè. bài hat về quê hương miềng đó! Nguồn: www.nguoiquangbinh.net 
-->


[Click Here To View cucaixanhdn's Signature]
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #6  
Old 26-08-2009, 04:35 PM
nguyendoantuyenhoa's Avatar
nguyendoantuyenhoa nguyendoantuyenhoa vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Người Quảng Bình (NQB)
 
Tham gia ngày: Aug 2009
Đến từ: Nam Sơn - Mai Hóa - Tuyên Hóa - Phan Rang
Tên Thật: Nguyễn Đoàn
Bài gởi: 18
Được cảm ơn 7 lần trong 3 bài viết
Default Ðề: Nhật Lệ trăng huyền thoại (Video- Đoàn nghệ thuật Quảng Bình)


Tui la nguoi quang binh xa xu da lau rui ne Nguồn: www.nguoiquangbinh.net 
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #7  
Old 21-09-2009, 05:02 PM
ngathanh512's Avatar
ngathanh512 ngathanh512 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Người Quảng Bình (NQB)
 
Tham gia ngày: Sep 2009
Đến từ: phố núi Đồng lê
Tên Thật: thanh nga
Bài gởi: 13
Được cảm ơn 3 lần trong 3 bài viết
Default Ðề: Nhật Lệ trăng huyền thoại (Video- Đoàn nghệ thuật Quảng Bình)


Cảm ơn anh nha e thich bai nay lăm. Nguồn: www.nguoiquangbinh.net 
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #8  
Old 19-11-2009, 03:33 PM
Hà Tùng Sơn's Avatar
Hà Tùng Sơn Hà Tùng Sơn vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Người Quảng Bình (NQB)
 
Tham gia ngày: Jul 2009
Đến từ: Tp Qui Nhơn, Bình Định
Tên Thật: hà tùng sơn
Bài gởi: 4
Được cảm ơn 2 lần trong 2 bài viết
Default Ðề: Huyền thoại trăng Nhật Lệ (Video- Đoàn nghệ thuật Quảng Bình)


Còm ko đc, gủi tới anh đường link
Http://vn.myblog.yahoo.com/tungsonbtv/article?mid=59 Nguồn: www.nguoiquangbinh.net 
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #9  
Old 27-11-2009, 05:04 PM
Hà Tùng Sơn's Avatar
Hà Tùng Sơn Hà Tùng Sơn vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Người Quảng Bình (NQB)
 
Tham gia ngày: Jul 2009
Đến từ: Tp Qui Nhơn, Bình Định
Tên Thật: hà tùng sơn
Bài gởi: 4
Được cảm ơn 2 lần trong 2 bài viết
Default Huyền thoại trăng Nhật Lệ


Cứ mỗi lần về Đồng Hới là mình lại được nghe bạn bè hát bài Huyền thoại trăng Nhật Lệ . Một bài ca hay cả nhạc lẫn lời, ít ra là với mình, còn những người khác thế nào thì không biết. Nhưng cứ nghe mọi người hát say đắm và xúc động thì mình thấy là hay lắm.

Lần đầu tiên mình được nghe NLTHT là trong cuộc nhậu với nhóm bạn bè lớp 10 B cách đây 3 năm, năm 2006, khi mình về dự Hội trường Đồng Hới nhân kỉ niệm 40 năm thành lập trường. Một kỉ niệm nhớ đời vì đó là chuyến về lại đầu tiên với bạn bè cùng lớp cấp 3 sau 35 năm tốt nghiệp lớp 10.

Mình vẫn chưa thể quên cái cảm giác lạ lẫm khi đặt chân vào Trường C3 Đồng Hới trong cái buổi sáng đến dự Hội trường ấy. Vào nhà để xe, thấy một chị mập mạp, bệ vệ, mặt lành lạnh, nhăn nhăn vẻ khó chịu, mình nghĩ ngay đây chắc là một cô giáo của trường, liền khoanh tay rụt rè hỏi; Thưa cô các lớp HS cũ về dự Hội trường thì tập trung ở đâu ạ?

( Chao ôi! Nếu hồi đi học mà mình có đạo đức lễ nghĩa cao vời vợi như thế với thầy cô giáo thì đâu đến nỗi cả đời đi học chưa biết mùi hạnh kiểm loại B là gì và khi tốt nghiệp cấp 3 đi học đại học rồi mà vẫn chưa được kết nạp đoàn!).

Nghe mình hỏi, cái "cô giáo" quay lại hỏi mình; Vậy anh học lớp nào, khoá nào (gọi anh chắc do phép lịch sự với người lạ và do mái tóc muối nhiều hơn tiêu của mình thôi).

Dạ tôi học lớp 10B khoá 68 - 71

Vậy anh tên gì?

Dạ tôi tên HTS.

Nghe vậy "cô giáo" liền đổi giọng: Vậy thì mi học cùng lớp với tau rồi. Hoà 10B đây.

Tôi ngỡ ngàng vì không nhớ nét gì của cái con Hoà 10B này. Còn hắn thì cũng vậy. Chẳng nhớ gì mình, cái thằng bạn học nhỏ nhỏ, đen đen, tròn tròn, học hành chẳng ra gì lại đạo đức hạnh kiểm dưới mức trung bình ngày xưa .

Vậy rồi đi tìm lớp 10 B. Kia rồi, một nhóm khoảng gần hai chục tên, trong đó mình nhận ra ngay anh Trung anh của cái Nam Việt kiều Thái Lan về nước, Khuyến Trung Nghĩa, Phước Bảo Ninh, và nhất là Hoá, người bạn nữ mà dáng vẻ ngày xưa vẫn y nguyên, bất chấp sự phôi pha của thời gian năm tháng. Còn lại thì cứ như lạ lại như quen. Cái đám bạn cùng lớp gần hai chục tên ấy nhìn mình như nhìn một vật thể lạ từ trên trời rơi xuống. Chẳng ai thèm hỏi một câu.

Chưa bao giờ mình thấy tủi thân như thế.

Mình bèn nghĩ ra cách để làm quen và lấy thiện cảm với mọi người là xin phép chụp ảnh cho tất cả. Mình bấm liền khoảng 10 kiểu. Khi đó mọi người mới xúm vào hỏi han. Sau khi kiểm tra mình xem hồi đó ai làm bí thư, ai làm lớp trưởng, thầy nào chủ nhiệm, thầy nào dạy văn, thầy nào dạy toán. Nghe mình trả lời trúng phóc hết, mọi người mới kết luận thằng này đúng là thằng HTS, nhỏ con, hay nói chuyện riêng nên bị bắt ngồi ngay bàn đầu tiên, đối diện với bàn thầy.

Chuyện này dừng lại ở đây. Không kể nữa để khỏi tủi thân thêm.

Sau đó cả bọn lên xe của Đào Khuyến đi chơi và nhậu ở quán Hải Yến (nếu mình nhớ ko nhầm) ngoài bờ biển.

Và ở đấy, lần đầu tiên mình được nghe đồng ca của cả lớp hát bài NLTHT.

Trong cái nắng vàng óng ả của mùa thu Đồng Hới, trong tiếng thì thầm muôn thuở của rặng phi lao trên bờ cát trắng, trong tiếng vỗ êm đềm ngàn vạn năm của biển biếc quê hương, bài hát nghe càng xao xuyến.

Mọi người say sưa hát. Còn mình say sưa nghe và nước mắt cứ ứa ra. Xúc động tràn trề.

Nhất là khi nghe câu: Dù đi đâu về đâu, mang theo lòng thương nhớ, Nhật Lệ trăng huyền thoại, xanh biếc dòng sông quê ... thì mình thấy như là bài hát này dành riêng cho mình vậy. Những kẻ suốt đời sống xa quê. Mỗi lần về quê là cả một sự kiện.

Mới rồi trong chuyến về Hội khoá 68 - 71, mình lại được nghe các cô gái trẻ trong đội văn nghệ CA tỉnh, lính của Phan Thanh Hà hát NLTHT. Lại thêm một lần xúc động, lại cứ thấy thương thương tội tội cho những kẻ suốt đời sống tha hương như mình.

Sau đó, một bạn rất đặc biệt đã gửi cho mình đĩa CD có bài NLTHT. Mình đưa vô máy tính cơ quan, thỉnh thoảng mở nghe. Có buổi sáng, đến sớm, vừa điểm báo vừa mở nghe NLTHT, có cô bé đến dọn phòng, pha trà, nói: Hôm nay chú nhớ quê sớm thế! Nguồn: www.nguoiquangbinh.net 
Trả Lời Với Trích Dẫn
Bạn có lời cảm ơn đến Hà Tùng Sơn với bài viết này
quangbinh_vna (08-10-2010)
  #10  
Old 27-11-2009, 07:13 PM
mạnh hùng's Avatar
mạnh hùng mạnh hùng vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Người Quảng Bình (NQB)
 
Tham gia ngày: Nov 2009
Tên Thật: PHẠM MẠNH HÙNG
Bài gởi: 2
Được cảm ơn 0 lần trong 0 bài viết
Default Ðề: Huyền thoại trăng Nhật Lệ (Video- Đoàn nghệ thuật Quảng Bình)


Bài hát thật hay phải ko các ban Nguồn: www.nguoiquangbinh.net 
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách)
 

Quyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Mở



Múi giờ GMT +7. 08:59 PM.
Powered by: vBulletin Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Diễn đàn Người Quảng Bình thành lập vào ngày 31-12-2006, được phát triển bởi tất cả các thành viên.
Website: www.nguoiquangbinh.net | Email: nqb@nguoiquangbinh.net
Đơn vị tài trợ: Công Ty Cổ Phần Vé Máy Bay Việt Nam - Chuyên cung cấp vé máy bay giá rẻ trong nước và quốc tế.
Du lịch Quảng Bình