Gửi cho mày, Cô bạn thân đáng ghét ! - +:| Diễn đàn Người Quảng Bình |:+

Go Back   +:| Diễn đàn Người Quảng Bình |:+ >
¤,¸¸,*¤* KẾT BẠN *¤*,¸¸,¤
> |+| Tình Bạn - Tình Yêu & Cuộc Sống|+| > Tâm sự
Quên mật khẩu? Đăng ký!

ĐỘI BÓNG NQB | HỘI NGHỆ SĨ | HỘI TRÀ ĐÁ | CLB NGOẠI NGỮ (QEC)| SIDEWALK CLUB | RADIO NQB | BAN QUẢN TRỊ
Trả lời
  #1  
Old 20-06-2009, 02:22 PM
namkon86's Avatar
namkon86 namkon86 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Người Quảng Bình (NQB)
 
Tham gia ngày: Jan 2009
Đến từ: chùa tại gia
Tuổi: 38
Tên Thật: quên ở nhà
Bài gởi: 36
Được cảm ơn 11 lần trong 5 bài viết
Default Gửi cho mày, Cô bạn thân đáng ghét !


Chia tay với ngôi trường của miền sơn cước, đến với giảng đường ở miền Bắc xa xôi nơi thành thị phồn hoa tấp nập và rất nhiều điều mới lạ.
Đang lơ ngơ trước cổng trường mới, chưa biết phải vào phòng nào để nộp hồ sơ nhập học,nhìn xung quanh thấy có một cô bé từ trong trường đi ra, có lẽ cũng vừa mới nộp hồ sơ xong ,tôi nghĩ vậy.Tiến lại gần tôi hỏi :
-Ban ơi ? Cho mình hỏi phòng đào tạo ở đâu vậy?
Nhìn lướt qua tôi một cái ,cô bạn vênh mặt hỏi lại :
- em đến nhập học ah ?
Sax,một kon bé mặt non choẹt ,nó có giỏi lắm cũng chỉ bằng tuổi tôi lại xưng chị với mình,cay mũi không thể tưởng được,nhưng đành phải xuôi mặt .
-ah... uhm...vâng.
- Ở phía kia, kon bé vừa nói vừa đưa tay chỉ theo hướng vưà nói, kèm theo là cái mặt trông có vẽ rất nghiêm nghị trông thật đáng ghét.
- Vâng, cảm ơn chị, em vào nộp hồ đây.
Vừa đi được vài bước, tôi nghe sau lưng một tràng cười thỏa mãn,kèm theo giọng nói của kon bé vừa nãy :
-Này bạn gì ơi ? Đi ngược hướng vừa nãy ,phòng đào tạo ở đó.
Nói xong kon bé quay lưng bước vội,tôi còn choáng vì kon bé xoay 180 độ nên không kịp nói gì."Thế đấy, ức thật! đồ đáng ghét ! chả biết đường nào mà lần, thôi thì cứ đi về cả hai hướng vậy thế nào cũng tìm ra" ,vừa đi tôi vừa nghĩ như vậy.
Phùùù...xong, bây giờ việc tiếp theo của mình là đi tìm phòng trọ.
Lang thang khắp các ngõ nghách quanh khu vực của trường mòn cả dép, cuối cùng cũng tìm ra được phòng trọ.
Cả xóm trọ có 12 phòng 10 phòng đã có người ở, một phòng đã có người đặt trước, nghe bà chủ bảo thì hình như chiều nay dọn đến. Hai phòng cũng như nhau nên phòng nào cũng được tôi cũng không quan tâm lắm ,tôi chọn phòng sát cái cổng ra vào. Dọn dẹp phòng xong cũng phải 4giờ30, nghỉ ngơi một lúc, thì tôi nghe thấy giọng nói quen quen :
-Bố ơi ? Phòng nào vậy ? kon mỏi tay quá rồi !
-Kon đứng đây chờ một tí ,bố vào hỏi bà chủ đã.
Ah, thì ra là người đặt phòng nhưng nghe giọng quen nên tôi cũng thò đầu ra cửa xem hàng xóm là ai.
Bốn mắt nhìn nhau, oax, đôi mắt mở to hết cỡ.Là nó kon bé sáng nay,đúng là quả đất tròn. Tôi đang ngạc nhiên với dòng suy nghĩ thi kon bé chém gió ngay :
-Là anh hả, lại đây giúp em, mỏi tay quá.
Ặc... ặc... hix... hix...hỏi thế gian ai ở trong trường hợp của tôi mà không bị choáng, sáng xưng chị chiều lại xưng em, buồn cười thật.
Xách hộ cho nó mấy túi đồ,sau đó dọn dep phòng cho nó cùng với chú và nó, trong lúc dọn dẹp trò chuyện cùng hai bố kon mới biết nó bằng tuổi mình. Khoảng 5h30' là dọn xong, tôi về phòng tắm rửa.
Một lúc sau, nó gọi tôi và bảo :
-Bố mình bảo gọi bạn đi ăn cơm cùng, chấm hết, ở đây khôn có chỗ cho sự từ chối, cho bạn thời gian 10 phút để mặc đồ.
Eo ơi, khiếp người đã ở phòng rồi mà giọng vẫn ở lại .
Thế đấy, kòn rất nhiều kỉ niệm giữa tôi và đồ đáng ghét kia nữa mà chắc hẳn không ai trong chúng tôi quên được.
Ah kòn nữa :
Ngày xưa xưng chị xưng em
Bây giờ đổi ngữ gọi mày xưng tao.
T/ B : Truyện này namkon86 viết gửi tặng cho nó nhưng ngại ko dám gửi cho nó, lại sợ nó cười cho thối mũi , vì nó hay chê namkon86 đồ kon trai mà ướt át thơ với chả văn.
Mọi người cũng chém gió nhẹ thôi nhé! Mình là dân kĩ thuật cơ khí nên viết lách không phải là nghề, vả lại ngày trước học văn đến giờ kiểm tra không fải tài liệu thì cũng sử dụng những bài văn mẫu ngồi cùng bàn. Hjjjj....!  Nguồn: www.nguoiquangbinh.net 

****************Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách ****************

Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!

-->


[Click Here To View namkon86's Signature]
Trả Lời Với Trích Dẫn

Đã có 4 cảm ơn !

Cảm ơn namkon86 đã viết bài này. Chúc bạn có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống !
be cọt (14-11-2009), HieuSmall (20-06-2009), nhatkhanhqb (21-06-2009), vannhobeluatsu (20-06-2009)
  #2  
Old 20-06-2009, 02:34 PM
vannhobeluatsu's Avatar
vannhobeluatsu vannhobeluatsu vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
HƯU TRÍ
 
Tham gia ngày: Dec 2008
Đến từ: 15 Chu Văn An - TP. Đồng Hới - QB
Tuổi: 33
Tên Thật: Đặng Hoàng Lâm
Bài gởi: 3,259
Được cảm ơn 4,145 lần trong 1,759 bài viết
Default Ðề: Gửi cho mày, Cô bạn thân đáng ghét !


Hj Hj viết hay đó bạn ơi. Thế bạn đang yêu cô gái đó à sao ko thổ lộ khó quá thì giới thiệu mình chở ra Hồ tây nói hộ bạn cho ^^ Nguồn: www.nguoiquangbinh.net 
-->


[Click Here To View vannhobeluatsu's Signature]
Trả Lời Với Trích Dẫn
Bạn có lời cảm ơn đến vannhobeluatsu với bài viết này
HieuSmall (20-06-2009)
  #3  
Old 20-06-2009, 02:57 PM
HieuSmall's Avatar
HieuSmall HieuSmall vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Người Quảng Bình (NQB)
 
Tham gia ngày: Feb 2009
Đến từ: Việt Nam
Tên Thật: Dream Girl
Bài gởi: 595
Được cảm ơn 410 lần trong 253 bài viết
Default Ðề: Gửi cho mày, Cô bạn thân đáng ghét !


Trích:
Nguyên văn bởi vannhobeluatsu View Post
Hj Hj viết hay đó bạn ơi. Thế bạn đang yêu cô gái đó à sao ko thổ lộ khó quá thì giới thiệu mình chở ra Hồ tây nói hộ bạn cho ^^
Nghe nó là giao trứng cho ác đó bạn  Nguồn: www.nguoiquangbinh.net 
-->


[Click Here To View HieuSmall's Signature]
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #4  
Old 20-06-2009, 06:08 PM
namkon86's Avatar
namkon86 namkon86 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Người Quảng Bình (NQB)
 
Tham gia ngày: Jan 2009
Đến từ: chùa tại gia
Tuổi: 38
Tên Thật: quên ở nhà
Bài gởi: 36
Được cảm ơn 11 lần trong 5 bài viết
7 Ðề: Gửi cho mày, Cô bạn thân đáng ghét !


Sax,ông nào xui dại tui vô hang cọp chơi thế nói nhỏ cho mấy ông nghe nó đáng sợ lắm nhưng hjjj cũng xinh. Mà mấy ông đừng nghĩ linh tinh, tui với nó chỉ là bạn thôi. Nguồn: www.nguoiquangbinh.net 



[Click Here To View namkon86's Signature]
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #5  
Old 20-06-2009, 06:18 PM
Xíu's Avatar
Xíu Xíu vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Người Quảng Bình (NQB)
 
Tham gia ngày: Mar 2009
Tên Thật: Xíu
Bài gởi: 2,413
Được cảm ơn 1,881 lần trong 1,089 bài viết
Default Ðề: Gửi cho mày, Cô bạn thân đáng ghét !


Có ở trong này k ? Nguồn: www.nguoiquangbinh.net 
-->


[Click Here To View Xíu's Signature]
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #6  
Old 20-06-2009, 08:37 PM
namkon86's Avatar
namkon86 namkon86 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Người Quảng Bình (NQB)
 
Tham gia ngày: Jan 2009
Đến từ: chùa tại gia
Tuổi: 38
Tên Thật: quên ở nhà
Bài gởi: 36
Được cảm ơn 11 lần trong 5 bài viết
Default Ðề: Gửi cho mày, Cô bạn thân đáng ghét !


Hok co' o' trong nay`, dai chi de' no' doc duoc bai` nay  Nguồn: www.nguoiquangbinh.net 



[Click Here To View namkon86's Signature]
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #7  
Old 21-06-2009, 05:40 AM
nhatkhanhqb's Avatar
nhatkhanhqb nhatkhanhqb vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Người Quảng Bình (NQB)
 
Tham gia ngày: Apr 2009
Tuổi: 15
Tên Thật: khánh
Bài gởi: 262
Được cảm ơn 166 lần trong 83 bài viết
Default Ðề: Gửi cho mày, Cô bạn thân đáng ghét !


Bây giờ thì đáng ghét nhưng sau này đó
Chính là kỷ niệm đáng yêu> lần sau bạn viết
Tiếp nhé>xem hai người như thế nào"
Cảm ơn bạn đã viết bài này Nguồn: www.nguoiquangbinh.net 
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #8  
Old 21-06-2009, 05:41 AM
nhatkhanhqb's Avatar
nhatkhanhqb nhatkhanhqb vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Người Quảng Bình (NQB)
 
Tham gia ngày: Apr 2009
Tuổi: 15
Tên Thật: khánh
Bài gởi: 262
Được cảm ơn 166 lần trong 83 bài viết
Drunk Ðề: Gửi cho mày, Cô bạn thân đáng ghét !


bây giờ thì đáng ghét nhưng sau này đó
chính là kỷ niệm đáng yêu> lần sau bạn viết
tiếp nhé>xem hai người như thế nào"
Cảm ơn bạn đã viết bài này Nguồn: www.nguoiquangbinh.net 
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #9  
Old 14-11-2009, 03:17 PM
meo_con's Avatar
meo_con meo_con vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Người Quảng Bình (NQB)
 
Tham gia ngày: May 2009
Đến từ: Quảng Trị province !
Tên Thật: mèo ( không viết hoa chữ cái đầu nhá ) :)
Bài gởi: 1,251
Được cảm ơn 1,434 lần trong 687 bài viết
Default Ðề: Gửi cho mày, Cô bạn thân đáng ghét !


mèo cũng có một thằng bạn...cứ chạm mặt là cãi nhau chí chóe luôn ...nhưng mà nó lại là thằng bạn thân nhất...đọc bài ni tự nhiên thấy nhớ và ưng cãi nhau với hắn dữ  Nguồn: www.nguoiquangbinh.net 
-->


[Click Here To View meo_con's Signature]
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách)
 
Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt



Múi giờ GMT +7. 05:18 AM.
Powered by: vBulletin Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Diễn đàn Người Quảng Bình thành lập vào ngày 31-12-2006, được phát triển bởi tất cả các thành viên.
Website: www.nguoiquangbinh.net | Email: nqb@nguoiquangbinh.net
Đơn vị tài trợ: Công Ty Cổ Phần Vé Máy Bay Việt Nam - Chuyên cung cấp vé máy bay giá rẻ trong nước và quốc tế.
Du lịch Quảng Bình