13-11-2010, 08:39 PM
Smod- Trợ lý NQB
Tham gia ngày: Jan 2010
Đến từ: Huyện ủy Tuyên Hóa
Tuổi: 40
Tên Thật: Phạm Ngọc Chiến
Bài gởi: 1,583
Được cảm ơn 3,721 lần trong 1,025 bài viết
Kính dâng sư phụ nhân ngày 20.11
L ời đầu tiên cho con cảm ơn sư phụ đã dạy dỗ con nên người. Đã cho con có sức khỏe, dẻo dai, nhất là ý chí sắt đá không ngại khó ngại khổ như bây giờ. Trước đây con là đứa trẻ yêu đuối, thư sinh, thậm chí là suy dinh dưỡng. Đã hơn 10 năm con đi theo con đường võ đạo. Không có mục đích gì ngoài mục đính nhằm thỏa mản sở thích của mình. Có lúc ba mẹ bảo con bỏ để chú tâm vào học chuyên ngành nhưng dòng máu võ đạo đã ăn sâu vào con người con. Con còn nhớ ngày đầu tiên đi học võ sao mà thích thế. Tuy cái rét mùa đông lạnh thấu da thấu thịt hay những trận mưa tầm tả con vẫn đi học. Có lúc về nhà ngủ không được vì mệt. Hay những tổn thương khi thi đấu. Chưa có khi nào con bỏ học. Chính võ học đã rèn luyện ý chí và thể chất của con đạt được trình độ khá mĩ mản. Con biết yêu thương và tha thứ cho người khác nhiều hơn. Chưa lúc nào con hết tôn trọng sư phụ mà xem sư phụ như là cha của con. Sư phụ cũng vậy. Mỗi khi con đi dạy về hay những buổi tập lớp cao đẳng ở nhà sư phụ đều dành cho con sự ưu ái. Có phải con là người có đức độ so với các sư huynh sư đệ. Một năm nữa lại đến và ngày lễ hiến dâng của sư phụ cũng đã đến rồi. Con biết mỗi năm qua đi, tóc sư phụ lại bạc thêm. Bao nhiêu thế hệ học trò đủ cánh bay khắp thế giới gieo mầm võ đạo cho thế hệ sau. Con thay mặt sư huynh, sư đệ chúc sư phụ sức khỏe dồi dào và công tác tốt. Con xin hứa sẽ cố gắng phát triển phong trào ở quê nhà Nguồn: www.nguoiquangbinh.net
-->
[Click Here To View pham.ngocchien 's Signature]
Sáng hôm qua một đạo quân không làm tôi sợ
Tối hôm nay tôi sợ bóng mình
thay đổi nội dung bởi: pham.ngocchien , 13-11-2010 lúc 08:41 PM .