Tình yêu muôn màu - +:| Diễn đàn Người Quảng Bình |:+

Go Back   +:| Diễn đàn Người Quảng Bình |:+ >
¤,¸¸,*¤* KẾT BẠN *¤*,¸¸,¤
> |+| Tình Bạn - Tình Yêu & Cuộc Sống|+| > Tâm sự
Quên mật khẩu? Đăng ký!

ĐỘI BÓNG NQB | HỘI NGHỆ SĨ | HỘI TRÀ ĐÁ | CLB NGOẠI NGỮ (QEC)| SIDEWALK CLUB | RADIO NQB | BAN QUẢN TRỊ
Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 29-04-2010, 03:02 PM
pham.ngocchien's Avatar
pham.ngocchien pham.ngocchien vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Smod- Trợ lý NQB
 
Tham gia ngày: Jan 2010
Đến từ: Huyện ủy Tuyên Hóa
Tuổi: 40
Tên Thật: Phạm Ngọc Chiến
Bài gởi: 1,583
Được cảm ơn 3,721 lần trong 1,025 bài viết
Gửi tin nhắn qua AIM tới pham.ngocchien
Traitim Tình yêu muôn màu


Tình yêu là gì? Ta đã yêu? Yêu ai? ta không biết nữa. Cả ngày online mà không biết tìm gì cho đỡ buồn và chỉ đọc những dòng tin có lẽ làm ta đỡ buồn hơn. Ta đã yêu! Ừ, ta đã yêu em. Có lẽ vậy. Ta không biết thế nào nữa. Ta buồn ta nhớ em. Một tình yêu không lời. Tình yêu muôn màu cứ trôi đi như là gió cuốn. Ta không biết nàng đang suy nghĩ gì. Ta là nhà tâm lý sao ta không thể hiểu nàng?Ta chỉ biết tâm sự và chia sẽ với những người bạn khi họ buồn còn khi ta buồn ta tâm sự với ai! Cuộc sống cứ trôi đi, ta không hiểu người yêu của ta là ai nữa? Ta cứ chờ đợi và chờ đợi. Họ yêu ta, à có nhưng sao ta không yêu họ. Có phải ta quá nghiêm khắc về lựa chọn trong tình yêu hay đó không phải nữa của ta. Có lẽ là không vì ta đâu quá khắt khe. Một lần ta coi bói vui và có đoạn viêt "tình yêu của bạn như đã định sắn, hình như kiếp trước đã có mối tơ duyên này rồi không thể thay đổi". Ta cũng hi vọng là điều đó đúng. Có lẽ đó là nữa của riêng ta. Khi ta buồn ta chìm đắm trong những cú đấm tsuki, bài quyền và những cú thét "Kia..." hay những bài sao buồn. Nhưng bây giờ sao ta không thể vui được, có lẽ bởi vì ta chưa tìm được nữa của riêng mình. Sao ta là một con người rất mạnh mẽ nhưng cũng có lúc yếu đuối như vậy? Đó có phải là do tình yêu. Một thứ tình yêu người ta hay gọi là "tình yêu muôn màu"

 Nguồn: www.nguoiquangbinh.net 

****************Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách ****************

Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!

-->


[Click Here To View pham.ngocchien's Signature]
Trả Lời Với Trích Dẫn
Bạn có lời cảm ơn đến pham.ngocchien với bài viết này
Kem_87 (10-11-2010)
  #2  
Old 29-04-2010, 03:03 PM
peti_biscuit's Avatar
peti_biscuit peti_biscuit vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Smod- Trợ lý NQB
 
Tham gia ngày: Nov 2008
Đến từ: ╬♥ iη ┬Ћﻉ ŗAiη ♥╬
Tên Thật: ♥ i’m ๑ ŗAiη ♥
Bài gởi: 3,097
Được cảm ơn 5,855 lần trong 2,026 bài viết
Default Ðề: Tình yêu muôn màu


Tình yêu thì muôn màu muôn vẻ, nhưng phải biết làm sao để giữ được tình yêu đó mới là hạnh phcus. g-luck 2 u! Nguồn: www.nguoiquangbinh.net 
-->


[Click Here To View peti_biscuit's Signature]
Trả Lời Với Trích Dẫn
Bạn có lời cảm ơn đến peti_biscuit với bài viết này
pham.ngocchien (29-04-2010)
  #3  
Old 29-04-2010, 03:37 PM
le thi tinh's Avatar
le thi tinh le thi tinh vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Người Quảng Bình (NQB)
 
Tham gia ngày: Oct 2009
Đến từ: HCM CiTy
Tuổi: 35
Tên Thật: Pé Tính
Bài gởi: 864
Được cảm ơn 822 lần trong 468 bài viết
Default Ðề: Tình yêu muôn màu


Ta cứ chờ đợi và chờ đợi. Họ yêu ta, à có nhưng sao ta không yêu họ. Có phải ta quá nghiêm khắc về lựa chọn trong tình yêu hay đó không phải nữa của ta. Có lẽ là không vì ta đâu quá khắt khe
Câu ni đúng với thời điểm ni của miềng nì mần răng mà cắt được kí đuôi ấy đi nhỉ có ai ko kíu tui với Nguồn: www.nguoiquangbinh.net 
-->


[Click Here To View le thi tinh's Signature]
Trả Lời Với Trích Dẫn
Bạn có lời cảm ơn đến le thi tinh với bài viết này
pham.ngocchien (29-04-2010)
  #4  
Old 29-04-2010, 06:53 PM
pham.ngocchien's Avatar
pham.ngocchien pham.ngocchien vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Smod- Trợ lý NQB
 
Tham gia ngày: Jan 2010
Đến từ: Huyện ủy Tuyên Hóa
Tuổi: 40
Tên Thật: Phạm Ngọc Chiến
Bài gởi: 1,583
Được cảm ơn 3,721 lần trong 1,025 bài viết
Gửi tin nhắn qua AIM tới pham.ngocchien
Default Ðề: Tình yêu muôn màu


Trích:
Nguyên văn bởi le thi tinh View Post
Ta cứ chờ đợi và chờ đợi. Họ yêu ta, à có nhưng sao ta không yêu họ. Có phải ta quá nghiêm khắc về lựa chọn trong tình yêu hay đó không phải nữa của ta. Có lẽ là không vì ta đâu quá khắt khe
câu ni đúng với thời điểm ni của miềng nì mần răng mà cắt được kí đuôi ấy đi nhỉ có ai ko kíu tui với
Không yêu thì bảo là không yêu thôi...... Nguồn: www.nguoiquangbinh.net 



[Click Here To View pham.ngocchien's Signature]
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #5  
Old 09-11-2010, 11:53 PM
pham.ngocchien's Avatar
pham.ngocchien pham.ngocchien vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Smod- Trợ lý NQB
 
Tham gia ngày: Jan 2010
Đến từ: Huyện ủy Tuyên Hóa
Tuổi: 40
Tên Thật: Phạm Ngọc Chiến
Bài gởi: 1,583
Được cảm ơn 3,721 lần trong 1,025 bài viết
Gửi tin nhắn qua AIM tới pham.ngocchien
Default Ðề: Tình yêu muôn màu


Trở lại tâm trạng  Nguồn: www.nguoiquangbinh.net 



[Click Here To View pham.ngocchien's Signature]
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách)
 

Quyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt



Múi giờ GMT +7. 11:04 AM.
Powered by: vBulletin Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Diễn đàn Người Quảng Bình thành lập vào ngày 31-12-2006, được phát triển bởi tất cả các thành viên.
Website: www.nguoiquangbinh.net | Email: nqb@nguoiquangbinh.net
Đơn vị tài trợ: Công Ty Cổ Phần Vé Máy Bay Việt Nam - Chuyên cung cấp vé máy bay giá rẻ trong nước và quốc tế.
Du lịch Quảng Bình