Những ý tưởng lãng mạn (^.^) - +:| Diễn đàn Người Quảng Bình |:+

Go Back   +:| Diễn đàn Người Quảng Bình |:+ >
¤,¸¸,*¤* KẾT BẠN *¤*,¸¸,¤
> |+| Tình Bạn - Tình Yêu & Cuộc Sống|+| > Thế giới Tình Yêu
Quên mật khẩu? Đăng ký!

ĐỘI BÓNG NQB | HỘI NGHỆ SĨ | HỘI TRÀ ĐÁ | CLB NGOẠI NGỮ (QEC)| SIDEWALK CLUB | RADIO NQB | BAN QUẢN TRỊ
Chủ đề giống nhau
Ðề tài Người Gởi Chuyên mục Trả lời Bài mới gởi
Tội lỗi - Hồi ký của Langtucodoc Buffalo Thư viện truyện 25 23-01-2012 07:18 PM
Những con cừu người Cẩm_Y_Vệ Thư viện truyện 0 30-12-2010 09:48 AM
Những bài viết hay nhất về tình yêu NhokQuậy Cuộc sống muôn màu 0 03-08-2010 08:31 AM
Tiểu Thư Nổi Loạn (Complete)-part1 codononline89 Thư viện truyện 0 09-04-2009 08:38 PM
Du lịch quảng bình 0906734069 Trường Ninh Châu 14 18-03-2009 05:05 PM

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 30-12-2006, 11:55 AM
Admin's Avatar
Admin Admin vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
CHỦ TỊCH NQB
 
Tham gia ngày: Oct 2006
Đến từ: Tp.HCM
Tên Thật: Admin
Bài gởi: 3,111
Được cảm ơn 16,556 lần trong 2,223 bài viết
77 Những ý tưởng lãng mạn (^.^)


Có ai đó đã nói rằng điếu thuốc cũng giống như tình yêu, không có lửa thì chẳng làm được gì hết... Thế nên trong suốt cuộc đời, điều lớn nhất con người muốn được làm là duy trì được ngọn lửa tình yêu... Và sự lãng mạn là thứ thần kỳ nhất để giữ lửa tình yêu…

Những bữa tối dưới ánh nến

Đây là một cách rất cổ điển nhưng chúng luôn mang lại những hiệu quả bất ngờ. Chọn một nơi thật yên tĩnh, ánh sáng dịu hoặc là một nhà hàng mà bạn biết chắc chắn sẽ không bị làm phiền (hãy tắt điện thoại và thoát ly khỏi thế giới thực một chút). Và tốt nhất là địa điểm này cô ấy hoặc anh ấy không biết. Nhớ mang theo 2 cây nến. Dưới ánh sáng của nến, mọi thứ đều trở lên lung linh.

Hãy nghĩ đến âm nhạc, sự thư thái, dịu dàng và yên tĩnh sẽ ru bạn trong một bữa ăn tuyệt vời. Và tất nhiên, hãy mặc một bộ quần áo thật đẹp và gợi cảm nhé.

Tin nhắn, một bài thơ hay những bức thư

Đây cũng là một cách để hâm nóng tình yêu hữu hiệu. Ngay cả khi bạn thấy chúng thật "sến" thì bạn cũng vẫn cảm thấy sung sướng khi nhận được những tin nhắn thú vị, những bài thơ hay bức thư tình viết tay.

Bạn có thể copy lại một bài thơ hay câu nói hay của ai đó, nhưng tại sao không thử nghĩ ra một cái của mình nhỉ? Cũng xúc động lắm đấy!

Hoa

Cố gắng để hiểu được ngôn ngữ của các loài hoa, mua hoa số lẻ và mỗi loại hoa có một ngôn ngữ, ngay cả những loài hoa về tình yêu.

Cũng như là khi bạn tặng cho người yêu một bó hoa hồng vàng thì có nghĩa là bạn đang lừa cô ấy, tuy nhiên, nó vẫn có thể được chấp nhận nếu đó là loài hoa mà người ấy thích nhất. Mặc dù vậy, bạn cũng nên học ngôn ngữ của các loài hoa.

Ví dụ như:

Hoa hồng đỏ nói rằng: Nếu em yêu anh, hãy nhận lấy bó hoa này
Hoa thủy tiên: Em là tình yêu đầu tiên của anh
Hoa lay ơn: Em khiến cho tôi thực sự trở nên khác biệt
Hoa cúc Marguerite: Anh yêu em
Hoa trà: Tôi muốn quỳ dưới chân em.


Cùng nhau trong chuyến đi xa

Những chuyến picnic, du lịch sẽ khiến hai bạn gần nhau hơn. Có thể đi cùng với một nhóm bạn hoặc chỉ hai người với nhau. Những khó khăn trong đường đi, chia sẻ xúc cảm trước khung cảnh thiên nhiên, đất trời, cùng nhau khám phá những điều mới mẻ cũng sẽ làm tình yêu trở nên đẹp hơn.

Hãy chọn một điểm đến thật lãng mạn với hoa, những dòng sông, biển... hai bạn có thể nằm phơi nắng trên bãi biển, đi dạo vòng quanh những con phố lạ hay tạt vào một góc phố để cùng nhau uống cà phê, nghe nhạc.

Một vài ý tưởng khác

- Đốt pháo hoa hay những dây phát sáng trong khu vườn của bạn.

- Gửi cho anh ấy những tấm séc tình yêu mà trên đó là hàng triệu những cái hôn và chữ ký của bạn.

- Gửi cho anh ấy một bức thư hoặc những tấm e-carte nói lên tình yêu của bạn.

- Thuê một dàn nhạc cho riêng hai người trong suốt bữa ăn tối.

- Hát những bài tình ca mà bạn có thể thay tên các nhân vật bằng tên hai người, thu âm lại và gủi cho người ấy. Nguồn: www.nguoiquangbinh.net 

****************Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách ****************

Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!

-->


[Click Here To View Admin's Signature]
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Old 30-12-2006, 11:46 PM
Ann's Avatar
Ann Ann vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
HƯU TRÍ
 
Tham gia ngày: Oct 2006
Đến từ: Thành Phố Hoa Hồng
Tuổi: 43
Tên Thật: QBVN.VN
Bài gởi: 883
Được cảm ơn 746 lần trong 243 bài viết
Gửi tin nhắn qua ICQ tới Ann Gửi tin nhắn qua AIM tới Ann Gửi tin nhắn qua MSM tới Ann
Default Ðề: Những ý tưởng lãng mạn (^.^)


Lãng mạng hay không củng có thể xét theo nhiều khía cạnh - Đứng ở góc độ của người này đó có thể là "chuối, sến" nhưng với người kia đó chính là cả tâm hồn. BCKT xin được trích 1 trong những lá thư không gữi ( củng có thể cho là không dám gữi của BCKT ) Đứng ở góc độ của bạn thì nó là lảng mạng hay Lan "man" ?

Hình như Đà Nẵng bắt đầu se se lạnh rồi phải không ?? Nhớ mặc ấm nha Tam Kỳ . Ở Quảng Bình bây giờ đang lạnh lắm rồi. Buổi tối đi trên đường mà rét run rồi đó ! Ngày Đồng Hới về quê chắc trong lớp không có ai biết, giờ Đồng Hới ngồi đây và nghỉ đến những người bạn mới quen, nghỉ đến Tam Kỳ và chỉ muốn quay vào thôi, Tết sắp về rồi đó Tam Kỳ ơi !!!! Năm nay Tam Kỳ có dự định đi đâu chơi tết không ?? Nhớ năm ngoái, củng vào khoảng thời gian như vậy nè Đồng Hới ngồi một mình và cười thầm tự hỏi: "nếu năm sau mình đi học xa nhà thì giờ này sẽ ngồi với ai nhỉ ?" Buồn cười quá phải không, chắc chỉ có "chúa" mới biết được Tam Kỳ nhỉ ?
Năm nay tết đến, đã học đến tuần 22 rồi mà Đồng Hới vẫn chưa đủ cái dũng khí để nói lên tất cả những suy nghỉ của mình, không phải vì Đồng Hới thấy nhát đâu, bởi Đồng Hới tự cảm thấy mình còn kém, kém Tam Kỳ nhiều quá, Đồng Hới cảm thấy tự ti, à không Đồng Hới chẳng biết phải diễn đạt thế nào nữa ^_^ ... Tam Kỳ ơi, noel năm nay lạnh...trong lòng Đồng Hới cảm thấy lạnh lắm Tam Kỳ biết không ??? Bây giờ Đồng Hới bắt đầu hiểu được"giá trị của hơi ấm" những ngày đông về rồi....
Lóc cóc,í ới...gọi tụi bạn đi chơi noel cho bớt chút lạnh giá ở Quảng Bình, bớt chút lạnh giá của đêm Noel khi dòng người trên đường tấp nập....Hòa nhịp vào những dòng người, Đồng Hới như xua tan đi một chút lạnh giá của mùa đông, Đồng Hới đang tập quên mà sao vẫn nhớ...vẫn nghĩ noel năm nay Tam Kỳ sẽ làm gì??? sẽ đi chơi hay lại chỉ ở nhà...Đồng Hới ước Tam Kỳ có thể cảm nhận niềm vui như Đồng Hới đang cảm nhận,chia sẻ cho Tam Kỳ niềm vui ngày lễ đến...Rồi Đồng Hới còn phải vui hơn chứ....cười...nói...quậy....trêu chọc ...Đồng Hới là con người của những niềm vui, những gì sôi động quậy phá nhưng mỗi lúc ngồi một mình Đồng Hới vẫn thường giống như ông cụ ấy, ngồi và chỉ nghỉ bâng quơ thôi....còn Tam Kỳ thì sao ???

Dừng chân tạm nghỉ, Đồng Hới ghé vào một quán cafe đêm noel...quán này hình như cũng người lớn Tam Kỳ ạ...không khí khác hẳn.Trịnh trọng....rồi trong quán,chỉ có hai đứa nhóc là Đồng Hới và bạn Đồng Hới nhí nhảnh cầm 2 cây pháo hoa đánh vào đầu nhau...ngước nhìn ra...thấy người lớn đang cười ^_^ Tam Kỳ biết không ?? đêm noel ngồi trong quán cafe ấy Đồng Hới được nghe bài"Gửi nắng cho em"....ước gì Tam Kỳ gửi cho Đồng Hới một chút nắng nhỉ....Đồng Hới đang lạnh mà...một chút nắng ấm áp để Đồng Hới cảm nhận được chút gì đó của Tam Kỳ.

12h đêm rồi đó Tam Kỳ ơi...nghe nói 12h đêm noel ước là điều ước sẽ thành sự thật...Đồng Hới ước....Tam Kỳ có ước gì ko ?? mà Đồng Hới ước hộ cho Tam Kỳ rồi đó(^_^) ... Ước gì ngày này năm sau ........

Chào Tam Kỳ....chào nhé Đồng Hới chỉ viết đến đây thôi, còn phải lên tàu vô ĐN trong đêm để rồi sáng mai thức dậy, đi học Đồng Hới sẽ được nhìn thấy Tam Kỳ cười rạng rỡ nữa mà.

Đồng Hới viết tại QB trong một ngày đặc biệt : Noel 24-12-2006 Nguồn: www.nguoiquangbinh.net 
-->


[Click Here To View Ann's Signature]
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #3  
Old 31-12-2006, 08:27 AM
NhimOnline's Avatar
NhimOnline NhimOnline vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Người Quảng Bình (NQB)
 
Tham gia ngày: Nov 2006
Đến từ: Biên Hòa
Tên Thật: Hoàng Lê Nam Hải
Bài gởi: 1,196
Được cảm ơn 1,842 lần trong 658 bài viết
Default Ðề: Những ý tưởng lãng mạn (^.^)


Không '' sến '' đâu ! Có '' đường '' đấy chứ !  Nguồn: www.nguoiquangbinh.net 
-->


[Click Here To View NhimOnline's Signature]
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #4  
Old 31-12-2006, 11:12 AM
Ann's Avatar
Ann Ann vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
HƯU TRÍ
 
Tham gia ngày: Oct 2006
Đến từ: Thành Phố Hoa Hồng
Tuổi: 43
Tên Thật: QBVN.VN
Bài gởi: 883
Được cảm ơn 746 lần trong 243 bài viết
Gửi tin nhắn qua ICQ tới Ann Gửi tin nhắn qua AIM tới Ann Gửi tin nhắn qua MSM tới Ann
Default Ðề: Những ý tưởng lãng mạn (^.^)


Thank Nhím  Nguồn: www.nguoiquangbinh.net 



[Click Here To View Ann's Signature]
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách)
 

Quyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt



Múi giờ GMT +7. 05:41 PM.
Powered by: vBulletin Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Diễn đàn Người Quảng Bình thành lập vào ngày 31-12-2006, được phát triển bởi tất cả các thành viên.
Website: www.nguoiquangbinh.net | Email: nqb@nguoiquangbinh.net
Đơn vị tài trợ: Công Ty Cổ Phần Vé Máy Bay Việt Nam - Chuyên cung cấp vé máy bay giá rẻ trong nước và quốc tế.
Du lịch Quảng Bình