Một gia đình có 06 đứa con tâm thần ở quảng bình - +:| Diễn đàn Người Quảng Bình |:+

Go Back   +:| Diễn đàn Người Quảng Bình |:+ >
¤,¸¸,*¤* THÔNG TIN CHUNG *¤*,¸¸,¤
> |+| Các phong trào - Hoạt động - Event |+| > HOẠT ĐỘNG NHÂN ÁI > ĐỊA CHỈ TÌNH THƯƠNG
Quên mật khẩu? Đăng ký!

ĐỘI BÓNG NQB | HỘI NGHỆ SĨ | HỘI TRÀ ĐÁ | CLB NGOẠI NGỮ (QEC)| SIDEWALK CLUB | RADIO NQB | BAN QUẢN TRỊ
Trả lời
  #1  
Old 12-01-2010, 09:33 AM
dinh thi thanh huong's Avatar
dinh thi thanh huong dinh thi thanh huong vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Người Quảng Bình (NQB)
 
Tham gia ngày: May 2009
Đến từ: đà nẵng
Tuổi: 34
Tên Thật: dinh thi thanh huong
Bài gởi: 233
Được cảm ơn 541 lần trong 149 bài viết
Default Một gia đình có 06 đứa con tâm thần ở quảng bình


Bố Trạch(Quảng Bình):

[B]Gia đình nghèo có 06 người con bị bệnh tâm thần:


Nỗi đau từ những đứa con tâm thần:

Trên con đường tỉnh lộ gập ghềnh vì nền đường bị sụt lún, sau hơn 30’ đi đường, tôi cũng tìm đến được nhà của anh Dương Văn Hồng và chị Trần Thị Thu ở thôn Dinh Lễ-xã Vạn Trạch(Bố Trạch) vào một buổi chiều đầy nắng. Việc hỏi địa chỉ của gia đình vợ chồng anh Hồng-chị Thu quả là chẳng khó khăn gì, bởi ở đây cả làng ai ai cũng biết về gia cảnh của gia đình này.
Khi tôi tìm đến nhà thì Anh Hồng đã đi phụ xây từ lúc trưa, trong nhà chỉ còn chị Thu, cháu Hương và cháu Hiền. Quan sát sơ qua về ngôi nhà mà vợ chồng anh Dương chị Hồng đang ở, một lúc sau chị Thu sắp xếp xong công việc nhà và đưa cháu Hương vào “nhốt” trong một căn phòng riêng thì giữa chúng tôi mới thực sự có cuộc trò chuyện cùng nhau.
Chị Thu kết hôn với anh Hồng là người cùng làng. Năm 1983, anh chị sinh đứa con trai đầu lòng là cháu Dương Văn Công, rồi lần lượt sau đó anh chị sinh thêm 05 người con khác(cả thảy có ba trai, ba gái) thì cũng là lúc những tai hoạ cứ lần lượt ập đến với gia đình nghèo này. Cả 06 đứa sinh ra đều bị tâm thần bẩm sinh. Trong đó, đứa con thứ 03 ra đời chưa đầy ba tháng đã từ bỏ anh chị khi chưa kịp đặt tên(trước đây việc khai sinh chưa được chú trọng kịp thời như bây giờ-chị Thu giải thích thêm). Năm 2005, trong lúc vợ chồng anh Hồng đi gặt lúa ngoài đồng, đứa con trai đầu Dương Văn Công lên cơn tâm thần nặng, lại không có người giữ nên cháu lên cơn co giật rồi “chạy quáng chạy quàng” ra hồ nước nuôi cá của hàng xóm gần đó rồi bị rơi xuống và chết đuối. Đến chiều, khi đi gặt lúa đồng về, không thấy con nên vợ chồng “tá hỏa” đi tìm mới phát hiện ra thì đã quá muộn. Rồi sau đó hai năm, cũng trong một buổi chiều đi gặt lúa, do bận rộn với mùa gặt lúa nên trước đó anh Hồng-chị Thu đã quên nhốt các con vào phòng, vì thế nên khi cháu Dương Văn Huấn lên cơn không có người ở nhà để giữ, rồi Huấn la hét và cũng chạy ra ao cá, sau đó cũng rơi xuống và chết.
Quá đau thương, nên bây giờ thời gian chủ yếu của vợ chồng anh chị Hồng là chăm sóc, quản lý và theo dõi cháu Hương, cháu Hiền và cháu Hải. Trong đó, cháu Hương bệnh tình nặng nhất.
Cuộc chuyện trò giữa chị Thu và tôi vẫn đang tiếp tục thì đôi lúc bị ngắt quảng bởi tiếng la hét của cháu Hương ở phòng bên. Chị Thu chua xót kể với hai hàng nước mắt mặn chát: “Hàng chục năm nay,vợ chồng tui phải ngậm ngùi nhốt Hương trong một căn phòng chật hẹp với diện tích chưa đầy 06m2 để tránh bệnh điên của con quậy phá mỗi khi lên cơn”. Và trong căn phòng chật hẹp ấy, tôi quan sát thấyHương người ốm xanh xao, đôi mắt cứ nhìn trợn ngược lên ngơ ngác không nói gì, chỉ cười và hét. Hương ngồi trệt ở nền nhà, dưới chân là sợi dây thừng bị buộc chặt. Ánh mắt Hương nhìn tôi vô cảm, sợ sệt…Hai mươi ba tuổi đời, tuổi đời của một thiếu nữ, lẽ ra cũng đã phơi phới thanh xuân như bao bạn bè cùng trang lứa nếu cô không mắc phải căn bệnh tâm thần quái ác ấy. Chỉ vì Hương quậy phá nên vợ chồng chị Thu mới đành phải trói chặt con mình lại và nhốt vào căn phòng ấy. Gọi là phòng vậy chứ thực ra cũng chỉ là một gian nhà nhỏ đã cũ, tường gạch chưa được tô trét và đã bị nứt loác nhiều nơi, thậm chí có chổ đã phủ rêu xanh.
Gạt nước mắt, chị Thu kể tiếp: “Cứ mỗi khi trái gió trở trời Hương lại lên cơn co giật, quậy phá, đánh đập bất cứ ai Hương gặp. Đặc biệt, Hương ăn bất cứ thứ gì Hương tìm thấy được. Đã nhiều năm nay, thức ăn chủ yếu của Hương là các que củi kho rơi *** xung quanh nhà, là cây chổi quét nhà mà Hương nhặt được, thậm chí Hương còn xé rách chiếc chiếu mà Hương đang nằm để cho vào miệng, thỉnh thoảng lắm Hương mới chịu ăn cơm, đôi lúc chị Thu đút cơm cho Hương liền bị Hương hất đổ và đánh cả chị Thu”. Những lúc như vậy, vợ chồng chị Thu chỉ biết nhìn con mà khóc ngậm ngùi. Trong xóm, những đứa cùng tuổi với Hương bây giờ đã có con bồng con bế…
Hai đứa còn lại của vợ chồng chị Thu cũng thỉnh thoảng phát bệnh. Năm ngoái, cháu Dương Thị Hiền phát bệnh nặng, anh chị phải chạy vạy khắp nơi vay tiền đưa con đi ra Hà Nội chữa trị. Bệnh tình của cháu chưa thuyên giảm, nhưng vì gia đình hết sạch tiền nên anh Hồng phả ôm con về lại Quảng Bình.

Điều khổ tâm khó nói…?
Lau khô những giọt nước mắt trên khuôn mặt sạm đen đầy khắc khổ, chị Thu ngậm ngùi kể cho tôi nghe về ước mơ lấy chồng, sinh con và mong muốn cho các con đuợc khôn lớn, trưởng thành, là niềm mong muốn của tất cả những người phụ nữ. Thế mà, đau khổ thay, bệnh của các con lại chính do di truyền từ chị mà ra. Chần chừ một lát rồi chị kể cho tôi nghe về tuổi trẻ của chị: “Lúc còn ở hợp tác xã chị là thành viên của đội kỷ thuật phun thuốc sâu cho hợp tác xã Chiến Thắng(xã Vạn Trạch-Bố Trạch). Thời ấy việc sử dụng thuốc trừ sâu không hề có đầy đủ các phương pháp, phương tiện bảo hộ như bây giờ. Hằng ngày phải sống và ít thở chung với môi trường không khí có thuốc trừ sâu, có lẽ vì vậy mà chị đã bị nhiễm và bây giờ truyền sang cho các con chứ bản thân anh Hồng nhà chị không có bệnh tật gì. Chị đã nhiều lần đi khám và các bác sỹ cũng đã nói như vậy cho chị biết”.
Được biết, bản thân chị Thu bây giờ cũng mắc rất nhiều chứng bệnh. Lúc đầu chỉ là thoái hoá cột sống cổ và lưng, có thời kỳ chị Thu bị liệt nữa người và lỡ loét khắp cơ thể, rồi hàng năm cứ từ tháng 01 đến tháng 8 chị lại bị đau bệnh phong da liễu kéo dài. Hiện tại bây giờ, cứ 02 ngày một lần chị phải tiêm 01 mũi AXILEN-thuốc ngừng ung thư nhằm tiếp tục kéo dài sự sống cho cơ thể chị.
Thu nhập ngoài 03 sào ruộng nước thì hằng ngày, cuộc sống của gia đình và thuốc men cho các con phải dựa vào những ngày tháng anh Hồng vất vã xin đi làm thợ phụ xây cho một số nơi xung quanh vùng.

Hiện tại, cuộc sống của vợ chồng anh Hồng và chị Thu cùng các con rất vất vả. Vì vậy, rất cần được sự quan tâm giúp đỡ và chia sẽ của cả cộng đồng. Ngày tôi tới thăm gia đình chị Thu được chị Thu kể cho tôi biết về một số tấm lòng hảo tâm đã nhường cơm sẽ áo cho vợ chồng anh chị trong thời gian qua. Qua tôi, chị Thu nhờ xin được chuyển lời cảm ơn qua mạng tới một số tấm lòng vàng như chị Lê Thảo Hạnh(88 Giảng Võ-Hà Nội), chị Nguyễn Thị Cát Anh(130-Phan Đăng Lưu-Q.Phú Nhuận-TP.Hồ Chí Minh), chị Nguyễn Thị Bảo(Bố Trạch-Quảng Bình) và một số tầm lòng hảo tâm khác.
Mong sao, qua bài viết này của tôi sẽ có nhiều hơn nữa nhưng cá nhân, tổ chức biết về hoàn cảnh đau thương, khó khăn của gia đình vợ chồng anh Dương Văn Hồng và Trần Thị Thu để có sự sẽ chia, giúp đỡ kịp thời đối với gia đình này.

Chú thích ảnh:

- Ảnh 1: Chị Thu đang ôm chặt Hương và sợi dây thừng trói ở chân.
- Ảnh 2: Chị Thu phòng chật hẹp này là không gian sinh hoạt hằng ngày của Hương.

ĐINH VĂN PHÚC
Viện KSND huyện Bố Trạch-Quảng Bình.
DĐ: 01692346063. Nguồn: www.nguoiquangbinh.net 

****************Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách ****************

Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!

Trả Lời Với Trích Dẫn

Đã có 6 cảm ơn !

Cảm ơn dinh thi thanh huong đã viết bài này. Chúc bạn có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống !
long_sbu (13-01-2010), Mr.LightQB (16-09-2012), ngochaivtvaqb@yahoo (08-07-2010), nhật lê73 (17-09-2012), taunguyen® (20-03-2010), Trần Cương (12-01-2010)
  #2  
Old 12-01-2010, 10:15 AM
linh419's Avatar
linh419 linh419 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Người Quảng Bình (NQB)
 
Tham gia ngày: Feb 2009
Đến từ: KTX ĐHBK Đà Nẵng
Tuổi: 35
Tên Thật: trần tùng linh
Bài gởi: 4,956
Được cảm ơn 2,375 lần trong 1,525 bài viết
Default Ðề: Một gia đình có 06 đứa con tâm thần ở quảng bình


Ở quê ngoại miềng đây Nguồn: www.nguoiquangbinh.net 
-->


[Click Here To View linh419's Signature]
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #3  
Old 08-07-2010, 04:59 PM
ngochaivtvaqb@yahoo's Avatar
ngochaivtvaqb@yahoo ngochaivtvaqb@yahoo vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Người Quảng Bình (NQB)
 
Tham gia ngày: Jul 2010
Đến từ: phan chu trinh.Q1.TP.HCM
Tên Thật: NGUYÊN NGỌC HẢI
Bài gởi: 82
Được cảm ơn 94 lần trong 52 bài viết
Default Ðề: Một gia đình có 06 đứa con tâm thần ở quảng bình


Các bạn ơi: hãy nhịn đi một bữa sáng.nhin đi một ly cafe.nhin đi một diéu thuốc để chung tay giúp đỡ những con người ko được may mắn như chúng ta.các bạn nhé Nguồn: www.nguoiquangbinh.net 
Trả Lời Với Trích Dẫn
Bạn có lời cảm ơn đến ngochaivtvaqb@yahoo với bài viết này
nhật lê73 (17-09-2012)
  #4  
Old 15-09-2012, 09:02 PM
chieu_noen's Avatar
chieu_noen chieu_noen vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Người Quảng Bình (NQB)
 
Tham gia ngày: Jul 2011
Tên Thật: COT
Bài gởi: 26
Được cảm ơn 20 lần trong 11 bài viết
Default Ðề: Một gia đình có 06 đứa con tâm thần ở quảng bình


mình là một người con đất quảng hiện nay đang làm việc tại bệnh viện tâm thần thuộc sở LĐTBXH Tp. Hồ chí minh. vì vậy mình đã gặp nhiều hoàn cảnh như trên và có một vài chia sẽ cùng mọi người rằng: Bệnh tâm thần mãn tính thì không thể nào điều trị khỏi và phải dùng thuốc suốt đời.
Hiện nay, chế độ trợ cấp của nhà nước đối với đối tượng bệnh nhân này đã có như: cấp thuốc tâm thần miễn phí tại nơi cư trú và có chế độ trợ cấp hàng tháng.
Mình đọc qua câu chuyện của bạn nhưng không rõ gia đình anh Hồng Chị Thu có được nhận trợ cấp hay không và có nhận được thuốc tâm thần miễn phí tại địa phương hay không?
hoàn cảnh gia đình anh chi gặp khó khăn như vậy mà phải đưa con đi điều trị nhiều nơi quả là bất hạnh
Tuy nhiên, nếu gia đình muốn gửi con vào trung tâm btxh để được chăm sóc và điều trị tốt hơn vẫn có thể làm đơn gửi cơ quan chức năng Nguồn: www.nguoiquangbinh.net 
Trả Lời Với Trích Dẫn

Đã có 2 cảm ơn !

Cảm ơn chieu_noen đã viết bài này. Chúc bạn có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống !
nhật lê73 (17-09-2012), Trần Cương (17-09-2012)
  #5  
Old 17-09-2012, 07:35 PM
HOANGIALAC's Avatar
HOANGIALAC HOANGIALAC vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Người Quảng Bình (NQB)
 
Tham gia ngày: Mar 2012
Tên Thật: HOANG GIA LAC
Bài gởi: 12
Được cảm ơn 10 lần trong 6 bài viết
Default Ðề: Một gia đình có 06 đứa con tâm thần ở quảng bình


Mình nghĩ nếu thật sự muốn giúp đở thì phải liên hệ với admin rồi sau đó đưa ra lời kêu gọi chính thức của NQB và cách gửi tiền thì mới có hiệu quả được.
Thật là đáng thương quá. Mong mọi người hãy chung tay..... Nguồn: www.nguoiquangbinh.net 
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách)
 
Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt



Múi giờ GMT +7. 01:40 PM.
Powered by: vBulletin Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Diễn đàn Người Quảng Bình thành lập vào ngày 31-12-2006, được phát triển bởi tất cả các thành viên.
Website: www.nguoiquangbinh.net | Email: nqb@nguoiquangbinh.net
Đơn vị tài trợ: Công Ty Cổ Phần Vé Máy Bay Việt Nam - Chuyên cung cấp vé máy bay giá rẻ trong nước và quốc tế.
Du lịch Quảng Bình