|
#1
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Khóc
Ba mẹ thân!
Con gái xa nhà cũng được gần 1 năm rồi,1 năm sống tự lập biết bao nhiêu buồn vui mà con đã trải qua.Đã lâu lắm rồi con không được ăn món cháo lươn khoái khẩu do ba nấu,món canh chua do mẹ nấu,thèm lắm ba ạ.Nhiều lần cũng mua đồ về tự nấu nhưng mà nguyên liệu nó không giống ngoài miềng ba mẹ ạ.Nhiều lúc ngồi ăn cơm 1 chắc trong phòng trọ mà nước mắt con cứ rơi,rồi nó cứ chảy mãi ......Hôm trước con đọc được một quyển sách viết về tình yêu của ba mẹ giành cho con cái mà con cũng không nhớ là tựa đề của nó nữa.Con đã khóc,khóc ròng suốt buổi trưa cho tới khi con lịm ngủ đi.Dậy đi học mà khóe mắt con vẫn còn ngấn lệ,đến lớp thì mấy đừa bảo là thất tình hay sao mà khóc nhiều vậy,con chỉ cười lấy lệ rồi khép mình vào góc riêng của mình,suy nghĩ mông lung về mọi thứ.Suốt buổi học đó con không tiếp thu được bài con biết như rứa là con hư lắm.....Ba mẹ ơi!Con nhớ nhà lắm,con mong răng cho mau tới hè để con được về nhà,giúp đỡ ba mẹ.Ở nhà ba đau mà con không biết,cũng không gọi điện về hỏi thăm ba,lúc mô ba cũng gọi vô hỏi thăm con có ăn uống điều độ không?Có hay bị cảm nữa không?Con gái vô tâm quá rồi.Con gái mong răng ba mẹ khỏe mạnh để con gái có thể chăm sóc ba mẹ,để con gái được sống lâu bên ba mẹ.Con gái hứa sẽ học hành chăm chỉ,sẽ cố gắng để có một cuộc sống thật tốt.Con gái yêu ba mẹ nhiều lắm Con gái yêu của ba mẹ
****************Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách ****************
|
boconganh_momo_1511 (09-05-2010), cAo_qBm (05-05-2010), htv07a2 (05-05-2010), ngohuong91 (05-05-2010), nhoccodon_73l (05-05-2010), qbcom (06-05-2010), trungt90 (06-05-2010) |
#2
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Khóc
Lại thêm 1 ngừoi khóc vì nhớ nhà!
-->Người ta hay nói con gái mau nước mắt mà, nhưng lại mạnh mẽ hơn con trai! Mình đã xa nhà gần 10 năm, lớp 9 đã vào Huế học rồi, cái cảm giác nhớ nhà hầu như ko còn nữa. Thay vào đó là 1 cảm giác khác, muốn được làm 1 điều gì đó cho 3 mẹ! Hãy khóc nếu bạn muốn, hãy cừoi nếu có thể! Chỉ như vậy mới thấy thoải mái vì bạn đã sống thật với lòng mình! Tuy nhiên, con gái mà khóc nhiều quá là..... nên bạn hãy cố gắng tạo niềm vui cho riêng mìh, hãy làm những việc có ý nghĩa như bạn nói thay vì ... "Khóc"! [Click Here To View cAo_qBm's Signature] |
htv07a2 (05-05-2010), nhimxu_socbeo (05-05-2010) |
#4
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Khóc
Cho khóc với nha
|
#5
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Khóc
~~> nếu nói k thỳ xa0 nhỷ
-->@: nên nghỹ là thật may mắn vỳ còn nhà để mà nhớ khối người k đc khóc như mỳnh bây h đâu các " cô, chú" ạ [Click Here To View Xíu's Signature] |
#6
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Khóc
nín khóc đi rùi chú mua kẹo cho !
|
#7
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Khóc
thật lòng mình thương ba mẹ nhiều lắm
nhưng chưa có khi nào mình có thể nói ra hay viết ra ngững lời như vậy cả bạn đã làm mình khóc theo đó nhớ nhà lắm nhớ nhất là nhưng luc ốm đau lúc đó chỉ ước gì đang có ở nhà thôi Cảm ơn bạn nhiều về bài viết |
Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách) | |
|
|