|
|
#31
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Phỏng vấn Nguyễn Phương Thảo (Cô gái nguy hiểm)
Anh bình chon cho em một phiếu là xin,còn các mục khác thì phải xem xét
****************Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách ****************
[Click Here To View hoanggia's Signature] |
Bạn có lời cảm ơn đến hoanggia với bài viết này | ||
Cô gái nguy hiểm (03-12-2011) |
#32
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Phỏng vấn Nguyễn Phương Thảo (Cô gái nguy hiểm)
1- Bước chân vào sài gòn suy nghĩ của em đầu tiên là gì
-->2- Ở đất khách quê người rất nhiều cám dỗ, vậy em nghĩ tránh xa cái gì là quan trọng nhất ................. [Click Here To View nhokxanha's Signature] |
Bạn có lời cảm ơn đến nhokxanha với bài viết này | ||
Cô gái nguy hiểm (03-12-2011) |
#33
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Phỏng vấn Nguyễn Phương Thảo (Cô gái nguy hiểm)
Cho mình hỏi: Nếu như đúng vào ngày thi chung kết cuộc thi này con cún (giả sử thôi nhé ) bạn nuôi đã 10 năm, bạn coi nó như người nhà, như người bạn thân nhất bị đau rất nặng và cần có người túc trực cả ngày chăm sóc, trong khi cả nhà bạn đã đi chơi Tết, thì bạn sẽ chọn làm gì: Ở nhà hay vẫn đi thi???
-->Nếu ko nuôi cún thì cố gắng tưởng tượng vậy nhé chúc bạn thành công ^^ [Click Here To View Xuxu4290's Signature] |
Bạn có lời cảm ơn đến Xuxu4290 với bài viết này | ||
Cô gái nguy hiểm (03-12-2011) |
#34
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Phỏng vấn Nguyễn Phương Thảo (Cô gái nguy hiểm)
Trích:
- Ngày xưa người ta thường quan niệm phận má hồng thì phải lo thêu thùa, nội nợ,...Ngày nay tuy tư tưởng đã được cách tân rất nhiều nhưng những quan niệm đó vẫn còn ít nhiều ảnh hưởng trong suy nghĩ của mỗi người . Quả thực thì con gái có lợi thế hơn con trai trong những khoản cần tỉ mỉ, mềm mại cho nên việc định hướng đi thiên về khối C, khối D cũng là hợp lý. Tuy nhiên, xã hội hiện nay bình đẳng Nam Nữ, con gái hiện đại rất năng động chẳng thua kém gì các đấng mày râu . Những bậc Phụ huynh và xã hội luôn sẵn sàng ủng hộ sự lựa chọn của con cái. Hơn nữa, việc lựa chọn ngành nghề là tùy theo sở thích, khả năng và niềm đam mê của người đó nữa, không phân biệt là gái hay trai, như vậy mới quyết định được tương lai sau này của bản thân. Cho nên nhiều bạn gái lựa chọn khối A, B, các ngành kỹ thuật là chuyện "thường ngày" trong xã hội hiện nay để rồi họ có thể tỏ ra vượt trội hơn cả nam giới nữa ấy chứ . Em cũng nhận thấy là thực ra các ngành kỹ thuật không hề khôn khan như chúng ta thường nghĩ, điển hình là trong số những người bạn của Em có khá nhiều người chuyên bên Kỹ Thuật như xây dựng, CNTT mà có tâm hồn vẫn rất lãng mạn, vui tính , chằng hề khô khan chút nào.... Chốt lại câu trả lời của em trong vấn đề này là suy nghĩ anh nêu ra là hợp lý . Nhưng xét trong hoàn cảnh hiện nay, với thế hệ “con gái” đương thời thì còn phải tùy thuộc vào bản thân và điều kiện ngoại cảnh của mỗi người . - Thực trạng xã hội mà anh nêu ra là đúng:” Cuộc sống trôi đi với những xô bồ và hối hả cùng với đó suy nghĩ và lối sống của nhiều người cũng bị thay đổi theo những thay đổi của thời buổi cơ chế thị trường.Nhiều người quá mãi mê theo vòng xoay của lợi danh và giàu sang mà dần đánh mất những giá trị tốt đẹp và chân thật vốn có của cuộc sống.” Nhưng có lẽ về nhận định mà anh nói theo em cần phải xem lại , tức là “Con gái bữa nay sống thực dụng quá ,nhất là mấy em 9x.Thời buổi này muốn có người yêu thì trước hết phải có xe đẹp-"đẹp trai đi bộ không bằng mặt rộ đi SH". Có lẽ rất nhiều chị em, trong đó cả Thảo sẽ buồn khi đọc được ý kiến trên vì biết có những người trong đấng mày râu lại có một suy nghĩ, nhận định “không xác đáng” như rứa. Bởi ai cũng biết, dù cho xã hội thay đổi đến chừng nào đi chăng nữa, thì người con gái Việt Nam sẽ vẫn giữ được nét đẹp đã trở thành bản sắc riêng cho một dân tộc đó là Công – Dung – Ngôn – Hạnh. Tuy nhiên, sẽ có những người con gái vì nhiều lý do khác nhau mà cái phẩm chất vốn có ấy “dần lu mờ” đi, khi đó họ sẽ chạy theo những cái phồn hoa, vật chất, phù phiếm bên ngoài...Có lẽ Bạn anh đã gặp những người con gái như vậy và vội vàng kết luận ngay, còn ở ngoài kia có biết bao người con gái tốt đẹp khác, chẳng nhẽ họ phải chịu chung “tiếng thơm” như vậy sao?. Xét cho cùng mặc dù là vấp ngã, nhưng rồi họ sẽ nhận ra để rồi cái phần “bị lu mờ” trong họ sẽ lại được thắp sáng lên, rồi họ sẽ trở về đúng với hình tượng của người con gái Việt Nam thôi. Nhận định của em về thế hệ trẻ hiện nay là rất năng động, Con gái 9x cũng vậy thôi : xinh đẹp, trẻ trung và tài năng nữa , tất nhiên vẫn sẽ có một bộ phận nhỏ gặp phải tình trạng như anh nói , như vậy mới là gọi là “Cuộc sống và Xã hội”. Em tin rằng con gái 9x không những giữ được bản sắc người con gái Việt mà còn phát huy được những cái mới, cái tốt đẹp vì trong mỗi người vẫn chảy “Dòng Máu lạc Hồng”. Đó là suy nghĩ của em về ý kiến mà Bạn anh đưa ra . Em xin mạn phép hỏi Anh một câu : Không biết Anh có cùng suy nghĩ như bạn Anh không hè ? ---------- Post added at 09:06 PM ---------- Previous post was at 08:35 PM ---------- Trích:
Thảo chỉ mới tham gia Diễn Đàn NQB trong thời gian gần đây thông qua sự giới thiệu của một người anh . Tất nhiên một thành viên mới sẽ rất bỡ ngỡ và không ít khó khăn trong việc hoạt động trên Diễn Đàn vì chưa có nhiều kỹ năng trong bài viết, chưa am hiểu về hoạt động của Diễn Đàn. Nhưng cũng từ lúc đó, Thảo nhận được rất nhiều sự giúp đỡ, quan tâm từ các anh chị trên Diễn Đàn. Cho nên điều đầu tiên mà Thảo cảm nhận được ở đây chính là sự giúp đỡ, sẻ chia, kết nối những người con đất Quảng. Khi đã dần quen với môi trường mới, bản thân Thảo muốn tự mình tìm hiểu về Diễn Đàn để hoạt động được tốt hơn, phần khác là nhờ nói chuyện nhiều với những người bạn quen được trên NQB nên Thảo hiểu hơn về Diễn Đàn, về những hoạt động ý nghĩa mà các anh chị giới thiệu để rồi nhận ra được nơi đây còn là nơi thắp sáng tình nhân ái, siết chặt mối tình thân...Thực sự thì hiện tại Thảo chưa hiểu nhiều về NQB, đó chỉ là những cảm nhận đầu tiên khi mới tham gia thôi . Còn riêng cuộc thi Miss NQB , Thảo thấy đây là một hoạt động bổ ích và có ý nghĩa, là sân chơi lành mạnh cho các chị em... Thông qua cuộc thi này, có lẽ ta sẽ cho người khác biết rằng đất Quảng không thiếu con gái xinh đẹp và tài năng...Để nồi từ đó còn là nơi để mọi người cùng làm quen, kết bạn, kéo những người con Quảng Bình lại gần với nhau hơn . Miss NQB là một hoạt động thiết thực, góp phần giúp cho NQB ngày càng vững mạnh. Chính vì những điều trên nên cộng với sự động viên từ những người bạn nên Thảo quyết định tham gia cuộc thi này ^^. Thảo nghĩ rằng bất cứ ai khi đã tham gia một cuộc thi nào đó đề mong mình có một cái vị trí, dù chỉ là một cái giải thưởng nho nhỏ chẳng hạn, Thảo cũng không ngoại lệ . Có lẽ trước giờ Thảo là một cô gái rụt rè, ít tham gia hoạt động tập thể nhưng từ khi xa nhà, bước vào đời Thảo cảm thấy mình cần phải thay đổi để thích nghi . Mặc dù sự tự tin về việc giành được giải trong cuộc thi này của bản thân Thảo là không lớn, nhưng chính sự quan tâm, cổ vũ động viên từ mọi người đã cho Thảo tự tin hơn nhiều . Và hy vọng rằng Thảo sẽ không làm mọi người thất vọng . Một lần nữa cảm ơn anh, mong rằng sự máy mắn mà anh gởi sẽ đến dược với Thảo . [Click Here To View Cô gái nguy hiểm's Signature] thay đổi nội dung bởi: Cô gái nguy hiểm, 03-12-2011 lúc 08:39 PM. |
Diệu Huyền (03-12-2011), dinhhoamo (03-12-2011), Hoai Lan (12-12-2011), lannhi (04-12-2011), lenui_nanggiovacat (04-12-2011) |
#35
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Phỏng vấn Nguyễn Phương Thảo (Cô gái nguy hiểm)
Cho anh hỏi em 1 câu, câu này cũng đơn giản thôi. Người đàn bà cần gì ở người đàn ông. Và điều gì làm em hạnh phúc nhất. Và em có thích MAKE UP không
thay đổi nội dung bởi: HDCcomputer, 03-12-2011 lúc 10:10 PM. |
Bạn có lời cảm ơn đến HDCcomputer với bài viết này | ||
Cô gái nguy hiểm (03-12-2011) |
#36
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Phỏng vấn Nguyễn Phương Thảo (Cô gái nguy hiểm)
[QUOTE=dothilienqb;640645]e dể thương thịt đó.
em nghĩ thế nào nếu gặp một cô gái rất xinh đẹp nhưng không có trí tuệ?[COLOR="Silver"] Em chào chị Liên . Em cảm ơn lời khen của chị ^^ . câu hỏi của chị em nghĩ nó rất thiết thực . Một con người hoàn hảo là người hoàn thiện về cả vẻ bề ngoài lẫn nội tâm. Một người con gái “đẹp” hoàn hảo cũng phải có vẻ bề ngoài xinh xắn và bên trong tốt đẹp (trí tuệ, phẩm cách...). ở câu hỏi của chị cho phép em xin được tạm hiểu “cô gái rất xinh đẹp” ở đây là vẻ đẹp bề ngoài và”trí tuệ” là vẻ đẹp tâm hồn . Một bông hoa có sắc mà không hương, có thể vẫn sẽ dược người ta chú ý nhưng khi nó đã tàn cánh, phai màu rồi sẽ chẳng còn giá trị gì nữa, sẽ chẳng ai yêu thích nó nữa. Người Phụ nữ cũng thế, họ có thể được người khác nâng niu nhờ sắc đẹp tuổi thanh xuân nhưng khi cái Xuân thì ấy qua đi rồi mà họ lại chẳng có vẻ đẹp trong tâm hồn thì ắt hẳn người ta sẽ chẳng xem ra gì cả . Trường hợp “nếu gặp một cô gái xinh đẹp nhưng không có trí tuệ” thì có lẽ em vẫn có chút ngưỡng mộ về vẻ bề ngoài của người đó. Còn cái trí tuệ , phần bên trong chúng ta vẫn có thể thay đổi tích cực nếu cố gắng. Thật đáng tiếc khi có vẻ đẹp mà không có trí tuêtj, thật tuyệt vời khi ai đó có cả 2 thứ ấy; là chị em phụ nữ với nhau nên em không muốn vì một phần thiếu sót mà làm tàn phai phần tốt đẹp còn lại của người phụ nữ. Cho nên dù gì đi nữa em vẫn sẽ kết bạn với người đó, khi đã gần gũi hơn rồi sẽ cố gắng động viên, giúp đỡ và cùng nhau hoàn thiện ^^. Có lẽ điều đó sẽ là điều kiện giúp người đó trở thành bông hoa có "hương và sắc". Và nhân đây em xin chúc chị sẽ đạt được nhiều thành công trong cuộc sống và có kết quả thật tốt trong cuộc thi này [Click Here To View Cô gái nguy hiểm's Signature] |
AnhTuanDoan (03-12-2011), Chàng Hề (04-12-2011), Diệu Huyền (03-12-2011), dothilienqb (09-12-2011), Hoai Lan (12-12-2011), lannhi (04-12-2011), tuat (03-12-2011) |
#37
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Phỏng vấn Nguyễn Phương Thảo (Cô gái nguy hiểm)
Nếu bắt buộc phải chọn lựa giữa việc trở thành một cô gái xinh đẹp ngốc nghếch và một cô gái thông minh nhưng xấu xí thì bạn sẽ mong mình trở thành cô gái nào? Tại sao?
-->Thật bắt mắt với những tấm ảnh! Trả lời câu hỏi khá tỉ mỉ và hay nữa .Chúc Cô gái nguy hiểm may mắn!^^ [Click Here To View Diệu Huyền's Signature] |
Bạn có lời cảm ơn đến Diệu Huyền với bài viết này | ||
Cô gái nguy hiểm (03-12-2011) |
#38
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Phỏng vấn Nguyễn Phương Thảo (Cô gái nguy hiểm)
đầu tiên xin chúc em sức khỏe và đạt kết quả thật tốt trong việc hoc và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.chúc em sẽ là nguòi chiến thắng trong cuộc thi MISS NGQB năm nay hình như em mói học năm nhất nên anh hỏi em một câu thôi
"em nghỉ thế nào về việc vừa học vừa yêu ,nó có là động cơ đốt trong và đốt ngoài thúc đẩy việc học tốt hơn ko vậy?" |
Bạn có lời cảm ơn đến thanhmv với bài viết này | ||
Cô gái nguy hiểm (04-12-2011) |
#39
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Phỏng vấn Nguyễn Phương Thảo (Cô gái nguy hiểm)
Chào em!
Anh thấy những câu hỏi trước của các anh chị và các bạn có nhiều câu hỏi khó nhưng em đều đã trả lời ....được, nếu không muốn nói là hay. Anh có một câu hỏi lạ hơn cho em: Trong bản đăng ký của em có một chỗ em viết sai (không phải sai lỗi chính tả nghe). Em hãy tìm ra lỗi đó và phát biểu cảm nghĩ của mình. Chúc em luôn mạnh khỏe và gặp nhiều may mắn! |
Bạn có lời cảm ơn đến superpeople với bài viết này | ||
Cô gái nguy hiểm (04-12-2011) |
#40
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Phỏng vấn Nguyễn Phương Thảo (Cô gái nguy hiểm)
Chị bé ni có mấy tấm ảnh nhìn mặt giống em gái Phương Trinh ghê
-->
[Click Here To View Bé Châu's Signature] |
Bạn có lời cảm ơn đến Bé Châu với bài viết này | ||
Cô gái nguy hiểm (04-12-2011) |
Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách) | |
|
|