Chung tay giúp đỡ gia đình hoạn nạn. - +:| Diễn đàn Người Quảng Bình |:+

Go Back   +:| Diễn đàn Người Quảng Bình |:+ >
¤,¸¸,*¤* THÔNG TIN CHUNG *¤*,¸¸,¤
> |+| Các phong trào - Hoạt động - Event |+| > HOẠT ĐỘNG NHÂN ÁI
Quên mật khẩu? Đăng ký!

ĐỘI BÓNG NQB | HỘI NGHỆ SĨ | HỘI TRÀ ĐÁ | CLB NGOẠI NGỮ (QEC)| SIDEWALK CLUB | RADIO NQB | BAN QUẢN TRỊ
Trả lời
  #1  
Old 26-04-2014, 06:49 PM
quengheodatmy's Avatar
quengheodatmy quengheodatmy vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Người Quảng Bình (NQB)
 
Tham gia ngày: Nov 2009
Đến từ: Đà Lạt
Tên Thật: mót
Bài gởi: 70
Được cảm ơn 34 lần trong 19 bài viết
Default Chung tay giúp đỡ gia đình hoạn nạn.


Một ước mơ dang dở
Đã mấy ngày nay, người dân ở xã Mỹ Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) vẫn chưa hết xôn xao về chuyện sinh viên Phan Trung Hiếu (SN 1994, đang theo học tại trường ĐH Quảng Bình) bị nước biển cuốn trôi mất tích vào sáng 17.4 đến nay vẫn chưa tìm thấy xác.
Ông Phan Tiến Ngọc, bố của Hiếu cho biết, ông nhìn thấy Hiếu lần cuối cùng vào cuối tuần trước, khi đưa Hiếu ra bắt xe bus vào trường chiều 13.4. Cuối tuần nào được nghỉ học, Hiếu cũng về đỡ đần ba mẹ việc nhà.
Đêm trước khi xảy ra vụ việc, Hiếu vẫn gọi điện về nhà động viên mẹ nó cố gắng vượt qua khó khăn, bệnh tật. Hầu như hôm nào nó cũng gọi về động viên mẹ cố gắng ăn uống, giữ gìn sức khoẻ và hứa sẽ cố gắng học thật tốt để ra trường dễ xin việc. “Nó là đứa luôn cố gắng làm cho ba mẹ vui lòng. Nhất là từ khi mẹ nó đổ bệnh, nó lại càng chịu khó hơn…”, ông Ngọc nói.
Mẹ Hiếu mắc bệnh ung thư máu cách đây hai năm trước. Trong nhà chỉ có mấy sào ruộng, nên phải vay mượn khắp nơi để chữa trị cho mẹ. Biết hoàn cảnh gia đình khó khăn, mẹ lại mắc bệnh hiểm nghèo, Hiếu đã cố gắng học thật tốt, thi đỗ vào khoa Toán, trường đại học Quảng Bình. Em mong muốn sau này trở thành giáo viên dạy Toán để giúp đỡ gia đình.
Sau nhiều ngày liên tục tìm kiếm thi thể con ngoài biển, ông Ngọc vẫn luôn hy vọng sẽ tìm được thi thể con. “Tôi luôn tự nhủ mình phải cố gắng hết sức, phải bằng mọi cách để tìm thấy thi thể con. Tôi không muốn từ bỏ cho tới khi tôi nhìn thấy thi thể con trai tôi”, ông Ngọc tâm sự.
Còn mẹ của nam sinh Phan Trung Hiếu, buổi sáng 17.4 thật khủng khiếp với bà khi nhận được tin dữ về con. Trong lúc bà đang gồng mình chịu đựng căn bệnh ung thư máu quái ác đang hàng ngày hoành hành trong cơ thể, thì lại chịu cú sốc tinh thần mất con khiến bà dường như bị kiệt sức. Đã mấy hôm nay, bà không chịu ăn uống gì, lúc mê lúc tỉnh, bà chỉ biết gào khóc gọi con.
“Con bảo mẹ phải cố ăn uống cho nhanh khoẻ. Con đi học mấy năm nữa rồi con sẽ đi làm nuôi ba mẹ, nuôi chị, mà giờ con lại đi đâu rồi con ơi. Tui đau ốm, bệnh tật sao không cho tui đi mà lại bắt con tui đi. Cho con tui về đây để tui đi cùng con tui, để hai mẹ con tui ở cùng nhau chứ đừng bắt con tui ở một mình dưới sông, dưới biển…”, mỗi lần tỉnh, mẹ Hiếu lại gào khóc khiến ai cũng phải đắng lòng, rơi nước mắt.
Rất đông bà con hàng xóm tập trung lại ở căn nhà lụp xụp của Hiếu để động viên, chia sẻ giúp mẹ Hiếu vượt qua nỗi bất hạnh này. Còn ngoài biển, ba Hiếu cùng người thân, bạn bè ngày đêm tìm Hiếu nhưng vẫn chưa thấy thi thể em đâu khiến ai cũng thấy đau lòng, thương xót.
Với tinh thần tương thân, tương ái. Lá lành đùm lá rách. Tôi mong quý anh em trong diễn đàn cùng các báo đài kêu gọi sự quên góp, cùng chung tay giúp sức để giúp đỡ gia đình em Phan Trung Hiếu vượt qua cơn hoạn nạn này. Mọi đóng góp xin liên hệ với Gia đình ông: Phan Đình Ngọc
Địa chỉ: Thôn 5 - Mỹ Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình.
Điện thoại liên hệ: 0975.647.677
Tài khoản số: 53210000226867 (Ngân hàng: BIDV)
Chủ tài khoản: Phan Thị Ngọc Ánh (Chị gái Hiếu) Nguồn: www.nguoiquangbinh.net 

****************Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách ****************

Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!


thay đổi nội dung bởi: quengheodatmy, 26-04-2014 lúc 06:51 PM.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Old 29-04-2014, 03:23 PM
quengheodatmy's Avatar
quengheodatmy quengheodatmy vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Người Quảng Bình (NQB)
 
Tham gia ngày: Nov 2009
Đến từ: Đà Lạt
Tên Thật: mót
Bài gởi: 70
Được cảm ơn 34 lần trong 19 bài viết
Default Ðề: Chung tay giúp đỡ gia đình hoạn nạn.


Admin ngu wen ah Nguồn: www.nguoiquangbinh.net 
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #3  
Old 01-05-2014, 11:42 AM
quangson317's Avatar
quangson317 quangson317 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Người Quảng Bình (NQB)
 
Tham gia ngày: Feb 2008
Tuổi: 36
Tên Thật: Trần Quang Sơn
Bài gởi: 824
Được cảm ơn 337 lần trong 184 bài viết
Default Ðề: Chung tay giúp đỡ gia đình hoạn nạn.


Mình sẽ gửi hồ sơ bạn này đến chương trình Điều ước thứ bảy Nguồn: www.nguoiquangbinh.net 
-->


[Click Here To View quangson317's Signature]
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách)
 
Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt



Múi giờ GMT +7. 12:28 PM.
Powered by: vBulletin Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Diễn đàn Người Quảng Bình thành lập vào ngày 31-12-2006, được phát triển bởi tất cả các thành viên.
Website: www.nguoiquangbinh.net | Email: nqb@nguoiquangbinh.net
Đơn vị tài trợ: Công Ty Cổ Phần Vé Máy Bay Việt Nam - Chuyên cung cấp vé máy bay giá rẻ trong nước và quốc tế.
Du lịch Quảng Bình