|
|
#1
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Thơ. Ta với hoàng hôn...
...một buổi chiều tà, khi hoàng hôn ngập tràn ráng đỏ, cuối trời xa lẻ loi bóng nhạn đi về. "Hắn"lang thang trên sườn đồi với cỏ cây, nghe đâu đây tiếng chim chiều gọi bạn, lòng trắc ẩn thả hồn về Cố Quốc...
Ta với hoàng hôn... Ta nhớ lắm ! tiếng chim chiều gọi bạn. Ráng hoàng hôn đốt cháy cả cõi lòng. Người xa quê, kẻ lỡ bước long đong. Không mái ấm chẳng chút tình phiêu lãng... Ta muốn lắm ! giữa vòng tay bè bạn. Chút tình thân hơi ấm cảnh xa nhà. Mà thế nhân cứ lặng lẽ đi qua. Không lưu luyến chẳng một lời giã biệt... Ta thương lắm ! ơi làng quê Đất Việt ! Bến sông xưa in bóng những con đò. Sóng cồn cào vỗ nát những vần thơ. Không thương nhớ những cánh buồm viễn xứ... Ta tiếc lắm ! nửa cuộc đời lãng tử. Dấn thân đi giữa cát bụi phong trần. Thấm nỗi đau của mặc khách giai nhân. Không neo đậu, bến quê nào có đợi !? Ta buồn...hoàng hôn xuống... Ta nhớ...hoàng hôn qua... Ta đi....hoàng hôn tắt ... (2005) Cuối Chân Trời Mùa Giáng Sinh 2010. Ngọc Ly Kim
****************Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách ****************
thay đổi nội dung bởi: nlkcumo, 23-12-2010 lúc 11:47 AM. |
#2
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Thơ. Ta với hoàng hôn...
Bài thờ bạn rất hay, thơ từ bóng bẫy. Nhiều tình cảm bạn đã gữi vào trong đó, một chút gì đó lãng tữ, một chút gì đó phong trần. Chắc bạn cũng là một người lãng mạn mới làm dc những bài thơ như thế này.
|
Bạn có lời cảm ơn đến pvmec với bài viết này | ||
nlkcumo (23-12-2010) |
#3
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Thơ. Ta với hoàng hôn...
Trích:
Chúc bạn may mắn trong cuộc sống.! Thân ái. Ngọc Ly Kim. thay đổi nội dung bởi: nlkcumo, 27-12-2010 lúc 07:02 AM. |
thanhlamqb (23-12-2010), tiengtrongninhchau (23-12-2010) |
#4
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Thơ. Ta với hoàng hôn...
Biết bao giờ trở lại Quê Hương.
-->Trời thương nhớ cháy bùng khao khát. Bến sông xưa một thời tắm mát. Tiếng sáo chiều gọi bạn triền đê. Đời phiêu lãng sống kiếp hai quê. Nhắn giùm trăng nổi buồn da diết. Nhớ Quê hương góc đời biền biệt. Ráng hoàng hôn nơi ấy quê nhà. Mông ngày về hát khúc hoan ca. Để sống lại tháng năm màu ký ức. Bên thềm xưa thoáng vương mùi cỏ mật. Thưở hàn vi anh trốn em tìm. Yêu biết mấy những ngày trốn học. Vác chân trần nam nắng tuổi thơ. Bờ sông vắng trưa hè đợi bạn. Đứng bóng trời bập bỏm lưng trâu. Ôi! Nhớ lắm tiếng kêu chiều mạ gọi. Heo may về xoan rụng ngoài cươi. Ôi! Nhớ lắm khói lam chiều ấp ủ. Bếp quây quần hến ngọt, mạ ơi! Ở nơi này ta có nổi niềm riêng Không giấu nổi trao thơ làm bầu bạn. Bát nước đắng quê người phiêu bạt. Biết bao giờ trở lại Quê Hương. Thanh_thanh / tặng Ngọc Ly Kim [Click Here To View tiengtrongninhchau's Signature] thay đổi nội dung bởi: tiengtrongninhchau, 23-12-2010 lúc 03:38 PM. |
nlkcumo (23-12-2010), thanhlamqb (23-12-2010) |
#5
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Thơ. Ta với hoàng hôn...
Trích:
Có một Nhà Thơ đã viết : "..Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở, Khi ta đi Đất bỗng hoá "Tâm hồn"..." Cụ Nguyễn Du đã từng viết trong "Kiều" : .." Bắt Phong trần, phải Phong trần. Cho Thanh cao mới được phần Thanh cao..." câu này đúng với thận phận của mình và rất nhiêu người con xa quê, phiêu dạt, kiếm sống và để đời với gió cứ cuốn đi theo năm tháng thời gian.... ".. bước phong trần chẳng ai biết trước, đời phù du có nghĩa gì đâu, lấy thơ làm bạn giải sầu, yêu thơ, xin nối nhịp cầu về Quê..!." Thân ái. Ngoc Ly Kim |
Bạn có lời cảm ơn đến nlkcumo với bài viết này | ||
tiengtrongninhchau (23-12-2010) |
#6
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Thơ. Ta với hoàng hôn...
Toàn nghệ sỹ ri
-->
[Click Here To View nhocyeuqb's Signature] |
#7
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Thơ. Ta với hoàng hôn...
Trích:
[Click Here To View tiengtrongninhchau's Signature] |
Bạn có lời cảm ơn đến tiengtrongninhchau với bài viết này | ||
nlkcumo (23-12-2010) |
#8
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Thơ. Ta với hoàng hôn...
Cảm ơn bạn Ngọc Lý Kim đã có những cảm nhận và chia sẽ. Anh cũng chi làm thơ chủ yếu để giải trí, gửi gắm đôi chút tình cảm, tâm sự của mình cho cuộc sống thêm thi vị, nên từ ngữ cũng chưa thể dc trau chuốt cho lắm. Bài thơ này diễn tả tâm trạng người con gái quê đã thề non hẹn biển với ai đó nên phải trong ngóng chờ đến "xế chiều" vẫn lẽ bóng.
Hai câu thơ cuối trong bài " Sầu đông": Khói sóng mơ màng chiều lẽ bóng Sầu đông thiếu nữ ngóng hoa xoan Đại để ý thơ thơ thế này: Chiều ở đây: chiều-về thời gian, cảnh khói (bếp) khi gặp độ ẩm cao -sương tạo thành sóng mờ ảo mơ màng của buổi chiều mùa đông, và chiều-tuổi xế chiều của thiếu nữ nhưng vẫn lẻ bóng một mình. Và "ngóng" hoa xoan tức chờ đợi một ai đó đã quên lời thề, điều gì đã dỡ dang, sầu muộn. Ngóng hoa xoan thực chất để chờ "Lũ én" trở về-đề cập ở câu thơ thứ 2 .Ý thơ là như vậy nhưng có lẽ từ ngữ chưa dc hay lắm. Ở đây Anh cũng tôn trọng thể thất ngôn bắt cú đường luật nên gặp khó khi chọn từ ngữ Trong blog Anh có ghi là mong nhận dc những đóng góp và hiệu chỉnh của các AE để bài thơ hoàn chỉnh hơn, hay hơn và ý nghĩa hơn. Thành có thể gửi mail cho anh theo địa chỉ nhathaucodien@gmail.com hoặc để lại phản hồi trên blog của anh nhé. Cảm ơn Em! thay đổi nội dung bởi: pvmec, 25-12-2010 lúc 06:02 PM. |
Bạn có lời cảm ơn đến pvmec với bài viết này | ||
tiengtrongninhchau (24-12-2010) |
#9
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Thơ. Ta với hoàng hôn...
Có cần phải kỷ như vậy không . Khi những nhà thơ ngày xưa họ viết thơ . Họ chẳng bao giờ biết thể thơ là gì cả , chĩ viết nên nỗi lòng cảm xúc của mình . Sau khi bài thơ đó trở thành thân quen các nhà văn học , phê bình sau này mới nói đó là thể thơ này nọ . Khi ban ngồi viết lên cảm xúc của mình mà cứ quan tâm đến thể thơ thì cảm xúc của bạn không còn trong bài thơ nữa . Nhìn bề ngoài thì có vẽ bóng bẩy , đung đưa nhưng xét thực thì bài thơ vô hồn
-->
[Click Here To View WINTU's Signature] |
Bạn có lời cảm ơn đến WINTU với bài viết này | ||
nlkcumo (25-12-2010) |
#10
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Thơ. Ta với hoàng hôn...
Xin cảm ơn Bac Winto. Tất nhiên mình làm thơ chỉ để gửi gắm chút tâm sự cho cuộc đời bớt căng thẳng, mang tính giải trí chứ cũng chẳng để thi thố hay dành dật giải gì và mình cũng chẳng phải nhà thơ nên cũng không quan tâm tới lời "khen" của Bác, vì ý kiến mỗi người mỗi khác, mỗi người có một cảm nhận riêng. Mình cũng tình cờ mới vào diễn đàn HNS thấy nhiều bài thơ của các Bác hay quá nên cũng góp vui một bài gọi là. Vì tài hèn sức mọn làm sao giám khua môi, múa mép qua mặt các Bác dc. Tất nhiên khi làm thì mình cũng chú ý đôi chút về quy định, đọc cho nó nghe xuôi tai. Thực ra bạn Lê Ngọc Kỳ có những góp ý rất hay và chân thành. Mình nghĩ đây là diễn đàn để các ACE NQB trút bầu tâm sự của những kẻ tha phương cầu thực, để các ACE gắn bó hơn. Không phải là nơi để chúng ta thi thố hay giật giải ở đây cả. Mình là dân kỹ thuật 100% nên văn không dc hay,nói năng hơi cọc lốc, chỉ viết những cảm xúc thực của mình và cũng chẳng dám cho là thơ mình hay. Chắc có điều gì làm Bac phiền lòng chăng?
Nếu có điều gì mạo phạm mong Bác bỏ qua vậy. Cảm ơn Bác nhiều! thay đổi nội dung bởi: pvmec, 25-12-2010 lúc 06:04 PM. |
Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách) | |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|