|
#1
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Nhớ nhà
Gia đình thân yêu!Thời gian trôi thật là nhanh, vậy là đã hơn 1 năm kể từ con vô Sài Gòn làm việc. Không biết khoảng thời gian ngắn dài bao lâu nhưng nổi nhớ gia đình trong con không bao giờ nguôi..Con còn nhớ ngày đầu khi mới xa nhà dường như đêm nào con củng khóc thầm vì nhớ nhà, vì thấy cô đơn lạc lỏng nơi xứ người..nhưng giờ con không còn hư như trước nửa đâu,con đã trưởng thành hơn rồi,nhất là không còn mè nheo như lúc trước nửa vì nhớ nhà,chỉ buồn chút xíu thôi.
Hôm nay đã là rằm tháng 8 rồi,trăng ngoài mình chắc sẻ to tròn và sáng lắm nhỉ,ước gì giờ này con được ở nhà để được thỏa mãn những thú vui ngày bé..nhưng ngoài mình giờ đang bị bảo lũ,đọc tin trên báo con thấy thương miền trung quá, thương quê mình quá đi.. Ở nơi xa con luôn nhớ về quê nhà, ở nơi đó có gia đình mình,người thân,hàng xóm,bạn bè.. Con hứa sẻ làm việc thật chăm chỉ để không phụ lòng ba mẹ.Con kính chúc ba mẹ thật nhiều sức khỏe,gia đình làm ăn phát đạt,tết nay con sẻ được về thăm gia đình mình rồi.Nhớ gia đình mình nhiều lắm! Con gái của ba mẹ:Hà Giang Sài Gòn,04/10/ 2009
****************Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách ****************
[Click Here To View Cuson's Signature] |
beha1211 (04-10-2009), luyenbaby10_90 (04-10-2009) |
#2
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Nhớ nhà
Cãm ơn bài viết cũa bạn..Mình cũng rất nhớ nhà nè
-->
[Click Here To View beha1211's Signature] |
#3
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Nhớ nhà
Và bi h cũng thế, nhớ nhà, khóc!!!
-->
[Click Here To View peti_biscuit's Signature] |
Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách) | |
|
|