Người mang bí mật đường Trường Sơn - +:| Diễn đàn Người Quảng Bình |:+

Go Back   +:| Diễn đàn Người Quảng Bình |:+ >
¤,¸¸,*¤* HỘI ĐỒNG HƯƠNG QUẢNG BÌNH *¤*,¸¸,¤
> |†| Tìm Hiểu Quảng Bình |†| > LỊCH SỬ & NGƯỜI QUẢNG BÌNH > NGƯỜI QUẢNG BÌNH NỔI TIẾNG
Quên mật khẩu? Đăng ký!

ĐỘI BÓNG NQB | HỘI NGHỆ SĨ | HỘI TRÀ ĐÁ | CLB NGOẠI NGỮ (QEC)| SIDEWALK CLUB | RADIO NQB | BAN QUẢN TRỊ
Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 07-06-2008, 05:25 PM
Buffalo's Avatar
Buffalo Buffalo vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
QUẢN LÝ CHUYÊN MỤC
 
Tham gia ngày: May 2007
Đến từ: Đồng Hới
Tuổi: 41
Tên Thật: Nguyễn Hoàng Nam
Bài gởi: 1,556
Được cảm ơn 3,723 lần trong 925 bài viết
Default Người mang bí mật đường Trường Sơn


Ven đô của thành phố trẻ Ðồng Hới có khu vườn độc đáo với những ngôi nhà cổ. Trung tâm, hòn non bộ được tạo dựng kỳ công bởi hàng trăm khối đá từ dải Trường Sơn hùng vĩ. Cách đường Hồ Chí Minh non cây số đường chim bay, khu vườn là nơi tụ hội của nhiều cựu chiến binh Quảng Bình. Chủ nhân ngôi nhà vóc dáng như tượng đá. Ông là người mang bí mật con đường huyền thoại những năm tháng hào hùng...
Tuổi xuân nơi tuyến lửa...

Cuối năm 1965, như bao trai làng vùng đất tuyến lửa Quảng Bình, nơi bắt đầu của đường mòn Hồ Chí Minh, chàng thanh niên 19 tuổi Nguyễn Lương Cảnh đã tình nguyện đi thanh niên xung phong và được phân công về công trường làm đường 20 - Quyết Thắng, có điểm khởi đầu là bến phà Xuân Sơn.

Chính nơi đây, hơn ba mươi năm sau, đích thân Thủ tướng Phan Văn Khải lúc đó, phát lệnh khởi công xây dựng tuyến đường Trường Sơn CNH, HÐH.

Ngày ấy - ông kể - công trường thi công dưới mưa bom bão đạn, đồng chí Lê Văn Rị là người đầu tiên hy sinh. Thương tiếc đồng đội, ông khắc chiếc bia đá trên ngôi mộ giữa rừng ghi tạc tên người nằm xuống.

Chiến tranh khốc liệt, con đường càng kéo dài, số người hy sinh ngày càng nhiều. Biết ông khéo tay trong việc khắc bia mộ liệt sĩ, chỉ huy công trường giao hẳn nhiệm vụ đó cho ông. Năm 1967, thời ấy, nhiều ngôi mộ bị bom địch cày xới, bia đá bị vỡ, bật văng mất, ông lại cần mẫn khắc lại từng chiếc bia và cẩn thận đặt lên từng ngôi mộ.

Các anh ở Hội Cựu chiến binh (CCB) Quảng Bình cho biết, rất nhiều trong số bia mộ ông khắc, sau này đã theo chân các đội quy tập trở về các nghĩa trang và bảo tàng và có tấm bia trở thành kỷ vật thiêng liêng của thân nhân các liệt sĩ.

Cung đường hoàn thành, ông nhập ngũ và nhận nhiệm vụ tại Phòng tác chiến Bộ Tư lệnh Ðoàn 559. Với tài kẻ vẽ, ông được tham gia vẽ bản đồ các tuyến đường trong đường Trường Sơn (đường 559). Sau này ông được giao nhiệm vụ quản lý cấp phát bản đồ cho các đơn vị vào nam chiến đấu.

Trông giữ "kho báu" của chiến trường với hàng chục vạn tờ bản đồ, với đủ các cấp loại mật, có giai đoạn do đòi hỏi của chiến trường ông cấp phát tới tám tấn bản đồ các loại. Ông còn tham gia vẽ bản đồ các tuyến đường theo yêu cầu tác chiến.

Nhiệm vụ tuy khó khăn, vất vả và đòi hỏi tính bảo mật cao, nhưng ông luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ông được Bộ Tư lệnh trực tiếp giao nhiệm vụ "tuyệt tuyệt mật" vào tháng 11-1968.

Ông nhớ lại: "Hôm đó, Tư lệnh trưởng Ðồng Sĩ Nguyên gọi tôi lên giao nhiệm vụ vẽ bản đồ chi tiết từ vị trí đóng quân của cấp đại đội đến cấp sư đoàn với đầy đủ trận địa, kho tàng... trên toàn tuyến đường Trường Sơn, với tỷ lệ 1:500.000".

Nhận nhiệm vụ đặc biệt, nhiều tháng liền ông có "lệnh bài" đi thị sát, thu thập tài liệu của 30 đầu mối đơn vị. Với tư liệu nghiên cứu các loại bản đồ trên toàn tuyến đường chiến lược của ta, của địch và những tấm bản đồ mới thu được của bọn biệt kích và có trong máy bay địch bị bắn rơi... là căn cứ để ông vẽ, chỉnh sửa.

Sau này, theo số liệu chính thức được công bố, đường Hồ Chí Minh là một hệ thống tới 216 con đường xuyên qua 21 tỉnh trên lãnh thổ ba nước với tổng chiều dài hơn 20 nghìn km, gồm ba cung ô-tô, xe thồ và thuyền.

Ðến tháng 2-1969, tấm bản đồ "tuyệt tuyệt mật" về bố phòng lực lượng do ông đảm nhiệm đã được hoàn thành. Ðặc biệt là nó được vẽ hoàn toàn bằng tay. Tấm bản đồ hoàn thành, ông trực tiếp báo cáo với đồng chí Tư lệnh trưởng.

Sau đó, đồng chí Tư lệnh trưởng Bộ đội Trường Sơn- Ðường Hồ Chí Minh trực tiếp đem tấm bản đồ "tuyệt tuyệt mật", một tư liệu lịch sử quý báu ra Hà Nội để báo cáo tình hình với T.Ư Ðảng và Bác Hồ. (Giờ đây vị tư lệnh nổi danh vẫn giữ mối liên lạc thường xuyên và mỗi khi về Quảng Bình ông lại đến thăm người cán bộ thuộc cấp tài hoa ngày ấy).

Cũng chính từ năng lực đặc biệt này, ông được điều về Tổng cục Xây dựng kinh tế. Một lần nữa ông lại vinh dự được tham gia vẽ những tấm bản đồ Bộ đội xây dựng kinh tế và xây dựng khu vực phòng thủ quan trọng của đất nước trong thời bình.

Ông Cảnh cũng chính là người được giao nhiệm vụ chuẩn bị hệ thống bản đồ thuyết trình về Bộ đội xây dựng kinh tế và bảo vệ Tổ quốc để báo cáo tại Ðại hội toàn quốc lần thứ IV của Ðảng.

Cuộc đọ sức thời bình...

Ðất nước thống nhất, vợ chồng người lính Trường Sơn trở về đất Quảng Bình. Thời bao cấp, ngoài hai con nhỏ, vợ chồng còn phụng dưỡng bố mẹ già đau yếu. Gia cảnh nghèo, chồng sinh nhai bằng vẽ tranh truyền thần. Vợ tần tảo bán hàng rong. Bao ngày ông làm việc cật lực và bữa trưa chỉ với chiếc bánh hay gói mì tôm. Nhưng, khi nhìn bàn chân vợ mình phồng đỏ, nẻ rộp bởi đi bộ bán hàng rong, ông đã ứa nước mắt.

Vợ ông an ủi: Cực sao cực bằng hành quân đường Trường Sơn? Những đồng tiền kiếm ra thấm đẫm mồ hôi mặn mòi, được vợ chồng ông Cảnh quý như máu. Trải qua năm tháng, họ đã phải làm tới hàng chục nghề cực nhọc, miễn sao có tiền để sinh nhai, để tích lũy lần lần làm vốn.

Ý chí cộng với chất tài hoa sẵn có khiến ông trở thành người làm nhôm kính hàng đầu ở TP Ðồng Hới. Năm 2001, họ đã mở Công ty TNHH Hải Quân với vốn ban đầu là 700 triệu đồng.

Công ty TNHH Hải Quân phát triển với hàng nghìn m2 nhà xưởng cùng hàng chục đại lý vệ tinh sản xuất và cung ứng vật liệu trong ngành xây dựng.

Ông Nguyễn Bá Linh, Phó Chủ tịch UBND phường Bắc Lý, kể: Là người có cơ sở sản xuất nhôm kính đầu tiên ở Ðồng Hới nhưng ông Cảnh không giấu nghề, giữ mối để độc quyền làm giàu. Ông tình nguyện dạy nghề miễn phí cho rất nhiều con em CCB trong tỉnh. Mười năm qua ông Cảnh đã đào tạo nghề miễn phí cho 160 cháu là con em CCB.

Những người được ông đào tạo nghề miễn phí không những có việc làm ổn định, mà còn mở rộng kinh doanh và phát triển được 300 cơ sở nhôm kính trên địa bàn các tỉnh. Công ty Hải Quân của gia đình ông đang triển khai chương trình từ nay đến 2010, sẽ tiếp tục đào tạo nghề cho 150 con em cựu chiến binh ở Quảng Bình và các tỉnh lân cận.

Ba năm trước, ông Cảnh cùng đoàn CCB tỉnh Quảng Bình sang thăm Hội CCB tỉnh Khăm Muộn (Lào) và ký kết chương trình hợp tác phát triển kinh tế. Vốn có tình cảm sâu nặng với bộ đội Lào trong xây dựng con đường mòn Hồ Chí Minh, ông về thuyết phục gia đình phối hợp với Hội CCB tỉnh Quảng Bình đào tạo nghề miễn phí cho CCB tỉnh Khăm Muộn. Năm 2007, ông ủng hộ 30 triệu đồng chi phí đào tạo nghề cho 11 con em CCB của nước bạn...

Họ là các anh Xu Văn Na, Hổng Xả và E Lăm Phon, những học viên đầu tiên trong chương trình đào tạo nghề miễn phí của Công ty Hải Quân dành cho 100 con em CCB của tỉnh Khăm Muộn.

Mới đây, Lence, một nhà báo Mỹ, từng là phóng viên mặt trận tại Việt Nam, cùng đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã tìm về nhà ông. Họ muốn tìm thêm tư liệu về con đường mòn huyền thoại... Biết được những công việc mà ông Cảnh đã từng làm. Nhà báo Mỹ hỏi: Ðiều gì khiến những người lính Trường Sơn các ông sống và làm việc bền bỉ như vậy? Cựu chiến binh Nguyễn Lương Cảnh bộc bạch: Những người lính chúng tôi được tham gia xây dựng và bảo vệ tuyến đường mòn Hồ Chí Minh hằng tâm niệm: Mỗi ngày hãy sống và làm việc tốt hơn những điều mình đã có.

LÊ MẬU LÂM
Http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?ar...&sub=50&top=37 Nguồn: www.nguoiquangbinh.net 

****************Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách ****************

Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!

-->


[Click Here To View Buffalo's Signature]
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Old 08-04-2010, 01:23 PM
trannamhai's Avatar
trannamhai trannamhai vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Người Quảng Bình (NQB)
 
Tham gia ngày: Mar 2010
Tên Thật: TRAN NAN HAI
Bài gởi: 2
Được cảm ơn 0 lần trong 0 bài viết
Default Ðề: Người mang bí mật đường Trường Sơn


cam on ban rat nhieu
Bai viet that y nghia .chuc ban luon vui va thanh dat trong cuoc song Nguồn: www.nguoiquangbinh.net 
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách)
 

Quyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt



Múi giờ GMT +7. 04:57 AM.
Powered by: vBulletin Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Diễn đàn Người Quảng Bình thành lập vào ngày 31-12-2006, được phát triển bởi tất cả các thành viên.
Website: www.nguoiquangbinh.net | Email: nqb@nguoiquangbinh.net
Đơn vị tài trợ: Công Ty Cổ Phần Vé Máy Bay Việt Nam - Chuyên cung cấp vé máy bay giá rẻ trong nước và quốc tế.
Du lịch Quảng Bình