Trần Phúc Ánh - Kỳ nhân (?) - +:| Diễn đàn Người Quảng Bình |:+

Go Back   +:| Diễn đàn Người Quảng Bình |:+ >
¤,¸¸,*¤* HỘI ĐỒNG HƯƠNG QUẢNG BÌNH *¤*,¸¸,¤
> |†| Tìm Hiểu Quảng Bình |†| > LỊCH SỬ & NGƯỜI QUẢNG BÌNH > NGƯỜI QUẢNG BÌNH NỔI TIẾNG
Quên mật khẩu? Đăng ký!

ĐỘI BÓNG NQB | HỘI NGHỆ SĨ | HỘI TRÀ ĐÁ | CLB NGOẠI NGỮ (QEC)| SIDEWALK CLUB | RADIO NQB | BAN QUẢN TRỊ
Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 19-08-2009, 04:34 AM
trung_phamduc's Avatar
trung_phamduc trung_phamduc vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Người Quảng Bình (NQB)
 
Tham gia ngày: Jun 2009
Tên Thật: Trung
Bài gởi: 53
Được cảm ơn 25 lần trong 11 bài viết
Default Trần Phúc Ánh - Kỳ nhân (?)


Tình cờ ghé qua trang http://tri-heroes-technology.com/ thấy một nhân vật QB hơi kỳ lạ, chưa dám để vào Danh nhân hay celebrity mà chỉ "giới thiệu đa chiều, không bênh vực hay cổ vũ cho bất kỳ một phe phái nào, chỉ muốn làm vai trò thông tin và dành phần quyết định cho độc giả" nên xin post lên để mọi người cùng đọc. Nếu ai biết thêm thông tin thì xin cùng chia sẻ.

Tự giới thiệu trên http://tri-heroes-technology.com/

Cuộc đời
Được Giáo sư Viện sỹ Nguyễn Văn Hiệu thừa nhận là Nhà Vật lý Lý thuyết trẻ nhất Thế giới vào năm 1989 vào lúc 18 tuổi. Trở thành một trong hai đồng tác giả đầu tiên tại Việt Nam nghiên cứu và chế tạo thành công Vibra Số 4 Kênh cho Quân đội vào năm 1997, lúc 26 tuổi. Từng làm Chuyên gia trưởng, trực tiếp thiết kế và chỉ đạo thi công các Dự án lớn do Bộ Công An và Bộ Quốc Phòng thực hiện, thuộc Nhà nước và Chính phủ quản lý. Sáng lập Học thuyết mới về Khoa học trên cơ sở cách tân Học thuật Phương Đông Cổ đại (Tam Nguyên Luận), năm 2000, được sự công nhận của Giáo sư Viện sỹ Đào Vọng Đức.

Tóm tắt tiểu sử

Họ và tên: Trần Phúc Ánh ( Chủ tịch Công ty TNHH Tam Hùng)

Ngày sinh: 27 tháng 3 năm 1971

Quê quán: Làng Linh Mễ, xã Quảng Minh, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Nền tảng học vấn:

Năm 1989, tốt nghiệp PTTH Quốc học Huế, được sự chấp nhận đặc biệt của Giáo sư Viện sỹ Nguyễn Văn Hiệu - nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Tự nhiên Việt Nam ( nay là Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam - Vietnam Academy of Science and Technology - VAST) trở thành Nghiên cứu viên Khoa học của Viện.

Năm 1986 (16 tuổi) đã có Công trình nghiên cứu đầu tiên về Hệ thống Dự báo Địa chấn Toàn cầu và một số nghiên cứu về Vật lý Lý thuyết (nhờ có Công trình này mà đã được sự chiếu cố đặc biệt của Giáo sư Viện sỹ Nguyễn Văn Hiệu).

Cơ hội để trở thành Nhà Vật lý Lý thuyết trẻ tuổi nhất Thế giới (18 tuổi), nhưng do sự bất đồng quan điểm của Phó Giáo sư Phó Tiến sỹ Đoàn Nhật Quang nên cơ hội này đã bị bỏ lỡ.

Năm 1997, tốt nghiệp Tiến sỹ Chuyên ngành Công nghệ Vi Xử lý tại Khu Đại học Tự do Tây Berlin – Cộng hoà Liên bang Đức (Technical University of West Berlin – TUB).

Kinh nghiệm thực tiễn:

Từ năm 1997 đến năm 2004 từng đảm nhiệm chức năng đảm bảo kỹ thuật (sửa chữa, bảo trì và nâng cấp) và thiết kế chế tạo các Hệ thống Điều khiển và Kết nối Hệ thống cho các Khí tài có điều khiển cho tất cả các Quân - Binh chủng (Binh chủng Thông tin, Binh chủng Tăng Thiết giáp, Quân chủng Phòng không, Quân chủng Không quân, Quân chủng Hải quân...) của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Từ năm 2004 đến năm 2007 nghiên cứu phát triển các Sản phẩm mới có tính lưỡng dụng đồng thời cho Công nghiệp Quốc phòng và Dân sự. Cung cấp tri thức chuyên gia cho các lĩnh vực Công nghệ cao về Điều khiển Tự động và Viễn thông...

Ngày 25/10/2004, làm Thư ký Khoa học cho Đại hội đồng Chủ toạ của Hội nghị Vật lý Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 9.

Ngày 11-13/5/2005, Thư ký Khoa học cho Hội đồng Khoa học Nhật bản của Hội nghị Khoa học - Công nghệ Sinh học Châu Á lần thứ 5

Trình dộ Ngoại ngữ

Có thể học và sử dụng được một ngôn ngữ bất kỳ trên Thế giới trong vòng 1 tuần.

Cho đến nay, có thể biết và sử dụng được 10 ¸ 12 ngôn ngữ Châu Á bao gồm: Trung Quốc, Nhật, Hàn, Thailand, Lào, Kh’mer – Cambodia, Malaysia, Indonesia...

Ngoài ra, còn có thể sử dụng thêm 5 ¸ 7 ngôn ngữ Châu Âu gồm: Anh, Pháp, Đức, Tây Ban nha, Nga...
Những Kỹ năng đặc biệt khác

Là một trong số ít những người Việt Nam viết và sử dụng chuẩn tiếng Việt nhất./.

Sáng tác Văn học:
* Các tác phẩm được viết bằng tiếng Việt:

* Sa lầy;

* Lầm lỡ;

* Yêu vội;

* Lốc xoáy;

* Tình trường;

* Niên ký 35 năm;

* Bên kia số phận;

* Nước mắt người đàn ông;

* Đừng đánh mất mùa xuân;

* Gia sử Dòng họ tám Thế kỷ;

* Sử ký Đại Mạc Gia Chí Tôn;

* Cảm xúc tuổi mới lớn (Tâm lý trẻ);

* Tuyển tập thơ;

* Bình thơ Bích Khê;

* Bình thơ Hàn Mặc Tử.

* Các tác phẩm được viết bằng tiếng Hàn:

* Dòng sông Hán ( Hăn kăng - Hán Giang)
* Bên bờ sông Áp lục
* Chuyện tình bên dồng sông Hán
* Các tác phẩm sáng tác bằng tiếng Anh:
* Bên nàng ( Within you)
* Vắng em ( Without you)
* Một thời yêu (Passing Love)
* Vượt qua số phận (Over Fate)
* Giấc mơ đời tôi ( Dream of my life)
* Chuyện tình của tôi (My Love Story)
* Gắng đợi đến ngày mai( Waiting for Tomorrow ) Nguồn: www.nguoiquangbinh.net 

****************Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách ****************

Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!

Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Old 08-03-2011, 07:49 PM
phucanhtran273's Avatar
phucanhtran273 phucanhtran273 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Người Quảng Bình (NQB)
 
Tham gia ngày: Mar 2011
Tên Thật: Trần Phúc Ánh
Bài gởi: 1
Được cảm ơn 0 lần trong 0 bài viết
Default Ðề: Trần Phúc Ánh - Kỳ nhân (?)


Xin hân hạnh được đến với Hội người Quảng Bình!
Tôi là Trần Phúc Ánh- từng sinh ra và tuổi nhỏ được gửi thân chính nơi mảnh đất chôn rau cắt rốn là làng Minh Lễ-Xã Quảng Trạch-Tỉnh Quảng Bình nhưng lớn lên trên mọi miền đất nước mà trong đó ký ức tuổi thơ của tôi luôn đọng lại ở mảnh đất Đông Hà bởi sau khi đất nước vừa giải phóng được 4 năm thì bố tôi chuyển vào công tác tại Đông Hà nên mẹ con chúng tôi lại phải dắt díu theo ông để 'cầu thực' ở một nơi đã từng là Đất lửa tuyến đầu của những năm chiến tranh nên khi tôi vừa đặt chân đến mảnh đất này thì hơi ấm của tiếng súng và mùi khói của bom đạn vẫn chưa từng bị dập tắt cũng như nhiều tàn dư của Xã hội cũ vẫn còn quá đậm nét mà vì vậy tuổi thơ của tôi từng bị những đứa trẻ ở đây bạo hành vì chúng căm thù những đứa trẻ từng sinh ra ở những vùng Cộng sản!
Thuở mới lọt lòng tôi không may mắn như những đứa trẻ khác vì mẹ tôi từng là một người Phụ nữ mà trước những năm giải phóng đã từng là một người rất nổi tiếng (nếu Lịch sử vẫn còn ghi nhận, đặc biệt là những người ở lứa tuổi mẹ tôi khoảng 60-70 tuổi thì chắc sẽ biết mẹ tôi là Hoàng Thị Anh Minh và ông ngoại tôi là Hoàng Khắc Nhượng cũng từng là Lang y nổi tiếng nhất vùng từ trước năm 1972 vì ông đã qua đời năm 1972)
có nghĩa rằng mẹ tôi đã từng tham gia nhiều phong trào đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng đất nước và cũng là một Giáo viên được phong Danh hiệu ưu tú vào thời đó nên đã từng bị trọng thương nhiều lần và nghiêm trọng nhất là chấn thương sọ não mà mẹ tôi đã phải chịu đựng hậu quả của nó hành hạ trong suốt hơn 40 trời. Mặc dầu vậy, đó cũng chưa phải là bất hạnh lớn nhất của tôi mà là tôi bị sinh thiếu tháng bởi vì một lần mẹ tôi bị trúng thương và bị ngã khi mang thai tôi chỉ hơn 7 tháng nên khi ra đời tôi rất yếu đuối và thời chiến tranh lại càng khó để chăm sóc bảo bọc và dưỡng dục một đứa trẻ thiếu tháng như tôi dể lại một hậu quả suốt 18 năm ròng rã gần như tôi phải nằm viện nhiều hơn thời gian được đến trường nhưng tôi đã nhờ vào sự an ủi khích lệ của mẹ tôi mà đã tự mình chống lại sự nghiệt ngã của số phận để không phải nằm trên giường bệnh và số phận dù sao cũng đã mỉm cười với tôi và tôi nghĩ rằng 'ông trời không bao giờ phụ lòng người và càng không tuyệt đường sống của ai cho dù gặp phải lúc bất hạnh' nên sau 18 tuổi thì tôi cũng đã thoát qua được quãng đời ốm yếu triền miên của mình chỉ tiếc rằng tôi gần như không có tuổi ấu thơ và càng không có tuổi xuân của những năm tháng trai trẻ bởi tôi phải vùi mình trong sách vở để bù lại quãng thời gian 18 năm lúc bé tuy rằng tôi đã rất cố gắng nhưng vẫn chưa làm được gì nhiều mà cuối cùng những gì mà tôi từng nói về mình đều là sự thật bởi nó gắn liền với những nhân vật có thật và có tên tuổi...
Đành rằng tôi đã cố gắng hết sức mình và cũng đã có nhiều cơ hội để tôi trường thành không chỉ về tuổi tác mà cả về Sự nghiệp nhưng những ai đã từng 'dấn thân vào đường đời' thì cũng hiểu rằng nó chông gai như thế nào cho nên cơ hội thì vẫn là cơ hội nhưng mình có thật sự được trọng dụng vì những cơ hội đó hay không mới là việc khác mà đôi khi phải bi quan mà nói rằng 'giỏi chưa chắc đã làm được việc mà làm được việc mới gọi là người giỏi' thê nhưng ở Việt Nam cả hai vế của câu nói ấy cũng chưa chắc đã đúng.
Tôi biết rằng mình cũng đã không còn bao nhiêu thời gian nữa để có thể làm được một việc gì đó có ích cho đời bởi đôi lúc ngẫm cái câu thơ cũ trong thời Pháp thuộc rằng 'muốn bỏ văn chương đi học võ biền' nên tôi chỉ biết mình gửi gắm những tâm sự của mình vào website và cũng hy vọng rằng những gì mà tôi đã từng phấn đấu trong ngót mấy chục năm qua có thể để lại cho đời chút ít gì đó nhưng lại không may rằng kể từ sau khi tôi trở về từ Campuchia (sau một Dự án cho Bộ Quốc Phòng làm Chuyên gia Kỹ thuật Quân sự cho Hải quân Hoàng gia Campuchia) và trong lúc đang vừa cố gắng hoàn thành một Dự án khác cho Bộ Quốc Phòng và vừa chuẩn bị đầy đủ Tư liệu lên Website thì tôi bị đột quỵ bắt đầu từ tháng 6 nam 2009 cũng may mắn được cấp cứu kịp thời nên tôi bị hôn mê trong trạng thái Thần kinh Thực vật hơn một tuần và sau đó bị liệt cả tay chân nhưng sau đó nhờ sự cố gắng chữa trị của các Bác sỹ Hàn Quốc ở Phòng khám Đa khoa Hàn Quốc tại Hà Nội mà sau đó một tháng tiếp theo thì tôi đã bắt đầu cử động được chân tay và tôi vẫn phải chịu đựng hậu quả của rối loạn Thần kinh Thực vật cho đến hơn một năm mới bắt đầu phục hồi được 95% theo ước tính so với ban đầu cho nên bây giờ tôi mới bắt đầu trở lại công việc nhưng vẫn hết sức dè dặt và đề phòng sức khỏe có thể tái biến.
Nói tóm lại cuộc đời tôi đã bắt đầu những cái không may ngay từ lúc lọt lòng rồi lại được những may mắn bất ngờ 'cứu rỗi' cho mình nhưng rội lại gặp phải một tai họa khác cứ như thế thành một chuỗi tai họa gặp may mắn rồi lại gặp tai họa không ngờ tới mà cái gì cũng tới bất ngờ và lại biến một cách bất ngờ khiến cho tôi suýt bỏ mạng thì lại được cứu và suýt nữa được 'lên hương' trong sự nghiệp thì bỗng nhiên vô cớ lại bị tụt dốc...
Sẽ còn nhiều điều để nói nếu Quý vị thiện chí muốn nghe tâm sự thật lòng của tôi nhưng tạm thời tôi chỉ xin nói 3 điều đó là:
Thứ nhất: trong khi tôi đang nằm viện cũng đã từng phong phanh nghe được rất nhiều dư luận về tôi trên Mạng nhưng tôi không thể có ý kiến phản hồi kịp thời với bất kỳ dù là khen hay chê thì tôi vẫn không đòi hỏi rằng người ta nghĩ đúng hay nghĩ sai về mình bởi những gì tôi muốn làm vẫn chưa làm xong (hiện nay tôi đang hoàn thiện dần website nên Nội dung Thông tin liên quan về các Công trình nghiên cứu của tôi trong nhiều năm qua sẽ được 'open' trên Mạng để những người có Trình độ về Chuyên ngành đó có thể đánh giá được thực hư) và kể cả cho dù tôi làm đúng mà vẫn bị người ta chê thì đó cũng là chuyện thường tình bởi ngay cả Tổng thống Mỹ vẫn bị chửi (chỉ có Lãnh đạo Việt Nam thì cấm bị chê và càng cấm bị chửi) thì tôi chả là gì để người khác chê hay chửi. Nói như vậy tôi cũng không phải là bỏ ngoài tai những gì người ta phê phán mình bởi vì tôi tự biết mình phải làm gì để hoàn thiện mình...
Thứ hai: Tôi cũng đã thưa với Quý vị là tôi từng là một đứa trẻ thiểu sinh nên tuy rằng tôi có đủ chân tay mắt mũi lành lạnh như bất kỳ mọi đứa trẻ nhưng lại bị 'trời tru' cho một sức khỏe chẳng bằng ai nên suốt từ thuở bé cho đến lớn tôi cũng đã cố gắng hết sức rồi mà cho dù tôi là ai thì cũng phải chấp nhận một chữ 'lực bất tòng tâm' thay vào đó tôi chỉ biết rằng mình phải cố gắng hết khả năng mình mà thôi!
Thứ ba: Tôi nghĩ rằng Quý vị từng là những Cư dân trên Mạng là đại diện cho các tầng lớp Trí thức cao nhất ở Việt Nam và cũng không ít những người có địa vị và tên tuổi trên trường Quốc tế cho nên tất cả mọi ứng xử nên để những lớp đàn em noi theo (tôi không phải vì người ta chê tôi hay khen tôi) mà bởi vì dù tôi đúng hay sai nhưng tôi vẫn thấy rằng mọi người đưa ra những phán quyết về tôi là quá vội vàng (dù là khen chê) bởi vì vậy sẽ là một thói quen xấu cho những lớp đàn em không biết tự trọng bản thân chỉ luôn hiếu thắng muốn mình là kẻ hơn người nên cứ chê bừa (bởi vì các lớp hậu sinh cứ nghĩ rằng chê người khác thì mới chứng tỏ trình độ của mình hơn người khác)...

Đó là những điều đầu tiên tôi xin hầu Quý vị, hy vọng rằng nếu Quý vị có thiện chí thì xin hãy tiếp tục theo dõi website của tôi trong thời gian tôi tiếp tục hoàn thiện bản thân thông qua việc tiếp tục hoàn thiện website của mình và cũng sẽ cố gắng làm được bằng thực những Công trình để đời trong nay mai...
Cheery
Trần Phúc Ánh Nguồn: www.nguoiquangbinh.net 
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách)
 

Quyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt



Múi giờ GMT +7. 11:32 AM.
Powered by: vBulletin Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Diễn đàn Người Quảng Bình thành lập vào ngày 31-12-2006, được phát triển bởi tất cả các thành viên.
Website: www.nguoiquangbinh.net | Email: nqb@nguoiquangbinh.net
Đơn vị tài trợ: Công Ty Cổ Phần Vé Máy Bay Việt Nam - Chuyên cung cấp vé máy bay giá rẻ trong nước và quốc tế.
Du lịch Quảng Bình