|
|
#1
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
"ĐêmChaLo" - HátTặngNgườiQuảngBình
"Đêm Cha Lo" - Hát Tặng Người Quảng Bình
Hai ngày nay, sự xuất hiện của "Người Quảng Bọ" trên Diễn đàn nguoihatinh.net như một luồng gió mát, làm dịu bớt phần nào cái oi nồng ngột ngạt cho các thành viên Hà Tĩnh khắp mọi miền Đất nước giữa Mùa Hè Canh Dần khắc nghiệt này! ... Có một cái nghèo mà "Hà Tiện" và "Quảng Biền" cũng cùng nhau chia sớt, mỗi bên gánh một nửa, Hà Tĩnh "Đèo" và Quảng Bình "Ngang". Mong rằng, chữ tình và cái nghĩa ấy sẽ được chúng ta tiếp tục gánh gồng - đỡ đần nhau, cùng hợp sức tiến lên để Đèo Ngang không còn là cái cớ cho người đời mượn mà châm chỉa Hà - Quảng chúng ta nữa. Bạn Quảng Bình đến chơi - ta chẳng có chi, đành "dùng sản vật" quê hương Nhật Lệ để đãi bạn vậy - Ca khúc "Đêm Cha Lo" của Nhạc sĩ Phạm Tuyên qua tiếng hát của Tốp ca nam Nhà máy Toa xe Hải Phòng, được VOV thu thanh tháng 9 năm 1978 (bài ni trên "nguoiquảngbọ.net" cũng đã có nhưng là bản nằm trong CD "Tình ca người lính" mới phát hành... Rứa là ta "lấy xôi bạn mời bạn và nỏ đụng hàng, đá nia chi trơn"). Mến tặng nguoiquangbinh.net: Đêm Cha Lo Sáng tác: Nhạc sĩ Phạm Tuyên Tiếng hát Tốp nam Nhà máy toa xe Hải Phòng VOV thu thanh tháng 9 năm 1978
****************Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách ****************
|
Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách) | |
|
|