|
#1
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
(-_-) Thôi Kệ (-_-)
Mấy ngày hôm nay tâm trạng ta dường như bị chi phối hoàn toàn. Mọi cảm giác của ta đều tập trung vào việc đó, ta không thể nói việc đó là như thế nào nhưng nó có ảnh hưởng rất lớn với ta.
Thế đấy, tình yêu không tồn tại trong ta thành ra nguồn động viên đó không xảy ra, gia đình thì không biết ta thế nào, thằng bạn thân của ta thì đi công tác xa, những người bạn khác thì có bao giờ nó biết ta buồn đâu cơ chứ. Lưu lạc trên Internet là liều thuốc làm giảm đi 0,1% nỗi cô đơn. Thật ra nếu ta vui hay buồn thì cũng thế thôi, hành động hay biểu hiện của ta vẩn vậy, lúc nào cũng vẻ mặt thật vui và tự tin mà. Hãy tự tin và vui vẻ nhé tôi ơi, rồi mọi chuyện cũng sẻ qua thôi mà, hãy là chính mình nhé. *_*
****************Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách ****************
|
Bạn có lời cảm ơn đến qbhieuqb với bài viết này | ||
ThanhNga810 (21-08-2010) |
#2
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: (-_-) Thôi Kệ (-_-)
Kệ đi bận tâm rồi cũng mệt thôi thì kệ hè !
|
#3
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: (-_-) Thôi Kệ (-_-)
Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua, nghĩ đến nó ít thôi và cười thật nhiều. Đó là điều bt mà, khi buồn ai biết đâu, còn vui thì ai cũng biết.
-->
[Click Here To View ThanhNga810's Signature] |
Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách) | |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|