|
#1
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ba mẹ thân yêu
Ba mẹ là cách chim che chở con suất đời, dù con đi đâu vè đâu là cái nôi thân yêu chúng ta. Các bạn ạ sống với ba mẹ mình cho trọn tình nghĩa bạn hãy sống đền ơn công lao ba mẹ sinh ra mình,vì sao mình phải đền ơn, Đã mang nặng đẻ đau con người minh chào dời cất tiếng khóc đầu đời và từ đó một sinh lớn được bú sưa mẹ lớn lên từng ngày,mỗi ngày lón lên và bất đầu học hỏi mọi thứ ngoài xã hội.
Trong cuộc hiện nay có rất nhiêu con ko đền đáp công ơn ba mẹ con chưi bới đánh đập ba mẹ của chin mình. Vì vậy những kẽ đó phải lên án trước xã và trươc mọi người hiểu rằng là một con người mà tàn nhẫn với ba mẹ ruột của mình, đối với nhưng con không có mẹ mà lại khao khat ước mơ giá như có ba mẹ bên minh để mà chia sẽ những nỗi buồn cô đơn bấy lâu nay đã chôn vũi trong tâm của người con không có ba mẹ mà không tâm sự được chín vì vậy, những con người không có ba mẹ họ đã sống lạng lẽ mà không có bạ tâm sự cuộc sống hàng ngày. Những con ngươi mà không có mẹ họ muốn có ba mẹ để đền dáp công ơn sinh thành và nuôi dưỡng lớn lên trưởng thành một con người đầy tài năng, họ đã sống mọt cuộc cuộc sống rất có ý nghĩa, chín họ đã góp phần công sức để xây dựng đất nước một ngày giàu mặn và phồn vinh. Đối với những người con mà không gì được ba mẹ mà dẻ lại một quả nặng nề, con tai tiếng cho ba mẹ của mình vì một người ba người mẹ không giỗ con minh đến nơi đên chôn, tuy nhiên nhưng con đó sống trong xã có rất nhiều tệ nạn xã và phá hủy cuộc đời mình dẫn đến là người ba người mẹ mang tiếng suốt đời. Các bạn ạ các bạn mà có ba mẹ hãy yêu thương và đền đáp công ơn mà ba mẹ sinh ra ta và cho một cuộc sống tốt đẹp hơn,hãy sống một cách trọn tình trọn nghĩa,các bạn sống như vậy là ba mẹ mừng và hạnh phúc, chín vì thế người ngoài đánh gia đình có người con luôn yêu thương và dề đáp công ơn mà ba mẹ ban tặng cho họ một cuộc sống tốt đẹp hơn và bên vững.,
****************Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách ****************
|
#2
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Ba mẹ thân yêu
Có tình cảm đối với Ba và Mẹ của mình thật nhưng bạn viết còn sai lỗi chính tả quá nhiều câu văn diễn đạt chưa được tốt lắm. Chúc bạn thành công và hạnh phúc nhé!
P/s: Mình chỉ góp ý thui chứ ko có ý gì khác. |
#3
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Ba mẹ thân yêu
Cảm ơn bạn anh hong đã góp ý đoạn cho minh và đưa ra những sai sót trong một doạn văn của mình. Mình sẽ cố gắng viết văn tốt hơn nữa va hay hơn, mình xin cảm ơn bạn đã góp ý đúng đắn và chân thật vặt ra những sai soát của mình
-->
[Click Here To View luc van le's Signature] |
Bạn có lời cảm ơn đến luc van le với bài viết này | ||
anh hong (01-08-2012) |
Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách) | |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|