|
|
#11
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Thông báo chủ đề phát sóng Radio NQB số 18
Tiếp tục nào mọi người, gần đến ngày 20/10 rồi
****************Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách ****************
[Click Here To View thanhlamqb's Signature] |
Admin (12-10-2011), beloved (11-10-2011), Hải Nguyễn (12-10-2011), nlkcumo (15-10-2011), ThanhNga810 (11-10-2011) |
#12
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Thông báo chủ đề phát sóng Radio NQB số 18
Người gửi : Nguyễn Bích Thảo
Người nhận: mẹ yêu quý -Yêu cầu bài hát : Con yêu mẹ do Bảo Thy trình bày -Link bài hát : -Tâm sự,bài viết: Mẹ ơi, con muốn nói với mẹ rằng: Cảm ơn mẹ sinh con ra và nuôi dạy con khôn lớn. Cảm ơn mẹ luôn dành cho con những tình ảm tốt đẹp. cảm ơn mẹ vì luon lựa chọn cho con những hướng đi, những con đường đúng đắn. cảm ơn mẹ đã cho con động lực ý chí để đứng lên khi con gục ngã. cảm ơn mẹ đã cho con cuộc đời này và cám ơn mẹ vì tất cả. con yêu mẹ rất nhiều. 20/10 này con không về nhà với mẹ được nhưng con sẽ gọi điện về cho mẹ. con chúc mẹ luôn mạnh khoẻ để nhìn thấy những gì con đang có, đang phấn đấu và sắp đạt được trong tương lai. Tất cả những điều đó là để báo đáp lại công ơn sinh thành và nuôi dạy của mẹ.con sẽ luôn sống thật tốt, luôn cố gắng thành công hơn nữa. thay đổi nội dung bởi: thao999, 11-10-2011 lúc 11:26 PM. |
Admin (12-10-2011), beloved (12-10-2011), cobala_&lk (12-10-2011), Hải Nguyễn (12-10-2011), nlkcumo (15-10-2011), ThanhNga810 (13-10-2011) |
#13
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Thông báo chủ đề phát sóng Radio NQB số 18
Up cho mọi người tham gia, đặt gạch chờ ngày phát sóng
-->
[Click Here To View Tiểu Thư Lọ Lem's Signature] |
Admin (14-10-2011), beloved (14-10-2011), nlkcumo (15-10-2011), ThanhNga810 (13-10-2011), theAnh cc (13-10-2011) |
#14
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Thông báo chủ đề phát sóng Radio NQB số 18
Tiếp nào
-->
[Click Here To View laophu's Signature] |
#15
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Thông báo chủ đề phát sóng Radio NQB số 18
Người gửi : Thế Minh
Người nhận: mẹ yêu quý -Yêu cầu bài hát : Nhớ Mẹ - sáng tac Đỗ Chí Thiện. Ra đi con mang theo bao nhiêu hi vọng rằng “Một mai nào đó con có thể học thành tài, trở thành một người giàu có để đưa ba mẹ thoát khỏi miền đất khắc nghiệt ấy", nhưng đến bao giờ, bao giờ con mới có thể thực hiện được đây? Lệ thủy bao nhiêu yêu dấu đã nuôi con khôn lớn, con yêu miền đất đó nhưng con cũng sợ nó, sợ những hung thần ngày đêm rình rập, những trận lũ khiến mọi thứ phải điêu tàn, trơ trọi... Khi con ở đây ngày vẫn ba bữa cơm, dù chỉ là bữa ăn đạm bạc thì ít ra cũng có cái để ăn, nhưng ba mẹ các em thì còn cái gì để ăn khi mọi thứ đã bị cuốn trôi theo dòng lũ, chỉ biết ngồi chờ cứu hộ mà bao giờ cứu hộ mới đến kịp. Mẹ ơi! Con thương mẹ quá, con nhớ các em con, nhớ dáng hao gầy của mẹ, nhớ ánh mắt thơ thẫn của Mẹ mỗi lần nhìn về con lũ, nó cuốn đi tất cả những gì mẹ đã đổ mồ hôi sôi nước mắt để gầy dựng nên. Con biết rằng, những dòng tâm sự con viết đây có lẽ chẳng bao giờ mẹ đọc được vì internet hay thư điện tử đối với mẹ là một khái niệm xa vời. Nhưng con vẫn viết bởi vì con cảm thấy mình cần phải viết, con tin mẹ vẫn cảm nhận được. Con viết dòng tâm sự này để muốn nói với mẹ rằng “Mẹ ơi! con yêu ba mẹ nhiều lắm !”. thay đổi nội dung bởi: theminh, 14-10-2011 lúc 11:17 AM. |
Admin (14-10-2011), beloved (14-10-2011), cobala_&lk (17-10-2011), hienluong631 (08-11-2011), lolem.xauxi (15-10-2011), nlkcumo (15-10-2011), ThanhNga810 (15-10-2011) |
#16
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Thông báo chủ đề phát sóng Radio NQB số 18
Ụp cái coi
-->[Click Here To View tieudieuphong's Signature] |
#17
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Thông báo chủ đề phát sóng Radio NQB số 18
Gần đến ngày Ra đi...ô phát sóng nhân dịp 20.10.....
-->Cho mình gửi chút tâm tình về quê hương QB dành cho một nưả của nhân loại... Người gửi : Ngọc Ly Kim. Người nhận : Nưả còn lại của thế giới...và em. Bài hát : Về Đồng Lê ( Do NSND Thu Hiền trình bày....chưa tìm ra link). Nhờ nhà Đài tìm giúp...? (nếu không có NSND Thu Hiền thì NSND Thanh Hoa cũng được ) Và bài thơ sau... Anh sẽ về thăm lại Đồng Lê... Anh sẽ về thăm Đồng Lê quê em. Con nước lớn mùa gặt về hối hả. Cánh cò trắng bay trong chiều nắng hạ. Mang lời thơ đất nước mãi thanh bình... Đã hẹn rồi mà anh cứ hay quên... Để em nhớ hoàng hôn ra cưả ngóng. Cánh cò ơi ! mang dùm ta ước muốn... Nhắn dùm ai ...Người ấy hãy quay về...! Những ráng chiều đọng tím cả triền đê... Em ao ước giá như mình còn trẻ. Cứ mỗi chiều ra bờ sông ngóng mẹ... Để cùng ai thả mơ mộng tâm hồn... Đồng Lê ơi! một nỗi nhớ bâng khuâng.... 14.10.2011 Ngọc Ly Kim [Click Here To View nlkcumo's Signature] thay đổi nội dung bởi: nlkcumo, 15-10-2011 lúc 08:27 AM. Lý do: nhầm tên bài hát... |
Admin (15-10-2011), cobala_&lk (17-10-2011), Hải Nguyễn (15-10-2011), ThanhNga810 (15-10-2011), tiengtrongninhchau (09-12-2011), ĐEN ĐÁ (15-10-2011) |
#18
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Thông báo chủ đề phát sóng Radio NQB số 18
Up cái xem nào gần đến ngày rồi anh em ơi
[Click Here To View laophu's Signature] |
Hải Nguyễn (15-10-2011), ThanhNga810 (15-10-2011) |
#19
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Thông báo chủ đề phát sóng Radio NQB số 18
Chúc chương trình thành công
-->
[Click Here To View kevodanh_qb's Signature] |
#20
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Thông báo chủ đề phát sóng Radio NQB số 18
- Người gửi : Nguyễn Quang Sáng (Mr.LightQB)
-->- Người nhận: Bà nội + mẹ + 3 đứa em gái trong gia đình yêu quý. - Yêu cầu bài hát : Nhớ Ơn Mẹ - Phan Đình Tùng - Lời nhắn: Mọi người ah, con ở đây lúc nào cũng nhớ về mọi người hết. con biết mọi ng cũng lo lắng cho con lắm, con sẽ cố gắng vượt qua tất cả để có ngày nào đó gần nhất, con sẽ đoàn tụ cũng mọi người, hãy đợi con nhé - Lời chúc: Nhân ngày phụ nữ Việt Nam 20-10-2011 con chúc bà + mẹ + 3 đứa em trong gia đình yêu quý của con những lời chúc ngọt ngào nhất, chúc mọi người mãi trẻ, khỏe, đẹp, luôn là điểm tựa cho cuộc đời của con. -Link bài hát : http://mp3.zing.vn/bai-hat/Nho-On-Me.../ZWZ9868U.html P/s : chúc Radio thực hiện tốt chương trình này nhé [Click Here To View Mr.LightQB's Signature] |
Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách) | |
|
|