|
|
#11
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Cần 1 lời khuyên !
Tốt nhất là hảy nghe con tim mách bảo ssuy nghỉ chính chắn để rùi sau này ko phải hối hận suy nghỉ cho thật kỹ bạn nhé
****************Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách ****************
[Click Here To View le thi tinh's Signature] |
Bạn có lời cảm ơn đến le thi tinh với bài viết này | ||
ChotKhoc105 (24-12-2009) |
#12
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Cần 1 lời khuyên !
Rồi thời gian sẽ trả lời cho chị thôi...^^ chúc chị giáng sinh vui vẻ naz'... MERRY CHRISMAS!
-->
[Click Here To View meo_con's Signature] |
Bạn có lời cảm ơn đến meo_con với bài viết này | ||
ChotKhoc105 (27-12-2009) |
#13
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Cần 1 lời khuyên !
Thật kinh khũng
Làm sao lại thế đc chứ Làm sao mà nhìn mặt nhau đc khi 2 người đó ui nhau thật Ái ới Hảy làm những j con tin mình mách bảo ấy Chúc ái sẽ tìm đc con đường đi cho mình nhé [Click Here To View chek's Signature] |
Bạn có lời cảm ơn đến chek với bài viết này | ||
ChotKhoc105 (27-12-2009) |
#14
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Cần 1 lời khuyên !
Sự thực thì dù bạn có muốn quên tình đầu bao giờ cũng khó khăn. Nó len lỏi vào trái tim bạn và ngự trị ở trong đó đến suốt cuộc đời. Để rồi, kể cả sau này, khi bạn trải qua những mối tình khác, bạn vẫn không thể quên được vị ngọt ngào của nó, mọi thứ vẫn vẹn nguyên và chẳng thể thay đổi.
Và cái đầu tiên bao giờ cũng là cái đáng nhớ. Đó là bản nháp để bạn bước vào đời. Mối tình đầu không phải chỉ có toàn vị đắng, bởi thế, nếu không thể quên, đừng cấm mình không được nhớ. Con người cũng giống như một dòng sông, có những khúc quanh và đoạn chảy êm đềm. Nếu bạn cố cắt đi một khúc trong cả con sông dài dằng dặc ấy (cho dù là khúc đấy chứa đầy những cơn sóng giữ), cuộc đời đâu còn là một bức tranh hoàn hảo. Có nhận, có mất mát, ấy là lẽ tự nhiên của cuộc sống. Hãy sống như những gì mình cho là đúng,níu kéo được một lần không níu kéo đươc mãi mãi |
Bạn có lời cảm ơn đến hungqb với bài viết này | ||
ChotKhoc105 (27-12-2009) |
#15
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Cần 1 lời khuyên !
Nếu như thế thì đúng là quá trớ trêu, k ai có thể giải quyết mọi việc hay hơn bạn. Đừng tìm những lời khuyên mà tôi tin chắc rằng trái tim bạn k thể hành động như lời khuyên đó. Trong chuyện này k ai giải quyết tốt hơn bạn. Trái tim chỉ là 1 phần, nên nhìn nhận vấn đề 1 cách tỉnh táo nhất đi bạn ạ. K thì sẻ hối hận đó. Good luck
|
Bạn có lời cảm ơn đến Linhtran với bài viết này | ||
ChotKhoc105 (27-12-2009) |
#16
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Cần 1 lời khuyên !
TÌnh cũ chưa đi mà tình mới đã đến rùi , em thật là hạnh phúc đó cô bé ,hihi . Vấn đề bây giờ là e phải khẳng định lại xem thử giữa em và bạn em có phải là tình yêu hay không mà thôi . Chúc măy mắn ..........
-->
[Click Here To View luckyboy_8586's Signature] |
Bạn có lời cảm ơn đến luckyboy_8586 với bài viết này | ||
ChotKhoc105 (27-12-2009) |
#17
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Cần 1 lời khuyên !
Vấn đề là ở chổ, người bạn của bạn có biết tình cảm của bạn ko? và có thái độ như thê nào? Còn t/y đã chết thì củng đừng nên đến với nhau,chỉ khổ đau mà thôi. Tui củng từng trải qua 7 mối tình tha thiết nên biết rõ lắm. Hãy cho tôi tí thông tin nữa! tôi sẽ có lời khuyên chính xác cho bạn. Thân.
|
ChotKhoc105 (27-12-2009), trantron (27-12-2009) |
#18
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Cần 1 lời khuyên !
Thời gian sẻ cho ta biết tất cả
-->Mọi thứ không nên vội vàng Xem kỹ lại thái độ của anh ấy và bạn mình Lắng nghe bằng con tim, Quyết định bằng ý chí Chúc chị thành công [Click Here To View trantron's Signature] |
Bạn có lời cảm ơn đến trantron với bài viết này | ||
ChotKhoc105 (27-12-2009) |
#19
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Cần 1 lời khuyên !
tk mèo con nha
-->chek: Ái cũng k biết nữa chek ơi. Sự thật nó trớ trêu quá Hoàn cảnh ni k làm răng mà giải quyết cả. [Click Here To View ChotKhoc105's Signature] |
Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách) | |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|