![]() |
|
![]() |
|
![]() |
#1
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
![]() Đã có người từng nói với tui rằng : "Nghe Rock xong con người trở nên
điên điên!". Suy nghĩ lại, tôi nghĩ nên sửa lại là :" Những người nghiện Rock thì suy nghĩ thật sự không như nhiều người" (câu này là đã được nói giảm nói tránh). Rock, nó là một thứ gì đó đau khổ, tuyệt vọng, thống thiết, và cá biệt hơn có rất nhiều ca khúc đau đớn và bế tắc. Rock, điên cuồng , giận dữ, gào thét và nổi lọan. Rock, thống thiết, mạnh mẽ, quyết liệt như một mãnh thú; nhưng trong sáng và ngọt ngào như một thiếu nữ. Rock, điên cuồng một cách nghệ thuật, ngọt ngào một cách mãnh liệt. Nhưng với ý kiến chủ quan của tôi, linh hồn của Rock là một cái gì đó bế tắc, cô đơn và đau khổ, đó cũng chính là lí do vì sao tôi đến với Rock, và "I could live for Rock, and i could die for Rock", vâng tôi đến với Rock như một sự đồng cảm, một tâm hồn đồng địệu, một sự giao hòa của hai linh hồn... Có thể sẽ có rất nhiều người cảm nhận một linh hồn Rock khác tôi, và có thể cảm nhận của tôi về Rock là tiêu cực, nhưng thật sự, Rock đã xoa dịu tâm hồn tôi. Tôi nhắm nghiền mắt để tận hưởng cái cảm giác cô đơn trong những đọan Intro, réo rắt, thổn thức, đau đớn..., cái cảm giác như được khóc cùng giai điệu lả lướt mà gào théy ấy. Vâng, những khúc Intro của Holidays_Scorpions, Nothingelse matter_ Metallica... nghe buồn và cô đơn đến não lòng. Rồi những khỏang không trống vắng, những khỏang lặng của ca khúc, tất cả là một bức tranh trống vắng đến chơi vơi. Rock sâu lắng, ngọt ngào và thống thiết, cuồng lọan. Đó là khi Steel Heart gào lên đau đớn và tiếc nuối : "Oh, she's gone, out of my life...", hay khi Bas gào thét thống thiết nhưng thật sự làm người nghe đau lòng (dĩ nhiên là khi bạn hiểu được bài hát). Và không cần nói nhiều đến sự mãnh liệt, nổi lọan của hảng ngàn các ca khúc Rock khác, bởi bản chất của Rock chính như bản chất của tuổi trẻ(tôi) : không có gì có thể ràng buộc. Một Fan của Rock, lại cảm thấy một sự thông cảm, có khi lại là đồng cảm cho những cái chết của các tay Rockkrt &rockfan, mà Kurt Cobain là điển hình. Tôi cảm nhận được sự bế tắc của cái chết đó, sự cô đơn, chơi vơi của cuộc đời đó, và cả sự cuồng lọan thóat ly của chàng trai ấy. Tôi yêu cái sự điên lọan, tôi chìm đắm và gặm nhấm nỗi cô đơn và trống vắng, tôi nổi lọan và thóat ly nhưng rồi lại hạnh phúc khóc với sự bế tắc của mình, tôi yêu cuồng nhiệt và tha thiết. Rock, Rock luon là người đồng cảm và tiếp sức cho tôi.Tôi chấp nhận va hạnh phúc khi gia đình ,bạn bè thậm chi cả con bạn gái tôi nói ràng "tôi là 1 thàng cuồng rock" tôi viết lên bài này chỉ với mục đích searching 1 người đồng cảm hoặc 1 fan rock nào đó cùng tôi đi đến đỉnh cao của sự đam mê tôi thấy rock thật dống với đời tôi cô đơn trống váng của rock củng dống như sự lạnh lùng của những con bạn gái đến rồi đi . từ đó tôi sồng theo chủ nghĩa "sống nghe rock ,chết khỏi nghe" Và cống hiến hết mình cho dòng nhạc rock cuồng điên này .
****************Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách ****************
![]() [Click Here To View tindorock_qb's Signature] thay đổi nội dung bởi: tindorock_qb, 03-11-2010 lúc 07:55 PM. |
ñïÇk ǵå Çåµ MinH : (30-03-2010), baovidai_hahaha (14-12-2009), carot_chutieucodon (14-12-2009), conmeoluoi_sock (18-12-2009), Guitar (31-01-2010), Hac_Phong_Bang_Pro (14-12-2009), Halinh_nguyen (13-12-2009), Hạnh Linh (19-12-2009), hoacuanui1987 (29-01-2010), Hoai Lan (22-12-2009), I*Love*QuangBinh (18-12-2009), kuanhqb (10-01-2010), misflower (15-12-2009), Mr Leu (18-01-2010), ngocvien (30-01-2010), nh0k12b3 (22-12-2009), |
#2
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
![]() Thanks ! mình tuy ko phải là một tín đồ nhưng cũng là một kẻ nghe được Rock !
-->
![]() [Click Here To View Halinh_nguyen's Signature] |
#3
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
![]() Ok !!!!!!!! đây là suy nghỉ nội tam của mình về rock .nhưng hi vọng anh em chỉ đọc đừng chém nhé tội nghiệp.với lại giờ đang xỉn nen viét sai chinhta nhiều quá viét nảy giờ có cả 2 tiêng mới xong đó(sửa đi sửa lại)
![]() [Click Here To View tindorock_qb's Signature] |
#4
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
![]() Chả có ai dám chém một tín đồ Rock hết, mỗi người có một cảm nhận và cảm nhận của bạn rất tuyệt ! Như bạn, tôi yêu cái điên điên của Rock...Oh Yeah....
![]() [Click Here To View Halinh_nguyen's Signature] |
#5
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
![]() Trích:
Chính hà linh đã làm tui thấy rất vui vì bài viết à suy nghỉ của mình cũng có 1 vài người đồng cảm ![]() [Click Here To View tindorock_qb's Signature] |
salem (14-12-2009), siquangphuc_12A9 (14-12-2009) |
#6
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
![]() Mình cũng bắt đầu yêu Rock, có lẽ mình cũng sắp điên điên, cũng sắp hoang dại. Rock đã ăn vào máu ta lúc nào ko hay.....Cảm nhận của bạn về Rock rất tuyệt
-->![]() ![]() [Click Here To View surii's Signature] |
siquangphuc_12A9 (14-12-2009), tindorock_qb (14-12-2009) |
#7
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
![]() Say mà còn viết được ... hay quá ha ...kaka
-->![]() ![]() [Click Here To View tuan019's Signature] |
siquangphuc_12A9 (14-12-2009), tindorock_qb (14-12-2009) |
#8
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
![]() Xin được thanh kìu mọi người đả ủng hộ
---------- Post added at 03:40 PM ---------- Previous post was at 08:04 AM ---------- 20/12 tới có 1 show rock metal,death anh em quảng bình có ai máu me thì pm mình nhé : 09 35 45 74 74 phú (bài) Đi càng đông quậy càng đã ![]() [Click Here To View tindorock_qb's Signature] |
Bạn có lời cảm ơn đến tindorock_qb với bài viết này | ||
siquangphuc_12A9 (14-12-2009) |
#9
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
![]() được đó
mình cũng từng là một tín đồ của rock đây Đôi khi mình thik cái điên điên hoang dại của rock như bạn |
siquangphuc_12A9 (14-12-2009), tindorock_qb (14-12-2009) |
#10
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
![]() Trích:
mình viết bài này nhàm mục đích cho các anh em quangbinh hiểu rock hơn và thành lập 1 club trên diển đàn quangbinh luôn nhungư mình vẩn lo chả có ma nào chịu được cái điên điên tàng tàng của rock cả ![]() : ![]() ![]() [Click Here To View tindorock_qb's Signature] |
![]() |
Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách) | |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|
![]() |
![]() |