Trích:
Nguyên văn bởi Guitar
@Hà Linh: mình thích 1 câu nói, có lẽ hợp với bạn
" nếu bạn ko thích 1 ai đó, thì đừng ban cho họ hy vọng, vì làm như thế chằng khác nào bạn đang tra tấn họ"
|
Topic xuất hiện, HL bất ngờ và yêu cầu nguyentienky xóa, cậu ấy đã xóa, sau vài ngày lại post lại, HL đã nói thẳng, lúc đầu Hl hơi bối rối trong việc quyết định, sợ nguyentienky tổn thuơng nên HL nói 3 ngày sau trả lời vì thú thực lúc đó và trước đó Hl cũng chưa có bồ nên xử lý tình huống hơi kém. 3 ngày sau, HL nhắn tin xin lỗi HL không iu nguyentienky được, HL đã iu người khác. Đơn giản HL nghĩ chiện này nên giải quyết riêng nên HL chỉ nhắn tin với nguyentienky mà ko lên đính chính trên Diễn đàn. Hl nghĩ Kỳ cũng đủ chính chắn để hiểu tình iu là gì, HL không có bất cứ một lời giải thích nào rõ và thẳng hơn rằng: HL đã iu người khác và cho dù Hl chưa iu người khác đi chăng nữa thì Kỳ cũng không phải là lựa chọn của HL, lý do tại sao thì Kỳ tự biết. Đơn giản Kỳ có thể có tất cả như cậu ấy nói, nhưng Kỳ không phải là bờ vai đủ tinh tưởng để HL dựa vào. Vậy thôi.
Mong Kỳ và mọi người, nhất là người ấy của Hl hiểu, đây chỉ là trò trẻ con. Thân.
Chúc Kỳ chọn được người iu vừa ý. HL chỉ là 1 cô gái bình thường, ko xinh và ko lộng lẩy. Hãy tìm cho mình một người phụ hợp hơn. HL không phải kiêu mà bời Hl ko thể iu Kỳ....!
Nguồn: www.nguoiquangbinh.net
-->