|
#1
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Chuyện tình già
Cô ấy năm nay đã là u 40 rồi, nếu nói tình yêu sét đánh đến với cô thì nghe có vẽ lạ lắm, vì tuổi của cô, trái tim cũng đã sạn và tình cảm cũng đã chai, nhưng thực sự cô như chết lặng khi người ấy ôm vai cô và nói eng thương iêm thực sự. Đêm về cô không ngủ, nữa đêm cô ngồi nhổm dậy và hỏi có đúng hè, hay hắn ta nói láo. Hỏi thì hỏi chính mình thế thôi, nhưng thực ra trái tim cô đã thổn thức rồi, ngày ngày cô ngóng tin eng, chờ điện thoại của eng, cô lấy lý do này lý do nọ để nhìn thấy eng. Thật khổ cho cô, eng đã có gia đình. Gia đình eng vợ con đề huề, công việc bộn bề, eng cũng không có thời gian nhiều để gặp gỡ hay tán tỉnh cô. Chỉ khi bạn bè gặp nhau, eng lại nhìn cô với cái nhìn thân thiện và thân thương đến lạ. Cô nghĩ hay là eng thương hại mình. Nếu thế thì trái tim cô đã hiểu nhầm và đâu khổ cho cô. Trái tim thật khó giáo dục và khó dạy dỗ. Nó như chiếc xe đứt thắng, khó phanh lại và cũng không lái được nữa rồi. Cô phải làm gì đây.!!
****************Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách ****************
|
#3
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Chuyện tình già
Cô ấy cứ yêu đi, hãy nên sống thật với tình cảm của bản thân mình. Đã gọi là yêu thì ko thể còn lý trí :d.
-->Ai biết cuộc sống rồi sẽ ra sao ngày mai, hãy làm những gì mình thích để một khi nào đó ko còn sức mà làm thì cũng ko hối hận. Khi bạn 39 thì bạn sẽ hiểu !!!! [Click Here To View kimhue's Signature] |
Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách) | |
|
|