|
|
#1
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Chương trình từ thiện miền trung-quảng bình: "ấm áp đầu đông dân bản arem"
LỜI NÓI ĐẦU:
“Thương lắm miền Trung ơi “ một câu nói bao hàm cả nỗi xót xa, những khó khăn, những nỗi đau và mất mát của đồng bào các tỉnh miền Trung. Mưa như trút nước, gió bão ầm ầm, biển dậy sóng, lũ tràn về … giữa thiên nhiên đang gào thét những con người nhỏ bé chỉ biết cố gắng với sức lực có thế để chống chọi trong khung nền ảm đạm và dữ dội ấy. Để rồi khi cơn thịnh nộ của Mẹ thiên nhiên qua đi thì biết bao nỗi đau nằm lại. Chia ly, tan tác, đau thương, mất mát … tất cả, tất cả và tất cả đã bị cuốn trôi theo dòng bão, lũ. Miền Trung ơi, lại một lần trong nhiều lần nữa kiên cường vượt dông tố thiên nhiên, bởi dẫu thiên nhiên có biến đổi thế nào con người cũng chưa khi nào khuất phục . Miền Trung mảnh đất ruột thịt nối liền hai bờ Nam – Bắc, thế nhưng chưa năm nào dải đất này được “mưa thuận gió hoà”. Phải chăng con người miền Trung nhờ vậy mà gai góc, kiên cường và bất khuất hơn! Tôi xin ví họ như những con dã tràng se cát. Nhọc nhằn cố công xây dựng để rồi lại mất tất cả rồi họ lại tiếp tục đứng dậy không quỵ ngã để bắt đầu 1 điều mới, hy vọng mới. Tôi luôn tự hỏi sức mạnh nào khiến đồng bào miền Trung có thể chống chọi với sự tàn bạo của thiên nhiên như vậy? Và câu trả lời rất đơn giản: đó chính là vì Miền Trung không đơn độc, Bắc-Trung-Nam là 1 nhà. Mỗi mùa bão lũ qua đi chiến tích để lại gây thiệt hại nặng nề nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân. Đã thiếu thốn nay lại càng thiếu thốn hơn vì tất cả mọi thứ đều không còn. Ở nơi rẻo cao, đời sống của bà con vốn đã nghèo khổ nay qua cơn bão và lũ cuộc sống của họ càng trở nên lay lắt hơn. Arem là tộc người bước ra từ rừng sâu muộn màng nhất trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam. Những ngày cuối năm , dưới cái lạnh buốt của núi rừng bà con dân bản càng cơ cực hơn, chúng tôi những tấm lòng của các thành viên 7x Sài Gòn muốn đem đến cho bà con dân bản một chút hơi ấm , một ít lương thực cho những ngày đầu đông, với tinh thần “Lá lành đùm lá rách” góp phần ít ỏi cùng đồng bào cả nước luôn hướng về miền Trung thân thương. Sau khi tìm hiểu kỹ, BQT của 7x Sài Gòn quyết định chọn xã Tân Trạch – tỉnh Quảng Bình với 79 hộ gia đình nghèo người Arem (gần 500 nhân khẩu) tặng quà, chia sẻ phần nào xoa dịu những nỗi đau mà họ gánh chịu . Vài tóm tắt về xã Tân Trạch – Tỉnh Quảng Bình: - Xã Tân Trạch cách Đồng Hới 100km có 79 hộ ( với gần 500 nhân khẩu ), dân cư phân bổ tại 2 bản: A Rem và Đoòng - 100%hộ dân trong 2 bản Arem và Đoòng đều thuộc diện hộ nghèo , họ chỉ ăn cơm với muối quanh năm .Thu nhập bình quân trên đầu người là 1,7 triệu đồng / năm. - Cuộc sống của họ vốn đã khó khăn và nghèo khổ thì nay qua cơn bão lũ cuộc sống càng trở nên lay lắt hơn. Nhà cửa bị sập, gãy đổ, xiêu vẹo … bà con phút chốc phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất với điều kiện khí hậu thất thường của vùng cao. Cơm không đủ no, áo không đủ mặc … nghĩ đến điều này đã chạnh lòng mỗi chúng ta. “ trong cuộc sống này có thể rất khó làm nên những điều vĩ đại và chúng ta chỉ có thể làm những điều nhỏ bé với tình yêu vĩ đại mà thôi “ CHUNG TAY HƯỚNG VỀ MIỀN TRUNG VỚI CHƯƠNG TRÌNH : ‘ ẤM ÁP ĐẦU ĐÔNG DÂN BẢN AREM “ Ngày thực hiện chương trình sẽ là ngày thứ 6, 13/12/2013 tại xã Tân Trạch – Quảng Bình Số quà dự tính cho 79 hộ gồm: 1 chăn (mền): 150.000 đồng/ cái Gạo 10kg: 100.000 đồng/ bao Cá nục khô 1kg: 75.000 đồng/kg 2 chai nước mắm: 30.000 đồng (15.000 đồng x 2 chai) Bột ngọt 1 gói 450gr: 25.000 đồng Muối nêm: 30.000 đồng Dầu ăn 1 lít: 40.000 đồng - Giá trị khoảng 450.000 đồng/ phần quà/ 1 hộ - Ngoài ra, chương trình dự kiến tặng thêm áo ấm cho 56 người già và 85 em học sinh. - Bánh kẹo cho trẻ em - Tổng kinh phí cần huy độngdự kiến là 50.000.000 VND. Các thành viên có thể ủng hộ bằng hiện vật hoặc tiền mặt (P/s để tiện cho BTC do đường xa và giảm chi phí vận chuyển các bạn nên quyên góp bằng tiền mặt) . Mọi sự ủng hộ sẽ được cập nhật, thông báo danh sách hằng ngày trên trang web của 7x Sài Gòn và facebook để các thành viên tiện theo dõi, kiểm tra và đối chiếu. Đồng thời BTC xin kêu gọi quần áo cũ, sách vở, bút cho các học sinh. C. Thời gian chương trình chuyến đi như sau: tối 12/12 - ngày 13/12/2013 Giới hạn 16 thành viên tham gia và đăng ký sớm nhất ( do tránh chi phí phát sinh quá lớn nên BTC giới hạn chỉ thuê xe 16 chổ) - Phương tiện di chuyển máy bay – xe : chi phí tự túc - Chiều tối thứ 5 ngày 12/12/2013 tập trung tại Huế. Thuê xe di chuyển đến Quảng Bình – Tân Trạch. - Sáng thứ 6 từ Đồng Hới khởi hành đi Tân Trạch (100Km) thời gian dự tính là 10 tiếng cả đi và về, tối thứ 6 có mặt tại Huế. Kết thúc chuyến đi. - Chi phí chuyến đi tự túc cho 1 người bao gồm: ăn - 200K, khách sạn – 100K, xe di chuyển - 350 K. Tổng là : 650K/1 người /1 ngày - Nếu các thành viên tham gia vui lòng thông báo cho BTC và nếu cần sự giúp đỡ về lịch trình, đặt vé BTC sẽ hỗ trợ. D. Mọi sự ủng hộ cũng như chi tiết về chương trình và chuyến đi xin vui lòng liên hệ: Nguyễn Đình Thuý Linh – linhnguyen76 (Hội Trưởng): 0903 68 13 14 Lê Văn Trung Hiếu - anhdemen (Hội Phó): 0916 969 917 Trần Thị Thu Loan – Soc Ivy (Hội Phó): 0903 144 771 Các bạn ở xa vui lòng chuyển khoản đến: ***Ngân hàng Vietcombank – Chi Nhánh TP.HCM Tên tài khoản: Trần Thị Thu Loan Số tài khoản: 007.100.373.4900 ***Ngân hàng Á Châu – Chi nhánh: Phú Thọ - TP.HCM Tên tài khoản: Nguyễn Đình Thuý Linh Số tài khoản: 12291889 Nội dung ghi CK: Ung ho Tan Trach - Quang Binh Đợt vận động ủng hộ đồng bào miền Trung – Quảng Bình kéo dài đến hết ngày 11-12-2013 P/S : Toàn bộ hàng hóa sẽ được tập trung tại Đài TT- TH Bố Trạch - Tiểu khu 2 Thị trấn Hoàn Lão ( trung tâm thị trấn Hoàn Lão) Quảng Bình Xin chân thành cảm ơn. BQT 7x Sài Gòn Link chi tiết chương trình: 1. web: http://hoi.noi.vn/Hoi_7X_Sai_Gon/pos...dan-ba-n-arem- 2. facebook::/ https://www.facebook.com/Hoi7xSG?hc_location=timeline
****************Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách ****************
thay đổi nội dung bởi: bsduc, 26-11-2013 lúc 07:32 PM. |
Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách) | |
|
|