Chỉ còn 2 ngày nữa là đến ngày Dãy Mã truyền thống của quê mình rồi, (01/06 âm lịch). nhớ lại những năm trước khi con còn có mặt ở quê tât cả dòng họ họp mặt nhau, tổ chức cũng vái ông bà nhớ ơn nhưng người đã sinh ra và nuôi dưỡng minh. Ngày đó con cháu thắp lên trên mộ ông bà tổ tiên nhưng nén nhang thật thơm để tỏ lòng hiếu kính với những người đã khuất. Đối với quê hương mình thì đó là một dịp để nhưng đứa cháu thể hiện lòng tri ân. Giờ đây vì cuộc sống và công việc con không thể có mặt ở quê vào ngày đó được, không thể thắp những nén nhang lên mộ ông bà và không thể nói lên những suy nghĩ của con trong những tháng ngày xa nhà. Vì vậy con chỉ biết viết lên đây những dòng tâm sự để biết rằng con vẫn nhớ về ngày lễ truyền thống của quê hương Hoành Vinh mình. Dù là đi xa nhưng trong con vẫn không quên những ngày đầy kỷ niệm đó, Con cũng buồn thật và cũng nhớ nhà nữa. Thôi vì cuộc sống hãy cố gắng lên, con sẽ tìm lại những cảm xúc đó trong kỷ niệm để biết rằng con vẫn cảm nhận được không khí và hương vị tình cảm của ngày đó.
Thắp một nén nhang lên mộ ông bà để để lòng hiếu kính của một người con xa quê.
Nguồn: www.nguoiquangbinh.net