Thật sự thì mình không có ý nghĩ là sẽ quen một người khác đâu. vì thật sự sau thất bại trong tình yêu này mình thấy thật sự mất lòng tin vào cuộc sóng nhiều lắm, bùn, chán nản, thất vọng và cả cảm giác thấy hụt hẫng kinh khủng.......trái tim mình giờ chỉ muốn bình yên và lao đầu vào công việc để không nghĩ ngợi gì nữa..nhưng rồi mình đã gặp lại người đó, đó là người mà mình và người đó có rất nhiều kỉ niệm với nhau, rất đẹp...là người hiểu mình nhất, sống vì mình nhất và cũng là người có ý nghĩa với mình nhất..(nhưng vì một số hiểu lầm, mình đã làm tổn thương người đó nên không gặp nhau nữa)giờ gặp lại nhau, cảm giác của mình vẫn như ngày xưa và người đó cũng thế,,,,,,,nên thật sự mình không biết thế nào
Nguồn: www.nguoiquangbinh.net