|
|
#1
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
[C4E] Những ngày chủ nhật xanh ! (Nhật kí ngày 04/07/10)
Tẩu lộ Tẩu lộ tài tri tẩu lộ nan Xin bắt đầu trang thứ 2 trong chuỗi Nhật kí “Những ngày chủ nhật xanh” của CLB C4E QB bằng bài thơ trên. Cũng dễ nhận ra vì sao chúng tôi lại lấy bài thơ đó làm “đề” cho trang 2 này của mình, đơn giản vì “Những ngày chủ nhật xanh” lần này sẽ ghi lại những cảm nhận chân thực và hay ho nhất về chuyến “Du lịch xanh” vừa mới được trình làng.Trùng san chi ngoại hựu trùng san Trùng san đăng đáo cao phong hậu Vạn lý dư đồ cố miện gian. Đi đường Đi đường mới biết gian lao, Núi cao rồi lại núi cao trập trùng; Núi cao lên đến tận cùng, Thu vào tầm mắt muôn trùng nước non. (Hồ Chí Minh – trích “Nhật kí trong tù”) Du - lịch – xanh, là chuyến đi không – bình - thường! Bảy ngày của một tuần, ngày chủ nhật luôn được “khoác” lên mình gam màu đỏ, và đã từ rất lâu, khi con người bắt đầu biết làm việc, trao đổi và tổ chức xã hội, ngày chủ nhật được xem là ngày nghỉ cuối tuần…và thật nhàm chán khi bạn dành ngày đặc biệt ấy để ở nhà xem TV, nghe nhạc, hay chỉ là …ngủ. Một tuần với biết bao bộn bề trong học tập, lao động có thể nhiều người sẽ chọn cách giải trí như vậy, nhưng, với những ai yêu môi trường, những ai là thành viên của C4E thì chuyện đó là không thể. Sáng mùa hè, trời hửng nắng sớm, có lẽ “bắt được tín hiệu từ trung tâm khí tượng thuỷ văn” ấy mà BQL thông báo triệu tập mọi người lúc 6h, nhưng…cái “bệnh” giờ cao su ngàn đời nay vẫn được khắc lên trong “tư tưởng” của chúng mình,(nhỉ), cũng không trách được, vì tối mồng 3 tứ kết: Tây Ban Nha – Paragoay mà lị…Có thể cho đó là nguyên nhân khách quan “hô biến” chương trình xuất phát muộn một vài phút, xong xuôi công tác ăn sáng, chuyến du lịch của chúng tôi chính thức xuất phát. (Ảnh) Địa chỉ mà chúng tôi đặt chân đến chắc hẳn không còn xa lạ với mọi người -Chiến khu xưa hay còn gọi là Vực Quành - cách thành phố Đồng Hới gần 15km, là nơi đã từng có con đường giao liên, có ống dẫn dầu, có trạm xá dã chiến, có dòng sông Quành uốn lượn. 15km là một thử thách thực sự cho những đôi chân chỉ quen với việc đạp xe dạo phố và ghê gớm hơn nữa đối với những ai thường xuyên đi xe không biđan. Nhưng, những giọt mồ hôi cùng sự mệt mỏi thật có ý nghĩa khi được đem đổi lấy niềm vui và nụ cười, Vực Quành hiện ra, giản dị như một vùng quê mini. Khu lịch sử - văn hoá – sinh thái tưởng chừng bình thuờng ấy ẩn chức rất nhiều bí ẩn và thú vị mà khi đi vào trong, khi khám phá hết ta mới cảm nhận được cái hay, cái đẹp của nó. Màu xanh của C4E hoà quyện vào màu đỏ của một thời quá khứ hào hùng! Vực Quành với những con đường dốc đá lổm chổm, cây cối um tùm “bám” vào nhau, trời xanh như bị lá cây che khuất, những lối đi nho nhỏ, rậm rạp hiện ra cứ như trong phim chiến tranh thật…và tưởng chừng một tiếng “pằng pằng” xa xa nào đó đang hướng đến mình, ui, sợ thiệt đấy nhưng rất là mới và lạ, cảm giác như không có một bàn tay nhân tạo nào dựng lên khung cảnh này! Điểm dừng chân nghỉ ngơi cho cuộc hành trình là căn nhà lá, nói là căn nhà cũng không đúng vì nó không có cửa nhưng tại thời điểm này tớ không thể nhớ ra cái tên đúng nhất cho địa điểm ấy . . (T_T). Thôi, thì cứ gọi là căn nhà đi (nhỉ). Tại đây, chúng tớ mới cảm nhận trọn gói cái mát của gió trên cao. Được hồ nước bên cạnh điều hoà, không khí thật trong lành và thoáng…mọi người bắt đầu ngả lưng xuống mấy chiếc ghế tre dài cho một quãng đường 15km không thể xa hơn! Một sáng màu xanh kết thúc bằng bữa cơm hộp thịnh soạn…cái bụng bắt đầu căng lên và trưa hè tháng 7 đặc biệt này đến thật nhanh, có người chọn cho mình giấc ngủ êm ái trên ghế, có kẻ khư khư cái máy ảnh để chộp những khoảnh khắc mang thương hiệu C4E QB, có người giải trí với những trò chơi dân quê, có kẻ đăm chiêu làm thơ, thơ thẩn! Niềm vui cứ như nhiều hơn, ngồi một mình cũng thấy vui! 2h, chị Phoebe dẫn đoàn đi tham quan, từng căn hầm hiện ra trước mặt chúng tớ, mỗi chi tiết rõ ràng từng nét một…phòng học, phòng nôi em bé, phòng lương thực, phòng tưởng niệm, …tất cả thực sự làm chúng tớ thích thú. Phía sau vực Quành là một con đê dài trải rộng tựa lưng vào dãy bạch đàn cao vút, con đê ôm dòng sông nhỏ vào lòng…thấy mênh mông nhựa sống! Chú trâu beo béo nằm nặng nề bên dưới, ngây thơ nhìn chúng tôi, cũng đáng yêu thật đấy, nhưng hình như chú ấy không ăn ảnh thì phải?! Trời về chiều, mát và mọi người đã bắt đầu thấm mệt…trở về sau một chuyến đi dài, chắc nhiều người thấy mỏi nhưng vẫn mong lần sau đến để tiếp tục tẩu lộ…Có câu “Cứ đi rồi sẽ đến”, chúng tôi đã đi, và tất nhiên cũng đã đến, điểm đến của C4E lần này mở ra nhiều hi vọng cho các cuộc hành trình mới mà ở có bạn, có tôi và có màu xanh của chúng ta. Chuyến du lịch xanh đầu tiên được tổ chức thành công, lá cờ C4E lần nữa lại có dịp tung bay trên con đường dài, những chiếc xế nhỏ lại có dịp thể hiện mình, niềm vui tiếp bước cho tinh thần và tình yêu môi trường, hạnh phúc chắp cánh cho vẻ đẹp màu xanh. Hẹn gặp lại nhé, C4E QB luôn chào đón các bạn! Nhật kí C4E Quảng Bình – “Du lịch xanh” ngày 4-7-2010!
****************Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách ****************
[Click Here To View khoai đất's Signature] |
akay_vc (06-07-2010), cAo_qBm (06-07-2010), girlQuy+)at (07-07-2010), KuBiQB (09-07-2010), minhducqbvn (13-07-2010), nhox--py (06-07-2010), No Love (13-07-2010), phoebe (06-07-2010), prono0p (06-07-2010), thanhsonx (06-07-2010) |
#2
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: [C4E] Những ngày chủ nhật xanh ! (Nhật kí ngày 04/07/10)
Cảm ơn Khoai đất nhìu nhìu, bài cảm nhận rất hay và ý nghĩa, đọc và nhớ lại vẫn thấy vui ghê gớm. Khoai đất đúng là BTV số 1 của C4E.!
-->
[Click Here To View phoebe's Signature] |
Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách) | |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|