Thơ viết tặng riêng cho em - Page 25 - +:| Diễn đàn Người Quảng Bình |:+

Go Back   +:| Diễn đàn Người Quảng Bình |:+ >
¤,¸¸,*¤* HỘI ĐỒNG HƯƠNG QUẢNG BÌNH *¤*,¸¸,¤
> |+| CÂU LẠC BỘ NQB|+| > HỘI NGHỆ SĨ NQB
Quên mật khẩu? Đăng ký!

ĐỘI BÓNG NQB | HỘI NGHỆ SĨ | HỘI TRÀ ĐÁ | CLB NGOẠI NGỮ (QEC)| SIDEWALK CLUB | RADIO NQB | BAN QUẢN TRỊ
Trả lời
  #241  
Old 01-12-2009, 08:06 AM
Chie_cot's Avatar
Chie_cot Chie_cot vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Người Quảng Bình (NQB)
 
Tham gia ngày: Oct 2009
Đến từ: Tp Hồ Chí Minh
Tên Thật: Hải Lâm
Bài gởi: 9
Được cảm ơn 5 lần trong 4 bài viết
Default Ðề: Thơ viết tặng riêng cho Chie_cot


Hic hic, ai mà viết thơ tặng mình thế nhỉ?Cảm động quá

---------- Post added at 08:06 AM ---------- Previous post was at 08:04 AM ----------

Lần sau nhớ phát huy nhiều nha. Nguồn: www.nguoiquangbinh.net 

****************Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách ****************

Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!

Trả Lời Với Trích Dẫn
Bạn có lời cảm ơn đến Chie_cot với bài viết này
Pathero (01-12-2009)
  #242  
Old 01-12-2009, 08:17 AM
chaubaongoc's Avatar
chaubaongoc chaubaongoc vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Người Quảng Bình (NQB)
 
Tham gia ngày: Nov 2009
Tuổi: 15
Tên Thật: Châu Bảo Ngọc
Bài gởi: 73
Được cảm ơn 129 lần trong 51 bài viết
Default Ðề: Thơ viết tặng riêng cho chaubaongoc


Trích:
Nguyên văn bởi Pathero View Post
SAO THẾ EM?



Anh nhớ em!


Nhớ từ trong sâu thẳm


Tâm hồn ngây ngất nỗi tơ vương


Anh muốn hỏi:




Sao vậy em? Tâm hồn anh treo ngược?


Lời yêu thương em để lại cho ai?


Những ngày dài trong anh luôn thổn thức


Bức thư tình anh không dám trao tay!




Sao không thể! Sao lại là “không thể”?


Ta căng dây đàn cũng chẳng kêu


Muốn gặp em vào một buổi chiều


Nhưng sao thế? Đâu phải là quá vãng….
Thanks alot! Nguồn: www.nguoiquangbinh.net 
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #243  
Old 01-12-2009, 09:39 AM
miendatcat's Avatar
miendatcat miendatcat vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Người Quảng Bình (NQB)
 
Tham gia ngày: Nov 2009
Đến từ: hcm
Tên Thật: van tien dung
Bài gởi: 57
Được cảm ơn 34 lần trong 17 bài viết
Default Ðề: cảm ơn


Miendatcat cất vui và cảm động khi được PATHERO tặng thơ.mình cảm thấy bất ngờ,hạnh phúc,ngoài ngoài người bạn thân hay tặng thơ cho mình thì đây là lần thứ 2 mình được người khác tặng thơ.tiếc là mình không biết làm thơ tặng bạn,mình chỉ biết yêu thơ thôi.thơ bạn viết hay lắm,mình đọc nhiều lần càng đọc thấy càng hay.cảm ơn TUẤN ANH đã tặng mình bai thơ tuyệt như vậy.chúc T/A luôn thành công trong cuộc sống. Nguồn: www.nguoiquangbinh.net 
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #244  
Old 01-12-2009, 09:48 AM
nhoc'nhj's Avatar
nhoc'nhj nhoc'nhj vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Người Quảng Bình (NQB)
 
Tham gia ngày: Nov 2009
Đến từ: hưng thủy_ lệ thủy_ qb
Tuổi: 30
Tên Thật: hà nhj
Bài gởi: 1
Được cảm ơn 0 lần trong 0 bài viết
Default Ðề: Thơ viết tặng riêng cho [you]


Thank anh nhju` Nguồn: www.nguoiquangbinh.net 
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #245  
Old 01-12-2009, 10:23 AM
Châu Tường Vy's Avatar
Châu Tường Vy Châu Tường Vy vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Người Quảng Bình (NQB)
 
Tham gia ngày: Nov 2009
Tên Thật: Châu Tường Vy
Bài gởi: 10
Được cảm ơn 12 lần trong 8 bài viết
Default Ðề: Thơ viết tặng riêng cho [you]


Thanks a lot Mr Pathero. Miss you so much ! Nguồn: www.nguoiquangbinh.net 
Trả Lời Với Trích Dẫn
Bạn có lời cảm ơn đến Châu Tường Vy với bài viết này
Pathero (01-12-2009)
  #246  
Old 01-12-2009, 10:33 AM
le thi tinh's Avatar
le thi tinh le thi tinh vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Người Quảng Bình (NQB)
 
Tham gia ngày: Oct 2009
Đến từ: HCM CiTy
Tuổi: 35
Tên Thật: Pé Tính
Bài gởi: 864
Được cảm ơn 822 lần trong 468 bài viết
Default Ðề: Thơ viết tặng riêng cho [you]


Hay do co gang phat huy them bai nua hen Nguồn: www.nguoiquangbinh.net 
-->


[Click Here To View le thi tinh's Signature]
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #247  
Old 01-12-2009, 11:11 AM
TranMung's Avatar
TranMung TranMung vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Người Quảng Bình (NQB)
 
Tham gia ngày: Sep 2008
Đến từ: Tp.HCM
Tuổi: 41
Tên Thật: Tran Mung
Bài gởi: 21
Được cảm ơn 18 lần trong 9 bài viết
Thayghet Ðề: Thơ viết tặng riêng cho TranMung


Mình rất cám ơn Pathero về bài thơ bạn đã viết tặng mình, thành thật cám ơn ban.
Sao thế anh?
Những chuyện như không thể
Chưa gặp nhau mà kể lể chuyện tâm tình
Anh nhớ ai hay nhớ hình trong mộng
Ướm vào em để hỏi lòng minh.
Em muốn hỏi:
Có phải anh, người thường nghỉ đến
Một buổi chiều gặp họ ở bến mơ
Khi tỉnh dậy anh viết một bài thơ
Gửi vu vơ và gặp em ở đó
Cám ơn anh những gì anh đã có
Để cho em tưởng tượng đựoc trong mơ.
Tuổi trẻ giao lưu với xế chiều
Vun bồi kiến thức, kết tin yêu
Bắc cầu nghệ thuật, lên thăm bạn
Đón tiếp pathero đến tới nhà
Rót chén trà thơm, thèm dạ thỏa
Châm chung rượu quý, tỉnh lòng xiêu
Bày nghiên, mài mực, dâng thư pháp
Tri kỷ tìm nhau, quý trọng nhiều.


 Nguồn: www.nguoiquangbinh.net 
-->


[Click Here To View TranMung's Signature]
Trả Lời Với Trích Dẫn
Bạn có lời cảm ơn đến TranMung với bài viết này
Pathero (01-12-2009)
  #248  
Old 01-12-2009, 11:19 AM
Pathero's Avatar
Pathero Pathero vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Người Quảng Bình (NQB)
 
Tham gia ngày: Mar 2009
Đến từ: N/A
Tên Thật: N/A
Bài gởi: 2,321
Được cảm ơn 5,077 lần trong 1,500 bài viết
Default Ðề: Thơ viết tặng riêng cho TranMung


Trích:
Nguyên văn bởi tranmung View Post
mình rất cám ơn pathero về bài thơ bạn đã viết tặng mình, thành thật cám ơn ban.

Sao thế anh?
Những chuyện như không thể
Chưa gặp nhau mà kể lể chuyện tâm tình
Anh nhớ ai hay nhớ hình trong mộng
Ướm vào em để hỏi lòng minh.
Em muốn hỏi:
Có phải anh, người thường nghỉ đến
Một buổi chiều gặp họ ở bến mơ
Khi tỉnh dậy anh viết một bài thơ
Gửi vu vơ và gặp em ở đó
Cám ơn anh những gì anh đã có
Để cho em tưởng tượng đựoc trong mơ.

Tuổi trẻ giao lưu với xế chiều
Vun bồi kiến thức, kết tin yêu

Bắc cầu nghệ thuật, lên thăm bạn
Đón tiếp pathero đến tới nhà
Rót chén trà thơm, thèm dạ thỏa
Châm chung rượu quý, tỉnh lòng xiêu
Bày nghiên, mài mực, dâng thư pháp
Tri kỷ tìm nhau, quý trọng nhiều.


Ui cha! Hay quá ta ơi.thank anh Nguồn: www.nguoiquangbinh.net 
-->


[Click Here To View Pathero's Signature]
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #249  
Old 02-12-2009, 06:44 PM
Son Thuy_008's Avatar
Son Thuy_008 Son Thuy_008 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Người Quảng Bình (NQB)
 
Tham gia ngày: Dec 2009
Tên Thật: Tran Anh Duc
Bài gởi: 4
Thanked 1 Time in 1 Post
Default Ðề: Thơ viết tặng riêng cho [you]


Cam on cac bac nhieu nha.co dip vo sai gon tui dan di caffe Nguồn: www.nguoiquangbinh.net 
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #250  
Old 02-12-2009, 09:14 PM
baby love's Avatar
baby love baby love vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Người Quảng Bình (NQB)
 
Tham gia ngày: Nov 2009
Đến từ: Sơn Thủy - biên hòa
Tên Thật: baby love
Bài gởi: 38
Được cảm ơn 32 lần trong 21 bài viết
Default Ðề: Thơ viết tặng riêng cho baby love


wa thơ văn lai láng wá bác ah haola haolalalallala
 Nguồn: www.nguoiquangbinh.net 
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách)
 
Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt



Múi giờ GMT +7. 12:28 PM.
Powered by: vBulletin Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Diễn đàn Người Quảng Bình thành lập vào ngày 31-12-2006, được phát triển bởi tất cả các thành viên.
Website: www.nguoiquangbinh.net | Email: nqb@nguoiquangbinh.net
Đơn vị tài trợ: Công Ty Cổ Phần Vé Máy Bay Việt Nam - Chuyên cung cấp vé máy bay giá rẻ trong nước và quốc tế.
Du lịch Quảng Bình