|
|
#21
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Phỏng vấn Đinh Thị Hoa Mơ ( dinhhoamo)
chào em ! trước hết xin phép hỏi em
Nếu đoạt giải MISS NQB em sẽ như thế nào ? em sẽ làm việc gì và đóng góp những việc gì cho diễn đàn NQB ? Chúc em may mắn !
****************Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách ****************
|
Bạn có lời cảm ơn đến FORMEN_UK với bài viết này | ||
dinhhoamo (03-12-2011) |
#22
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Phỏng vấn Đinh Thị Hoa Mơ ( dinhhoamo)
Trích:
---------- Post added at 02:48 PM ---------- Previous post was at 02:47 PM ---------- Trích:
---------- Post added at 02:57 PM ---------- Previous post was at 02:48 PM ---------- Trích:
---------- Post added at 03:10 PM ---------- Previous post was at 02:57 PM ---------- Trích:
2. Tất nhiên là chưa rồi, bởi người đẹp nhất chưa chắc đã giỏi nhất mà. Thể lệ chương trình cũng ghi rõ đó thôi, sẽ chọn ra những người tài sắc vẹn toàn chứ k thiên về một cái gì cả. 3. Vẫn biết là quyền bình đẳng nam nữ được nâng cao nhưng những giá trị truyền thống của người phụ nữ Việt Nam thật khó để mà thay đổi. Có thể vì môi trường sống, họ có những cách thể hiện khác nhau nhưng có lẽ ai cũng hướng đến cái chân thiện mỹ hết. Ai chả muốn trong mắt mọi người mình là người hoàn hảo chứ. Mặc dù là người sinh năm Đinh Mão, ai cũng nói cái tuổi này nó bướng lắm, mình cũng thấy thế nhưng trong thâm tâm lúc nào mình cũng mong muốn và cố gắng để trở thành một người phụ nữ được mọi người yêu mến và quý trọng. Mà để làm được điều đó thì 4 đức tính ấy có gì mà không phù hợp với mình cơ chứ? ---------- Post added at 03:11 PM ---------- Previous post was at 03:10 PM ---------- Trích:
---------- Post added at 03:16 PM ---------- Previous post was at 03:11 PM ---------- Trích:
Bây giờ đi làm em vẫn mặc như thế thôi ạ, thỉnh thoảng có sơ vin nữa . Mọi người bảo em mặc như học sinh ấy. thay đổi phong cách chút đi, nhưng chẳng hỉu sao em k thích mấy kiểu áo điệu đà lắm, cứ thấy vướng vướng sao ý. Hay là em k nữ tính chị nhỉ hi, em rất vui nếu được đi ăn bánh bột lọc cùng chị ạ, em trọ gần quán đó lắm mà em còn biết ở Hoàn Lão có quán ốc còn ngon hơn quán đó chị kìa, chị về em dẫn chị đi ăn thử rồi so sánh nghen ---------- Post added at 03:47 PM ---------- Previous post was at 03:16 PM ---------- Trích:
1. Đầu tiên khi mới tham gia diễn đàn, vì đang ở xa nhà nên đơn giản chỉ là tớ muốn được nói chuyện, tâm sự (hay chém gió như mọi người trên sb hay nói). Sau một thời gian, tớ bắt đầu hòa nhập vào được môi trường đó, tham gia một số chương trình rất hay và ý nghĩa do các anh, các chị tổ chức, tớ thấy diễn đàn của chúng ta đúng là đang hoạt động theo đúng nghĩa của nó, tổ chức cho NQB, hoạt động do NQB và phấn đấu cũng vì NQB 2. Vì chưa kết hôn nên những vấn đề này đối với tớ cũng còn mơ hồ lắm. Tớ sẽ trả lời theo những gì tớ đã chứng kiến, những gì mà tớ đọc được trên sách báo và những gì tớ đã trải qua với tư cách là một người con nhé. Điều đầu tiên, tớ sẽ phải sống như thế nào để đúng nghĩa là một người mẹ tốt. Rồi cũng dạy con những điều hay lẽ phải mà mình cũng đã được học. Rồi cho con trải qua một số thực nghiệm để con thấy rõ được những gì mà mình đang học đó. Nhưng có lẽ cái quan trọng nhất theo tớ là tạo cho con có một môi trường sống lành mạnh bắt đầu ngay từ trong gia đình mình. Tớ hi vọng sau này sinh con, lúc dạy con rồi tớ sẽ được nói chi tiết lại vấn đề này hơn 3. Theo tớ được biết "công - dung - ngôn - hạnh" của người phụ nữ là như thế này. Công: đó là sự khéo léo của người con gái trong việc tổ chức gia đình và chăm lo cho chồng con. Dung: là nét đẹp của người con gái, k chỉ là dung mạo bên ngoài mà nó còn thể hiện vẻ đẹp nội tâm của người phụ nữ. Ngôn: là những ngôn từ dịu dàng, nữ tính, tinh tế của người phụ nữ. Hạnh: là đức hạnh, là tình yêu chân thành, lòng chung thủy của người phụ nữ. Cũng như câu trả lời phía trên, tớ thấy những đức tính này rất tốt, ngày nay nó được hiểu rộng thêm về cả mặt công việc chứ không chỉ gói gọn trong cuộc sống gia đình, chính vì thế chẳng có lý do gì mà chúng ta phải bác bỏ điều đó cả. ---------- Post added at 03:56 PM ---------- Previous post was at 03:47 PM ---------- Trích:
Cách đây 3 tháng, chị có post ảnh dự thi cũng kiểu gần như thế này trên facebook, nhưng nó đơn giản hơn ở chỗ, ai có số like ảnh của mình cao nhất thì được giải, k có phần phỏng vấn, tất nhiên là chị k có kết quả gì rồi Đặc điểm mà mọi người dễ nhận ra chị nhất là hay cười, mặc dù tính tình hơi bướng bỉnh nhưng chị rất dễ hòa đồng cùng mọi người, nếu không tham gia thì thôi chứ không thì rất tích cực với những chương trình có sự góp mặt của mình (có lẽ cái này cần phải có cái dấu đỏ đóng cộp cái của Hội trà đá mới được ) Riêng việc trả lời phỏng vấn của chị hôm nay cũng là cách liên kết giữa chị với mọi người rồi đó em. Và có thể xa hơn là chị sẽ được chibe mời đi ăn bánh bột lọc kìa, đó cũng là một cách để chị quen được nhiều người hơn và nhiều người biết đến chị hơn . Nếu có thời gian chị sẽ tham gia các buổi off của diễn đàn tổ chức cũng sẽ để chị được gắn kết với mọi người nữa [Click Here To View dinhhoamo's Signature] |
kimhue (07-12-2011), lannhi (03-12-2011), lenui_nanggiovacat (03-12-2011), older_alone (03-12-2011), taunguyen® (04-12-2011), ThanhNga810 (07-12-2011), tuat (03-12-2011), tuonglaiphiatruoc (22-12-2011) |
#23
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Phỏng vấn Đinh Thị Hoa Mơ ( dinhhoamo)
1. Đã khá lâu không thấy online 4r, nhưng khi có cuộc thi này thì em lại tham gia ? em muốn được những gì ở cuộc thi này?
2. Em có nghỉ nụ cười của em tự tin không? Chúc e vui vẻ |
#24
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Phỏng vấn Đinh Thị Hoa Mơ ( dinhhoamo)
Trích:
Tuy chị hơi bướng nhưng chị cũng thuộc dạng mít ướt lắm. Chị dễ khóc nhất là lúc mình tủi thân và bị oan ức k nói được gì. Đọc truyện cảm động, những hoàn cảnh thật thương tâm chị cũng hay khóc. Nhưng lúc chị buồn thì ngược lại, chưa bao giờ chị nhỏ một giọt nước mắt khi gặp những chuyện làm mình phiền lòng hết Cái khoản cuối cùng thì có lẽ chị k bao giờ tin cả. vì chị đâu phải khóc vì họ, chị còn khóc vì những điều khác mà [Click Here To View dinhhoamo's Signature] |
#25
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Phỏng vấn Đinh Thị Hoa Mơ ( dinhhoamo)
Có một năng khiếu trả lời tuyệt vời :d
-->Miềng chỉ có 1 câu hỏi dỏ " Chia tay chưa? " Ko cần câu trả lời đâu nghe [Click Here To View trantron's Signature] |
Bạn có lời cảm ơn đến trantron với bài viết này | ||
dinhhoamo (03-12-2011) |
#26
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Phỏng vấn Đinh Thị Hoa Mơ ( dinhhoamo)
Trích:
Câu thứ hai nè: Điều hiển nhiên là ai cũng sẽ dựa vào tình hình thực tại để đưa ra hướng giải quyết cho mình hết. Hướng giải quyết theo mọi người thấy hợp lý và có phần hài hước đó là: đưa xe cho người bạn cũ đã cứu mình chở bà lão đi còn mình ở lại với người đàn ông trong mộng của mình. Nhưng tính đến trường hợp người bạn đó, hoặc người đàn ông trong mộng của mình k lái xe được nữa chứ. Nếu theo trường hợp này thì tớ vẫn chở bà lão đi, k quên lại nói rõ cho người bạn của mình hiểu. Tớ tin, một người đã từng cứu mình cũng sẽ có cùng chung quan điểm với mình thôi "cứu người vẫn quan trọng hơn mà". Còn riêng người đàn ông trong mộng - người đàn ông mà mình mơ ước đó chắc gì đã dành cho mình. tớ k theo trào lưu lãng mạn như thế. Họ sức dài vai rộng, có thể tự lo được cho mình chứ bà lão yếu ớt đó thì làm được gì. ---------- Post added at 04:51 PM ---------- Previous post was at 04:48 PM ---------- Trích:
thật sự với chuyên ngành địa chính m k thể trả lời được những câu như thế Tàu à ---------- Post added at 06:32 PM ---------- Previous post was at 04:51 PM ---------- Theo Bách khoa toàn thư mở Wikipedia Ngày 12 tháng 10 là ngày thứ 285 (286 trong năm nhuận) trong lịch Gregory. Còn 80 ngày trong năm. Và cũng trùng với ngày sinh nhật của anh luôn ạ ---------- Post added at 06:36 PM ---------- Previous post was at 06:32 PM ---------- Trích:
---------- Post added at 06:55 PM ---------- Previous post was at 06:36 PM ---------- Trích:
---------- Post added at 07:09 PM ---------- Previous post was at 06:55 PM ---------- Trích:
Trong một cuộc thi, có lẽ ai cũng mong muốn mình được là người chiến thắng, bản thân em cũng hi vọng vào điều đó, nhưng có lẽ điều em mong muốn nhất là được mọi người trong diễn đàn biết đến, đơn giản chỉ là cái tên dinhhoamo vẫn đang tồn tại trong diễn đàn này mà thôi. Từ đó, các hoạt động trên diễn đàn em cũng sẽ được mọi người thông tin nhiều hơn, dễ dàng hơn. 2. Em rất hay cười, em không biết nụ cười đó có đẹp không nữa, nhưng em nghĩ nhờ có nó em tự tin để giao tiếp với mọi người hơn ạ ---------- Post added at 07:20 PM ---------- Previous post was at 07:09 PM ---------- Trích:
(p/s: trả lời qua điện thoại hỉ ) [Click Here To View dinhhoamo's Signature] |
HoangTran.62 (04-12-2011), mcsecurity (07-12-2011), NGUYENMINHTAM (05-12-2011), no_body (04-12-2011), taunguyen® (04-12-2011), ThanhNga810 (07-12-2011), tuonglaiphiatruoc (22-12-2011) |
#27
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Phỏng vấn Đinh Thị Hoa Mơ ( dinhhoamo)
Trích:
Trích:
[Click Here To View taunguyen®'s Signature] |
dinhhoamo (05-12-2011), ThanhNga810 (07-12-2011) |
#28
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Phỏng vấn Đinh Thị Hoa Mơ ( dinhhoamo)
Trích:
[Click Here To View dinhhoamo's Signature] |
#29
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Phỏng vấn Đinh Thị Hoa Mơ ( dinhhoamo)
anh hỏi 1 câu nho nhỏ
-->Trong 1 gia đình có 2 cha(A) con(B). vào 1 ngày đẹp trời người con cưới vợ(C), và người vợ(C) đó có 1 cô con gái riêng(D) về sống chung 1 gia đình êm ấm. Sau vài năm.........chuyện động trời sảy ra.......người cha(A) cưới con gái(D) riêng của người vợ(C) của con mình làm vợ vậy hỏi em: người con gái riếng đó gọi cha(B) dượng = gì? ................................... gọi mẹ(C) = gì? có phải vợ(D) của cha(A) gọi chồng của mẹ = con không? có phải nó gọi mẹ nó củng = con không? lúc vui nó gọi = ba mẹ lúc buồn nó gọi = con củng được phải k bạn nhỉ? người cha(A) lấy con gái(D) của (C)......bổng dưng đang làm cha trở thành làm con của (B) và (C) phải không bạn ?vì (D) là con riêng của (C) vậy bắt buộc cha(A) phải gọi (B) và (C) bằng ba mẹ......lúc vui (B) gọi cha (A) = cha, lúc buồn (B) kêu cha(A) = con củng không sai? BÂY GIỜ MỚI VÀO PHẦN CHÍNH NÌ sau một thời gian cha(A) và vợ(D) sinh ra 1 đứa con trai(E) VẬY ANH HỎI EM đứa con trai(E) gọi ( B) = ông ngoại phải không? .....................gọi (B) = anh củng có đúng không?tại sao? sau này ba(B) và vợ(C) sinh ra một bé gái(G) vậy bé gái(G) gọi (A) = gì? ..................gọi (D) =gì? ..................gọi (E) = gì? và (E) gọi (G) bằng gì? Cẩn thẩn kẻ loạn nảo nha chúc em may mắn [Click Here To View no_body's Signature] |
#30
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Phỏng vấn Đinh Thị Hoa Mơ ( dinhhoamo)
Chào Hoa mơ, nghe tên đúng là một chị gà mái bình dị, chân chất và hương đồng gió nội . Mc xin đặt ra cho bạn một vấn để.
-->Internet - Xã hội ảo nhưng con người là thật, thế nhưng tại sao những con người thật đó lại sản sinh raxã hội ảo , đó là những gì Mc đang tìm câu trả lời. Vậy bạn nghĩ như thế nào về vấn đề này ? [Click Here To View mcsecurity's Signature] |
dinhhoamo (07-12-2011), tuonglaiphiatruoc (22-12-2011) |
Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách) | |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|