|
|
#11
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Thông báo tổ chức cuộc thi viết về ngày 20/11 - Nhớ ơn thầy cô
Rất hoan nghênh mọi người tham gia
****************Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách ****************
[Click Here To View kevodanh_qb's Signature] |
Bạn có lời cảm ơn đến kevodanh_qb với bài viết này | ||
thanhlamqb (16-10-2011) |
#12
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Thông báo tổ chức cuộc thi viết về ngày 20/11 - Nhớ ơn thầy cô
Bài viết được đăng lên diễn đàn luôn để mọi người cùng đọc.
-->
[Click Here To View thanhlamqb's Signature] |
Bạn có lời cảm ơn đến thanhlamqb với bài viết này | ||
kevodanh_qb (16-10-2011) |
#13
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Thông báo tổ chức cuộc thi viết về ngày 20/11 - Nhớ ơn thầy cô
Ok anh,mọi người có thể gửi 1 bài ở đây và 1 bản tới mail
[Click Here To View kevodanh_qb's Signature] |
#14
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Thông báo tổ chức cuộc thi viết về ngày 20/11 - Nhớ ơn thầy cô
Cho em hỏi ? làm thơ thôi có được không ạk
|
Bạn có lời cảm ơn đến QH_karate với bài viết này | ||
kevodanh_qb (17-10-2011) |
#15
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Thông báo tổ chức cuộc thi viết về ngày 20/11 - Nhớ ơn thầy cô
Thể loại: tùy bút, truyện ngắn, nhật ký, ghi chép thôi bạn.
-->[Click Here To View Hải Nguyễn's Signature] |
beloved (17-10-2011), kevodanh_qb (17-10-2011) |
#16
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Thông báo tổ chức cuộc thi viết về ngày 20/11 - Nhớ ơn thầy cô
Ôi trời răng có chương trình hay ri mà mình ko biết hè??...Ủng hộ mọi người...
-->@N.H: E gửi bài đc chứ? [Click Here To View beloved's Signature] |
#17
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Thông báo tổ chức cuộc thi viết về ngày 20/11 - Nhớ ơn thầy cô
Trích:
Ai mà chả gửi bài dc hả chị,mong sớm nhận dc bài dự thy của chị ---------- Post added at 05:19 PM ---------- Previous post was at 04:38 PM ---------- bài dự thy của tiểu thư lọ lem Hồi ức về người thầy đã khuất ( Viết cho thầy Nguyễn Duy Hưng, chủ nhiệm lớp 12c khóa 2001-2004, trường thpt số 3 Bố Trạch) Mới đó thôi mà em đã rời ghế nhà trường 7 năm rồi, 7 năm qua tuy buôn ba vật lộn vs đời, nhưng hình ảnh thầy em vẫn ko sao quên được, thầy ko phải là giáo viên chủ nhiệm lớp em, thầy cũng ko phải là giáo viên lâu năm của trường, khoảng thời gian thầy đứng trên bục giảng cũng chỉ là một khoãng thời gian ngắn ngủi, nhưng thầy ơi, trong lòng chúng em, mỗi học sinh khi đã 1 lần dc thầy đứng trên bục giảng để giảng bài, thì chúng em đây ko ai có thể quên dc, thầy vừa giãng, thầy vừa pha trò, thầy vừa kể chuyện, những câu chuyện của thầy làm cho chúng em khi đã nghe, ko ai ko thể nhịn dc cười, và em vẫn còn nhớ như in, những câu chuyện, những kĩ niệm về thầy, những câu chuyện của thầy vừa hài hước, vừa xúc tích để em một học sinh cũ xa quê, thỉnh thoảng vẫn ngồi nhớ lại, và cười tủm tỉm 1 mình. Cô gái hơ mông bên bếp lửa, chàng trai mường tè ở gốc cây.............Và nhiều câu chuyện khác nữa làm sao có thể kể siết thầy nhỉ!! Nhưng thầy ơi !! Kỉ niệm mà em khó quên nhất là gì thầy có biết ko??, thầy có nhớ thầy vẫn còn nợ em một vật mà vẫn chưa kịp trả không thầy, ngày đó, trong giờ vật lí của thầy, do em nghịch , thầy cầm thước gõ vào em, em dơ tay đỡ, và.... choang, sau tiếng choang đó là cái vòng trên tay em vỡ ra làm 3 mãnh em ko khóc, cũng ko cười, thầy mặt buồn hẳn, thầy xin lổi, rồi thầy kể, trong thời gian làm sinh viên, thầy làm vỡ 1 cái vòng của cô giáo, và khi đi dạy thầy làm vỡ cái vòng của học sinh, em chỉ cười và nói, thầy coi mà mua trả em, đến chết em cũng đòi, thầy chỉ cười và nói, uhm... thầy sẽ mua cho em cái mới, rồi bọn em thi tốt nghiệp, đang ôn thi, em nghe tin bạn báo thầy mất trong 1 lần đi thi lên cao học về, lòng em như lặng lại, người thầy mà chúng em tôn trọng yêu quý đã vĩnh viễn ra đi, tiễn đưa linh cữu của thầy, là một hàng dài học sinh khóa chúng em và những khóa khác, trời mưa ai cũng khóc và dường như ông trời cũng khóc, để tiễn đưa thầy về vs suối vàng , thầy ơi !! tuy rằng đã 7 năm kể từ ngày thầy rời khỏi chúng em, rời khỏi bục giảng, nhưng chúng em trong lòng mỗi người, khi đã một lần dc thầy dạy chắc chắn ko ai có thể quên dc hình bóng của thầy đâu thầy ạ, ở nơi an nghỉ cuối cùng đó, chắc hẳn thầy cũng ko cảm thấy buồn và cô đơn đâu thầy nhỉ, vì trong lòng chúng em, ko ai là ko khỏi nhớ đến thầy.....Cầu cho linh hồn của thầy dc siêu thoát ở suối vàng..!!! [Click Here To View kevodanh_qb's Signature] |
Admin (18-10-2011), beloved (18-10-2011), bonmat_23t (18-10-2011), hetsach (17-11-2011), hoancity (17-10-2011), mcsecurity (22-10-2011), thanhlamqb (16-11-2011), theAnh cc (18-10-2011), TRAN_PHONG_ENTER (18-10-2011), tuat (30-10-2011), xu_luv (17-10-2011), ĐaTìnhLÃngTữ (25-10-2011) |
#18
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Thông báo tổ chức cuộc thi viết về ngày 20/11 - Nhớ ơn thầy cô
Ý tưởng của kevodanh_qb rất tốt! Mình sẽ tham gia để ủng hộ.
-->
[Click Here To View hoancity's Signature] |
#19
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Thông báo tổ chức cuộc thi viết về ngày 20/11 - Nhớ ơn thầy cô
Rất hy vọng sớm nhận dc bài dự thy của anh. [Click Here To View kevodanh_qb's Signature] |
Bạn có lời cảm ơn đến kevodanh_qb với bài viết này | ||
ChotKhoc105 (18-10-2011) |
#20
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Thông báo tổ chức cuộc thi viết về ngày 20/11 - Nhớ ơn thầy cô
Trích:
[Click Here To View Hải Nguyễn's Signature] |
beloved (18-10-2011), kevodanh_qb (17-10-2011) |
Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách) | |
|
|