|
|
#1
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Phỏng vấn Nguyễn Hải Cẩm Tú ( evatu)
Trích:
****************Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách ****************
[Click Here To View Trần Cương's Signature] |
Admin (02-12-2011), Út Trang (05-12-2011), beloved (14-12-2011), bienxanh_201017 (14-12-2011), Blackberry_QB (19-01-2012), chibe (03-12-2011), chipxinh_142 (02-01-2012), cuonglh (02-12-2011), Diệu Huyền (04-12-2011), evatu (02-12-2011), Gio Lao & Cat Trang (05-12-2011), hathuvan(bimill) (03-12-2011), Hoai Lan (12-12-2011), kimhue (02-12-2011), langthang (03-12-2011), lannhi (03-12-2011), linh_qb2001 (14-12-2011), LongCT (02-12-2011), macman (04-12-2011), Mai Thanh Nhan (03-12-2011), Mit (02-12-2011), Mr.Bờm (04-12-2011), neolep102 (14-12-2011), NGUYENMINHTAM (05-12-2011), NhimOnline (14-12-2011), nhox--py (04-12-2011), nlkcumo (02-12-2011), pe_kute (02-12-2011), SonChoac_XomCho (07-12-2011), thanhlamqb (05-12-2011), traitimhong (07-12-2011), TRAN_PHONG_ENTER (07-12-2011), tuat (02-12-2011) |
#2
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Phỏng vấn Nguyễn Hải Cẩm Tú ( evatu)
Chị cho em hỏi ????
-->Ví dụ : Chị và chàng trai đó yêu nhau.... nhưng chàng trai thất nghiệp gia đình khó khăn (tương lai chàng trai đó không sáng rạng, nếu như lấy nhau sẽ không được sung túc về vật chất ) Có 1 chàng trai khác yêu chị..nhưng chị không có tình yêu với chàng trai đó................nhưng chàng trai đó có nghề nghiệp ổn định,gia đình khá giả..................Theo chị chị sẽ chọn ai ? Monney and love ? Câu hỏi hơi ngớ ngẩn nhưng em liều để hỏi ACE thông cảm nhá.... [Click Here To View No Exipiry Date Anh's Signature] |
beloved (14-12-2011), evatu (02-12-2011), hathuvan(bimill) (03-12-2011), langthang (03-12-2011), Mr.Bờm (04-12-2011), nguyenvanthoaqb (30-12-2011), nlkcumo (02-12-2011) |
#3
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Phỏng vấn Nguyễn Hải Cẩm Tú ( evatu)
Chào em! Chị muốn hỏi một câu :
-->Suy nghĩ của em về việc làm mẹ đơn thân??? (single mom) [Click Here To View kimhue's Signature] |
#4
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Phỏng vấn Nguyễn Hải Cẩm Tú ( evatu)
Đang lái xe trong một đêm gió bão, bạn đi ngang qua một trạm xe buýt và thấy có ba người đang ngồi đợi xe:
-->1. Một bà lão rất yếu ớt, dường như sắp chết. ... 2. Một người bạn cũ đã từng cứu sống bạn. 3. Người đàn ông trong mộng của bạn - người mà bạn từng mơ ước về. Vì chỉ có thể chở duy nhất một người, bạn sẽ chọn ai ? Và tại sao bạn lại có lựa chọn như thế? [Click Here To View HoangTran.62's Signature] |
#5
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Phỏng vấn Nguyễn Hải Cẩm Tú ( evatu)
Ca sỹ Phương Thanh có con mà không có chồng (Nguồn: Báo Dân Trí), Và có nói câu: "Tôi không quan tâm đến dư luận, tôi chỉ làm theo những gì tôi thích". Bạn là 1 người con gái năng động và khá hiện đại. Bạn đánh giá như thế nào về câu nói trên của Phương Thanh?
-->[Click Here To View tuat's Signature] |
#6
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Phỏng vấn Nguyễn Hải Cẩm Tú ( evatu)
Chào Eva, Mc chỉ xin đặt một câu hỏi ngắn gọn :
-->Bạn nghĩ như thế nào là hạnh phúc ? [Click Here To View mcsecurity's Signature] |
#7
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Phỏng vấn Nguyễn Hải Cẩm Tú ( evatu)
Giả sử bạn lâm vào hoàn cảnh nghèo khó thẩm chí vất vả kiếm từng đồng tiền để tự nuôi sống bạn thân ?
-->Bổng nhiên bạn có 2 sự lựa chọn và bạn chỉ được chọn 1 mà thôi ! Tiền tài quyền lực hay hạnh phúc nghèo khó và đói rét ? hãy lý giải sự lựa chọn của bạn ? [Click Here To View HANDSOMEBOY561's Signature] |
#8
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Phỏng vấn Nguyễn Hải Cẩm Tú ( evatu)
Trích:
Nhưng nếu con chịu lấy cái anh doanh nhân kia thì con sẽ có tất cả, ban đầu con chưa có tình yêu nhưng riết rồi những va chạm cuộc sống sẽ thay đổi tình yêu trong con, con hãy sống thực dụng một chút mới tồn tại được trong xã hội này. Hôm đó là hôm ba tôi dịu giọng với tôi nhất, và từ hồi giờ tôi mới thấy được trong ông có một cái gì đó nhẹ nhàng, thực dụng và thâm thúy đến thế. Chính vì vậy,tôi sẽ chọn chàng trai có nghề nghiệp ổn định và gia đình khá giả,biết là ích kỉ với bản thân với cuộc sống,nhưng thời đại ngày nay phải nhìn vào thực tế chứ không thể nhìn cuộc sống luôn một màu hồng để sống được.Bởi vì “thà khóc trong xe BMW còn hơn cười sau yên xe đạp”. [Click Here To View evatu's Signature] |
beloved (14-12-2011), Diệu Huyền (04-12-2011), lannhi (04-12-2011), Mr.Bờm (04-12-2011), No Exipiry Date Anh (04-12-2011), traitimhong (07-12-2011) |
#9
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Phỏng vấn Nguyễn Hải Cẩm Tú ( evatu)
Xin hỏi cô nương!
-->Cô nương quan niệm như thế nào về qh tình dục trước hôn nhân... ? Xin hết! [Click Here To View Xuan Quang's Signature] |
beloved (14-12-2011), evatu (04-12-2011), neolep102 (14-12-2011), NGUYENMINHTAM (05-12-2011), Pé Giang (04-12-2011) |
#10
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Phỏng vấn Nguyễn Hải Cẩm Tú ( evatu)
Trích:
Chị ạ,, sinh con ra nhưng không mang lại cho con hạnh phúc thì còn có lỗi hơn. Em không biết mọi người nghĩ sao về khái niệm mẹ đơn thân nhưng với em, một người mẹ sinh con ra để thỏa mãn ước muốn làm mẹ đơn thân là một người ích kỷ vô cùng.Trong khi ngoài kia bé nào cũng có đủ cha, đủ mẹ, có đầy đủ tình yêu thương thì sao con mình lại không có được điều đó???? Em sẽ phải trả lời ra sao khi bé con hỏi “Bố con đâu? Bố con là ai?”. Rồi bé sẽ thắc mắc rằng sao bạn này có bố, bạn kia có bố mà con lại không???? Việc nuôi dưỡng một đứa trẻ cần cả vật chất lẫn tinh thần. Có thể, em tự thấy rằng bản thân mình đủ khả năng nuôi con khôn lớn, nhưng cái tình phụ tử mà con em không có thì có thể hiểu như là một khuyết tật về mặt tinh thần. Nhiều người sẽ không đồng tình và nói sẽ bù đắp phần thiếu thốn đó, nhưng dù có bù đắp thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể bằng được tình cha con, chị ạ. Xa hơn một chút, khi con em lớn lên, nhận thức được, nó cần biết cha nó là ai, liệu em có ngăn cản được cha con họ không gặp nhau không? Em và con sẽ thế nào khi bố nó đã có gia đình riêng, cũng đã có những đứa con???? Ở đây em không muốn đề cập tới những khó khăn mà bản thân em sẽ gặp phải,những lời nói,ánh mắt của xã hội.... Có thể những khó khăn ấy với em, em đủ mạnh mẽ để vượt qua, nhưng với đứa trẻ thì nó không có tội để phải chịu những thiệt thòi như vậy. Em không thể để con em phải gánh chịu những sai lầm mà bố mẹ chúng gây ra, không đáng chút nào phải không chị??? Dù thế nào,con em sinh ra phải có bố,có mẹ,như thế mới là thương yêu con,tất cả vì con.Chị thân! [Click Here To View evatu's Signature] |
beloved (14-12-2011), chibe (06-12-2011), ChotKhoc105 (04-12-2011), Diệu Huyền (04-12-2011), Hoai Lan (12-12-2011), i'mloan (05-12-2011), kimhue (05-12-2011), lannhi (04-12-2011), thaison_IT (04-12-2011), tieuthu_buongbinh93 (05-12-2011), traitimhong (07-12-2011), xu_luv (14-12-2011) |
Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách) | |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|