Đã lâu lắm rồi mình ko viết lên đây những tâm sự những suy nghỉ mà bấy lâu nay trong mình thật nhiều và thật nặng, nó nhiều đến nỗi mà đã có lúc nó làm mình cáu bẵn khó chịu...............có thể là vì mình ko có time hay không biết chia sẽ với ai nhiều lúc suy nghỉ khóc đi khóc thì sẽ hết buồn , vì nỗi buồn sẽ chay cũng nước mắt, nhưng mình đã nhâm để đến bây giờ nó sắp nổ tung trong suy nghỉ của mình.
Mình cũng biết cuộc sống này sẽ không ai có thể hoàn hảo được bởi vì ông trời chẳng cho ai tất cả mà cũng chẳng lấy đi của ai tất cả. nên hãy cố gắng và thật cố gắng...
Thấm thoắt đã gần hết một năm trôi qua, nhưng thật sự ở SG này để lại cho mình quá nhiều kỷ niệm buồn,thất nghiệp, chia tay.......mất đi một người mà mình thật cố gắng và cố gắng để giữ nhưng lq vẫn phải buông tay khi ko thể giữ được nữa. Có thể đó là một khoảng thời gian dài làm cho mình phải mất ăn mất ngủ làm cho mình phải tiều tụy hẳn, nhưng đền tận ngày hôm nay mình cũng cảm thấy vui vì dù mình chẳng bằng ai nhưng bản thân mình cũng đã nổ lực để vượt qua giai đoạn khó khăn đó dù chẳng có gì làm động lực cả.
Nhưng hôm nay thành qua của một năm qua là gì? thì nó chẳng có gì ngoài bản thân nó cả, một ai đó đang thất vọng về mình, họ buồn về mình...nhưng biết làm sao khi mình ko thể thay đổi được gì? Nếu ai đó đọc được những dòng suy nghỉ này thì mong rẵng hãy hiểu và thông cảm cho mình. Mình đã cố gắng thật cố gắng nhiều lúc đến ngẹt thở những kq cuối cũng thế.



Nguồn: www.nguoiquangbinh.net