Phỏng vấn Nguyễn Thùy Linh (LuNa Thùy Linh) - Page 2 - +:| Diễn đàn Người Quảng Bình |:+

Go Back   +:| Diễn đàn Người Quảng Bình |:+ >
¤,¸¸,*¤* THÔNG TIN CHUNG *¤*,¸¸,¤
> |+| Các phong trào - Hoạt động - Event |+| > MISS & MAN NQB
Quên mật khẩu? Đăng ký!

ĐỘI BÓNG NQB | HỘI NGHỆ SĨ | HỘI TRÀ ĐÁ | CLB NGOẠI NGỮ (QEC)| SIDEWALK CLUB | RADIO NQB | BAN QUẢN TRỊ
Ðề tài đã khoá
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #11  
Old 02-12-2011, 08:17 PM
thanhthanh767's Avatar
thanhthanh767 thanhthanh767 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Người Quảng Bình (NQB)
 
Tham gia ngày: Jan 2011
Đến từ: phu nhuan, tp.hcm 01217794767
Tuổi: 32
Tên Thật: ha thanh
Bài gởi: 73
Được cảm ơn 169 lần trong 52 bài viết
Default Ðề: Phỏng vấn Nguyễn Thùy Linh (LuNa Thùy Linh)


Dễ thương, Bạn sẽ được gì khi trở thành MissQB bạn biết ko?
Thất bại là mẹ thành công đúng ko bạn? tại sao đúng, tại sao ko ? Nguồn: www.nguoiquangbinh.net 

****************Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách ****************

Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!

  #12  
Old 02-12-2011, 09:12 PM
hoangphuc_hp's Avatar
hoangphuc_hp hoangphuc_hp vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Người Quảng Bình (NQB)
 
Tham gia ngày: Oct 2010
Tên Thật: hoang
Bài gởi: 42
Được cảm ơn 33 lần trong 26 bài viết
Default Ðề: Phỏng vấn Nguyễn Thùy Linh (LuNa Thùy Linh)


Mình muốn hỏi : Những klhi bạn vào 1 shop quần áo, mua 1 cái áo, bạn có tự nghĩ : " thôi mình sẽ để tiền làm việc thiện đi " . VÀ bạn có làm như vậy không ? Nguồn: www.nguoiquangbinh.net 
  #13  
Old 02-12-2011, 09:31 PM
HoangTran.62's Avatar
HoangTran.62 HoangTran.62 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
QUẢN LÝ CHUYÊN MỤC
 
Tham gia ngày: Jan 2010
Đến từ: Hà Nội
Tên Thật: David Villa - T.Hoàng.7
Bài gởi: 2,169
Được cảm ơn 4,608 lần trong 1,512 bài viết
Default Ðề: Phỏng vấn Nguyễn Thùy Linh (LuNa Thùy Linh)


Đang lái xe trong một đêm gió bão, bạn đi ngang qua một trạm xe buýt và thấy có ba người đang ngồi đợi xe:

1. Một bà lão rất yếu ớt, dường như sắp chết.
... 2. Một người bạn cũ đã từng cứu sống bạn.
3. Người đàn ông trong mộng của bạn - người mà bạn từng mơ ước về.

Vì chỉ có thể chở duy nhất một người, bạn sẽ chọn ai ? Và tại sao bạn lại có lựa chọn như thế?
 Nguồn: www.nguoiquangbinh.net 
-->


[Click Here To View HoangTran.62's Signature]
Bạn có lời cảm ơn đến HoangTran.62 với bài viết này
LuNa Thùy Linh (02-12-2011)
  #14  
Old 02-12-2011, 10:28 PM
LuNa Thùy Linh's Avatar
LuNa Thùy Linh LuNa Thùy Linh vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Người Quảng Bình (NQB)
 
Tham gia ngày: Jun 2011
Tên Thật: Thùy Linh
Bài gởi: 9
Được cảm ơn 111 lần trong 9 bài viết
Default Ðề: Phỏng vấn Nguyễn Thùy Linh (LuNa Thùy Linh)


Trích:
Nguyên văn bởi HoangTran.62 View Post
Đang lái xe trong một đêm gió bão, bạn đi ngang qua một trạm xe buýt và thấy có ba người đang ngồi đợi xe:

1. Một bà lão rất yếu ớt, dường như sắp chết.
... 2. Một người bạn cũ đã từng cứu sống bạn.
3. Người đàn ông trong mộng của bạn - người mà bạn từng mơ ước về.

Vì chỉ có thể chở duy nhất một người, bạn sẽ chọn ai ? Và tại sao bạn lại có lựa chọn như thế?
Mình xin phép trả lời câu hỏi này trước tiên, đây là câu hỏi khiến mình phải suy nghĩ nhiều nhất và cảm thấy thú vị nhất.
Suy nghĩ đầu tiên của mình khi đọc câu hỏi đó là sẽ cứu bà lão yếu ớt trước tiên, vì trong mọi trường hợp, tính mạng của con người là quan trọng nhất. Dù sao nếu như mình hoặc người bạn cũ hoặc người trong mộng của mình có phải ở lại ở trạm xe bus để chờ xe thì với sức khỏe của thanh niên có lẽ việc đó không quá khó khăn so với việc để một bà lão yếu ớt phải ngồi chờ xe bus trong thời tiết gió bão như vậy.
Tuy nhiên, ngay lúc đó mình sẽ hỏi to: “Xe chỉ còn một chỗ và ai trong số ba người muốn lên xe?”.
Nếu cả hai người kia cùng đồng ý cho bà lão lên xe thì mình không ngần ngại giao xe và chìa khóa cho người bạn cũ - ân nhân đã từng cứu mình để người bạn ấy đưa bà lão đến bệnh viện. Bởi vì như mình đã nói, tính mạng của bà lão là quan trọng nhất, và mình hoàn toàn yên tâm, tin tưởng vào người bạn cũ vì bạn ấy thực sự là người tốt, đã từng cứu sống mình, nay lại đồng ý ở lại trạm xe để nhường cho bà lão yếu ớt, một người luôn biết nghĩ cho người khác như thế sẽ không bỏ mặc bà lão mà sẽ tận tình đưa bà lão đến bệnh viện. Còn mình sẽ ở lại đợi xe bus cùng với người trong mộng.
Nếu cả hai người kia cùng muốn lên xe, bỏ mặc sự sống chết của bà lão thì mình sẽ từ chối cả hai người và mời bà lão lên xe. Tính mạng con người là trên hết, người từng cứu sống mình sẽ có lúc mình trả ơn được và người trong mộng cũng thế, có duyên sẽ gặp được. Người đã từng cứu sống mình nay lại nhẫn tâm bỏ mặc người khác như thế thì liệu khi mình giao xe và tính mạng bà lão cho người bạn đó, có chắc bạn ấy sẽ hết lòng giúp đỡ bà lão? Vì thế mình sẽ trả ơn bạn ấy vào một dịp khác và tự mình đưa bà lão đến bệnh viện. Người đàn ông trong mộng của mình không phải là một người sẵn sàng bỏ mặc tính mạng của người khác để ích kỉ nghĩ đến bản thân, thế nên người ngồi đó không phải người trong mộng của mình, và càng không thể tin tưởng để giao xe và tính mạng của bà lão cho anh ta.
 Nguồn: www.nguoiquangbinh.net 

Đã có 15 cảm ơn !

Cảm ơn LuNa Thùy Linh đã viết bài này. Chúc bạn có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống !
..$Hi3u.W0n$.. (04-12-2011), cAo_qBm (02-12-2011), HoangTran.62 (02-12-2011), Huan_maroc (02-12-2011), i'mloan (02-12-2011), lannhi (03-12-2011), mcsecurity (02-12-2011), nhokcoi_huunghia (02-12-2011), Nu na nu nống^^ (05-12-2011), older_alone (03-12-2011), QH_karate (02-12-2011), taunguyen® (02-12-2011), thanhlamqb (03-12-2011), tranquyetthang (20-12-2011), zuRy_k3y (03-12-2011)
  #15  
Old 02-12-2011, 10:37 PM
Huan_maroc's Avatar
Huan_maroc Huan_maroc vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Người Quảng Bình (NQB)
 
Tham gia ngày: Dec 2009
Đến từ: Lê Đức Thọ - Gò Vấp
Tuổi: 40
Tên Thật: Trương Văn Huấn
Bài gởi: 651
Được cảm ơn 1,647 lần trong 376 bài viết
Default Ðề: Phỏng vấn Nguyễn Thùy Linh (LuNa Thùy Linh)


Trích:
Nguyên văn bởi LuNa Thùy Linh View Post
Mình xin phép trả lời câu hỏi này trước tiên, đây là câu hỏi khiến mình phải suy nghĩ nhiều nhất và cảm thấy thú vị nhất.
Suy nghĩ đầu tiên của mình khi đọc câu hỏi đó là sẽ cứu bà lão yếu ớt trước tiên, vì trong mọi trường hợp, tính mạng của con người là quan trọng nhất. Dù sao nếu như mình hoặc người bạn cũ hoặc người trong mộng của mình có phải ở lại ở trạm xe bus để chờ xe thì với sức khỏe của thanh niên có lẽ việc đó không quá khó khăn so với việc để một bà lão yếu ớt phải ngồi chờ xe bus trong thời tiết gió bão như vậy.
Tuy nhiên, ngay lúc đó mình sẽ hỏi to: “Xe chỉ còn một chỗ và ai trong số ba người muốn lên xe?”.
Nếu cả hai người kia cùng đồng ý cho bà lão lên xe thì mình không ngần ngại giao xe và chìa khóa cho người bạn cũ - ân nhân đã từng cứu mình để người bạn ấy đưa bà lão đến bệnh viện. Bởi vì như mình đã nói, tính mạng của bà lão là quan trọng nhất, và mình hoàn toàn yên tâm, tin tưởng vào người bạn cũ vì bạn ấy thực sự là người tốt, đã từng cứu sống mình, nay lại đồng ý ở lại trạm xe để nhường cho bà lão yếu ớt, một người luôn biết nghĩ cho người khác như thế sẽ không bỏ mặc bà lão mà sẽ tận tình đưa bà lão đến bệnh viện. Còn mình sẽ ở lại đợi xe bus cùng với người trong mộng.
Nếu cả hai người kia cùng muốn lên xe, bỏ mặc sự sống chết của bà lão thì mình sẽ từ chối cả hai người và mời bà lão lên xe. Tính mạng con người là trên hết, người từng cứu sống mình sẽ có lúc mình trả ơn được và người trong mộng cũng thế, có duyên sẽ gặp được. Người đã từng cứu sống mình nay lại nhẫn tâm bỏ mặc người khác như thế thì liệu khi mình giao xe và tính mạng bà lão cho người bạn đó, có chắc bạn ấy sẽ hết lòng giúp đỡ bà lão? Vì thế mình sẽ trả ơn bạn ấy vào một dịp khác và tự mình đưa bà lão đến bệnh viện. Người đàn ông trong mộng của mình không phải là một người sẵn sàng bỏ mặc tính mạng của người khác để ích kỉ nghĩ đến bản thân, thế nên người ngồi đó không phải người trong mộng của mình, và càng không thể tin tưởng để giao xe và tính mạng của bà lão cho anh ta.
Câu trả lời rất hay . Tiền mất có thể kiếm lại được. nhưng tình mất thì không thể. Đó cũng là lúc kiểm chứng người bạn từng cứu mình và người trong mộng của minh có thực sự có nhân cách của một con người không? hay chỉ vì em mà thể hiện bản thân mình Nguồn: www.nguoiquangbinh.net 

Đã có 2 cảm ơn !

Cảm ơn Huan_maroc đã viết bài này. Chúc bạn có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống !
LuNa Thùy Linh (02-12-2011), thanhlamqb (03-12-2011)
  #16  
Old 02-12-2011, 10:44 PM
mcsecurity's Avatar
mcsecurity mcsecurity vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Người Quảng Bình (NQB)
 
Tham gia ngày: Jan 2011
Đến từ: QUÂN ĐỘI
Tên Thật: SECURITY NGUYEN
Bài gởi: 977
Được cảm ơn 4,406 lần trong 802 bài viết
Default Ðề: Phỏng vấn Nguyễn Thùy Linh (LuNa Thùy Linh)


Đây là topic phỏng vấn mình nghĩ mọi người vào đặt câu hỏi và ủng hộ thí sinh bằng cách thank chứ không nên cm các nội dung khác để đỡ loãng topic. Và Mc xin đặt một câu hỏi cho bạn :

Bạn có thể cho mình biết câu châm ngôn sống của riêng bạn ( do chính bạn tự đặt ra, kể cả ngay bây giờ cũng được) và hãy cho mình biết tại sao bạn tâm đắc với câu châm ngôn đó. Nguồn: www.nguoiquangbinh.net 
-->


[Click Here To View mcsecurity's Signature]

Đã có 3 cảm ơn !

Cảm ơn mcsecurity đã viết bài này. Chúc bạn có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống !
hathuvan(bimill) (03-12-2011), Huan_maroc (02-12-2011), thanhlamqb (03-12-2011)
  #17  
Old 02-12-2011, 10:48 PM
Huan_maroc's Avatar
Huan_maroc Huan_maroc vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Người Quảng Bình (NQB)
 
Tham gia ngày: Dec 2009
Đến từ: Lê Đức Thọ - Gò Vấp
Tuổi: 40
Tên Thật: Trương Văn Huấn
Bài gởi: 651
Được cảm ơn 1,647 lần trong 376 bài viết
Default Ðề: Phỏng vấn Nguyễn Thùy Linh (LuNa Thùy Linh)


Nếu được ví Mẹ em như một lài hoa em sẻ chọn loài hoa nào/ tại sao ? Nguồn: www.nguoiquangbinh.net 

thay đổi nội dung bởi: Huan_maroc, 02-12-2011 lúc 10:54 PM.
  #18  
Old 02-12-2011, 11:07 PM
taunguyen®'s Avatar
taunguyen® taunguyen® vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Người Quảng Bình (NQB)
 
Tham gia ngày: Dec 2008
Đến từ: UN-0884
Tuổi: 36
Tên Thật: Nguyễn Tàu
Bài gởi: 3,207
Được cảm ơn 4,247 lần trong 1,951 bài viết
Default Ðề: Phỏng vấn Nguyễn Thùy Linh (LuNa Thùy Linh)


Trích:
Nguyên văn bởi LuNa Thùy Linh View Post
Mình xin phép trả lời câu hỏi này trước tiên, đây là câu hỏi khiến mình phải suy nghĩ nhiều nhất và cảm thấy thú vị nhất.
Suy nghĩ đầu tiên của mình khi đọc câu hỏi đó là sẽ cứu bà lão yếu ớt trước tiên, vì trong mọi trường hợp, tính mạng của con người là quan trọng nhất. Dù sao nếu như mình hoặc người bạn cũ hoặc người trong mộng của mình có phải ở lại ở trạm xe bus để chờ xe thì với sức khỏe của thanh niên có lẽ việc đó không quá khó khăn so với việc để một bà lão yếu ớt phải ngồi chờ xe bus trong thời tiết gió bão như vậy.
Tuy nhiên, ngay lúc đó mình sẽ hỏi to: “Xe chỉ còn một chỗ và ai trong số ba người muốn lên xe?”.
Nếu cả hai người kia cùng đồng ý cho bà lão lên xe thì mình không ngần ngại giao xe và chìa khóa cho người bạn cũ - ân nhân đã từng cứu mình để người bạn ấy đưa bà lão đến bệnh viện. Bởi vì như mình đã nói, tính mạng của bà lão là quan trọng nhất, và mình hoàn toàn yên tâm, tin tưởng vào người bạn cũ vì bạn ấy thực sự là người tốt, đã từng cứu sống mình, nay lại đồng ý ở lại trạm xe để nhường cho bà lão yếu ớt, một người luôn biết nghĩ cho người khác như thế sẽ không bỏ mặc bà lão mà sẽ tận tình đưa bà lão đến bệnh viện. Còn mình sẽ ở lại đợi xe bus cùng với người trong mộng.
Nếu cả hai người kia cùng muốn lên xe, bỏ mặc sự sống chết của bà lão thì mình sẽ từ chối cả hai người và mời bà lão lên xe. Tính mạng con người là trên hết, người từng cứu sống mình sẽ có lúc mình trả ơn được và người trong mộng cũng thế, có duyên sẽ gặp được. Người đã từng cứu sống mình nay lại nhẫn tâm bỏ mặc người khác như thế thì liệu khi mình giao xe và tính mạng bà lão cho người bạn đó, có chắc bạn ấy sẽ hết lòng giúp đỡ bà lão? Vì thế mình sẽ trả ơn bạn ấy vào một dịp khác và tự mình đưa bà lão đến bệnh viện. Người đàn ông trong mộng của mình không phải là một người sẵn sàng bỏ mặc tính mạng của người khác để ích kỉ nghĩ đến bản thân, thế nên người ngồi đó không phải người trong mộng của mình, và càng không thể tin tưởng để giao xe và tính mạng của bà lão cho anh ta.
bé ni khá đây

bé theo gia đình từ một nơi khác chuyển đến trường mới, lớp mới. mọi thứ hầu như xa lạ với bé, bé hiền lành xinh xắn dể thưong nên có nhiều bạn nam để ý. có một anh chàng cũng để ý, hay xuất hiện trước mặt bé cái kiểu đi mô cũng gặp (khó tránh ý). nhưng a chàng này lọt mắt một nữ quái trong trường dù bé ko có ý chi với thằng nớ nhưng bé cũng bị con nớ răn đe dọa nạt, thằng nớ biết thì biết nhưng bé bị hù doa thì vẫn cứ bị bloh blah nhiều lần bị hù dọa có khi còn bị ăn tát nựa... để rứa thì ko đc rồi? Nguồn: www.nguoiquangbinh.net 
-->


[Click Here To View taunguyen®'s Signature]
Bạn có lời cảm ơn đến taunguyen® với bài viết này
mrku (09-12-2011)
  #19  
Old 02-12-2011, 11:43 PM
HANDSOMEBOY561's Avatar
HANDSOMEBOY561 HANDSOMEBOY561 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Người Quảng Bình (NQB)
 
Tham gia ngày: Aug 2008
Đến từ: (Vương Quốc Đẹp Trai )Hồ Chí Minh City
Tuổi: 39
Tên Thật: Như Ý
Bài gởi: 166
Được cảm ơn 117 lần trong 75 bài viết
Default Ðề: Phỏng vấn Nguyễn Thùy Linh (LuNa Thùy Linh)


Bạn nghĩ như thế nào về nhận xét con gái Quảng Bình thường chảnh với con trai Quảng Bình ??? Nguồn: www.nguoiquangbinh.net 
-->


[Click Here To View HANDSOMEBOY561's Signature]
  #20  
Old 03-12-2011, 12:38 AM
zuRy_k3y's Avatar
zuRy_k3y zuRy_k3y vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Người Quảng Bình (NQB)
 
Tham gia ngày: Jun 2009
Tên Thật: zuRy
Bài gởi: 105
Được cảm ơn 108 lần trong 55 bài viết
Chitmay Ðề: Phỏng vấn Nguyễn Thùy Linh (LuNa Thùy Linh)


Trích:
Nguyên văn bởi Gio Lao & Cat Trang View Post
Lẽ ra phải là ảnh thật chứ ! cái này nhìn là biết photo. chúc may mắn !

Chọn mấy cái hình ko PTS rồi đó bạn , bạn ko biết máy cơ chụp hình thế nào à ? Hay chưa nhìn thấy hình chụp bằng máy cơ lần nào ?
mún ảnh PTS của bạn í thì nhìu lắm , nhưng ko thích post thôi bạn

---------- Post added at 12:38 AM ---------- Previous post was at 12:29 AM ----------





 Nguồn: www.nguoiquangbinh.net 
-->


[Click Here To View zuRy_k3y's Signature]

thay đổi nội dung bởi: zuRy_k3y, 03-12-2011 lúc 02:01 AM.
Bạn có lời cảm ơn đến zuRy_k3y với bài viết này
lannhi (03-12-2011)
Ðề tài đã khoá


Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách)
 

Quyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt



Múi giờ GMT +7. 04:03 AM.
Powered by: vBulletin Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Diễn đàn Người Quảng Bình thành lập vào ngày 31-12-2006, được phát triển bởi tất cả các thành viên.
Website: www.nguoiquangbinh.net | Email: nqb@nguoiquangbinh.net
Đơn vị tài trợ: Công Ty Cổ Phần Vé Máy Bay Việt Nam - Chuyên cung cấp vé máy bay giá rẻ trong nước và quốc tế.
Du lịch Quảng Bình