Đó là trường hợp của anh Trần Văn Toán, sinh năm 1990, là sinh viên năm thứ 3, trường Đại Học Hùng Vương, TPHCM. Anh mắc phải hội chứng Brugada (Rối loạn nhịp tim). Theo các bác sĩ ở Viện Tim TPHCM cho biết hội chứng này không hề có bất cứ một triệu chứng nào giống các bệnh về tim thường gặp nhưng tim có thể ngừng đập đột ngột và đây là một trường hợp rất hiếm gặp. Anh Toán vừa trải qua cuộc phẫu thuật đặt máy phá rung hỗ trợ nhịp tim tại Viện Tim TPHCM với chi phí lên tới 11.000USD (tương đương 230.000.000 triệu đồng). Để thanh toán khoản chi phí này, gia đình anh phải chạy vạy khắp nơi kể cả vay tiền bên ngoài với lãi suất cao. Gia cảnh của anh rất ngặt nghèo: 3 người trong gia đình anh đều qua đời do bệnh tim; ba anh mất năm 1992, chị gái mất năm 2006 lúc 24 tuổi và anh trai vừa mất trong năm 2010 lúc 25 tuổi. Mẹ anh hàng ngày phải xoay vần với việc buôn bán tạp hóa nhỏ để có tiền chữa bệnh cho con. Vì vậy, rất mong các nhà hảo tâm mở lòng giúp cậu sinh viên nghèo vượt qua nghịch cảnh và có thể tiếp tục con đường học tập.
Mình là bạn thân của anh Toán. Mặc dù cuộc sống khó khăn và lại mắc bệnh hiểm nghèo nhưng anh Toán là một người rất năng nổ, nhiệt tình trong các hoạt động Đoàn, Tình nguyện của Trường cũng như Thành phố. Anh còn là một người rất lạc quan, yêu đời. Chưa bao giờ mình thấy nụ cười tắt trên môi anh. Mong các bạn khi đọc được những dòng chữ này hãy cùng chia sẻ sự khó khăn này cùng anh. Có thể là một lời nhắn động viên thôi cũng đã có động lực rất lớn để anh vượt qua căn bệnh này.
Mọi sự giúp đỡ xin chuyển nơi anh đang trọ học: 38/10 Thích Quảng Đức, phường 5, Q.Phú Nhuận,TPHCM. ĐTLL: 0986441555 hoặc 0907222922.
Xin chân thành cảm ơn!
Nguồn: www.nguoiquangbinh.net