Nhân Ngày 20/11 - +:| Diễn đàn Người Quảng Bình |:+

Go Back   +:| Diễn đàn Người Quảng Bình |:+ >
¤,¸¸,*¤* HỘI ĐỒNG HƯƠNG QUẢNG BÌNH *¤*,¸¸,¤
> |+| CÂU LẠC BỘ NQB|+| > HỌC SINH - SINH VIÊN
Quên mật khẩu? Đăng ký!

ĐỘI BÓNG NQB | HỘI NGHỆ SĨ | HỘI TRÀ ĐÁ | CLB NGOẠI NGỮ (QEC)| SIDEWALK CLUB | RADIO NQB | BAN QUẢN TRỊ
Trả lời
  #1  
Old 09-11-2012, 09:40 AM
Thach Hoa Đa's Avatar
Thach Hoa Đa Thach Hoa Đa vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Người Quảng Bình (NQB)
 
Tham gia ngày: Oct 2012
Tên Thật: hoa da
Bài gởi: 18
Được cảm ơn 2 lần trong 2 bài viết
Default Nhân Ngày 20/11


Sắp sửa đến Ngày 20/11, bố con nhà tôi lo sốt vó vì không biết cái " cầu kiều" nằm ở đâu? Cũng tại vì xưa nay có câu: 'Muốn sang thì bắc cầu kiều
Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy".
Nay nhờ các bạn chỉ giùm cái "cầu kiều" này ở đâu? Xin cảm ơn. Nguồn: www.nguoiquangbinh.net 

****************Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách ****************

Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!

Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Old 09-11-2012, 10:23 AM
tiengtrongninhchau's Avatar
tiengtrongninhchau tiengtrongninhchau vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
CHỦ TỊCH HỘI NGHỆ SĨ
 
Tham gia ngày: Apr 2009
Đến từ: Sài Gòn
Tuổi: 41
Tên Thật: Nguyễn Mậu Thành
Bài gởi: 2,771
Được cảm ơn 7,983 lần trong 2,074 bài viết
Default Ðề: Nhân Ngày 20/11


Đơn giản thôi bác. muốn sang thì bắc cầu kiều. muốn con hay chử thì yêu lấy thầy.
Câu này có hai nghĩa, thôi ta hảy hiểu theo nghĩa đẹp đi. hảy gửi đến lời chúc tốt đẹp cho những người thầy người cô nhân ngày 20.11,
Mạ nình cũng là giáo viên, nhân đây chúc mạ nhiều sức khõe và nhiều niềm vui nhân ngày 20.11.
Chúc bác hoa đà nhận được nhiều bông hoa tươi thắm nhân ngày 20.11

Bài thơ tặng Mạ mình.

Con trở về nơi góc nhỏ vườn xưa.
Mùi hương bưởi hương mơ còn phảng phất.
Mạ một đời lấm bùn trông hương đất.
Cây khế sau vườn thêm tuổi mạ ơi.

Trưa mùa hạ với mùi thơm hương rạ.
Quây thóc ngày hè cót két tiếng ve.
Con mối thập thò bên thềm hiên đất.
Đàn dế vui đùa, con dưới góc cam.

Mảnh vườn xưa vẩn cây ớt cây cà.
Nhưng vắng tiếng chít chòe con biết.
Cây ổi bên thềm con trồng hồi trước.
Qua bao mùa giờ nó đả già đi.

Góc vườn đó cỏ mật phủ lối ni.
Hương thoang thoảng ngày xưa còn động lại.
Bát
nước đắng qua một đời thương mạ.
Mạ một mình nơi góc nhỏ vườn xưa.

Mạ hưu rồi ngày ngày bên nương dậu.
Với mảnh vườn chăm bẳm ngày xưa.
Để cây ổi vào mùa sum suê trái.
Lủ gà con liếp nhiếp củng rộn vui.

Mảnh vườn xưa chỉ đợi lúc sum vầy.
Cùng quấn quýt bên mùi hương hoa bưởi.
Con vén lá đếm từng màu ký ức.
Đơm chồi non khúc khích tiếng cười.
Thanhhuyen_mau


Bài thứ 2

Ký Ức.

Cho con về thăm lại ký ức xưa.
Khu tập thể chanh vanh ngôi trường nhỏ.
Mẹ đưa nôi trông đêm hè hanh gió.
Phên mành tre che tạm bốn mùa mưa.

Cho con về thăm lại bến sông xưa.
Bến sông ấy con đò đưa rước khách.
Con bập bỏm đánh vần từng trang sách
Mẹ của con cô giáo dạy trường làng.

Cho con nhớ ký ức về dĩ vãng.
Gió nam lào, lẩn tiếng trống vang.
Hàng Phi lao, Góc phượng già năm ấy.
Mùi bàng thơm Sách mới thơ ngây.

Cho con gửi lòng mình về nơi đó.
Ngày tháng qua phủ bóng thời gian.
Màu ký ức đẹp lòng cô và mẹ.
Mẹ của chúng con, con gọi bằng cô.

Bao năm rồi lòng con xa và nhớ.
Mẹ chúng con năm tháng bạc màu sương.
Cho con thơ được cái nết vuông tròn.
Con đả xa một thời cô lời mẹ.

Rồi cuộc đời cuốn rủ bước con đi.
Ước một ngày con tìm về nơi ấy.
Để sống lại lòng con bên Trường nhỏ.
Khu Tập thể nghèo cho con nổi ước mơ.
 Nguồn: www.nguoiquangbinh.net 
-->


[Click Here To View tiengtrongninhchau's Signature]
Trả Lời Với Trích Dẫn

Đã có 3 cảm ơn !

Cảm ơn tiengtrongninhchau đã viết bài này. Chúc bạn có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống !
behien (09-11-2012), phongkhong (09-11-2012), Thach Hoa Đa (10-11-2012)
  #3  
Old 10-11-2012, 08:20 AM
Thach Hoa Đa's Avatar
Thach Hoa Đa Thach Hoa Đa vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Người Quảng Bình (NQB)
 
Tham gia ngày: Oct 2012
Tên Thật: hoa da
Bài gởi: 18
Được cảm ơn 2 lần trong 2 bài viết
Default Ðề: Nhân Ngày 20/11


Cảm ơn anh Mậu Thành đã nói giùm nhiều người, về tình cảm của người học trò đối với người Thầy. Xin chúc mừng anh có một người Mẹ cũng là cô giáo, cho phép tôi được gửi tới cô nhân Ngày 20/11 lời chúc sức khỏe.
Xin phép anh MT và các bạn cho tôi dài giòng một chút: Hồi còn học cấp III, thầy giáo dạy Văn, trong lúc rổi rãi có giảng giãi từ "vỹ đại" là: vỹ là đuôi, đại là to. Vỹ đại là đuôi to... Sau đó thầy gép vào thành một câu khẩu hiệu quen thuộc làm cả lớp cười vỡ bụng. Thầy có giải thích thêm là: đuôi to chỉ cái bánh lái to, cho con tàu vững vàng trong sóng gió. Tôi không bao giờ nghi ngờ về chuyện đúng hay sai về lời giải thích của thầy, điều mà tôi tâm đắc đó là hãy tìm hiểu tận cội nguồn những điều mà mình chưa tỏ, khi đó mình mới có thể hiểu nó một cách sâu sắc.
Trở lại câu: " Muốn sang thì bắc cầu kiều..." Thật tình tôi muốn biết rõ từ "kiều" chỉ cái gì? xuất xứ từ đâu ra? Nguồn: www.nguoiquangbinh.net 
Trả Lời Với Trích Dẫn
Bạn có lời cảm ơn đến Thach Hoa Đa với bài viết này
tiengtrongninhchau (10-11-2012)
  #4  
Old 17-11-2012, 10:50 AM
phongkhong's Avatar
phongkhong phongkhong vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Người Quảng Bình (NQB)
 
Tham gia ngày: Oct 2012
Tên Thật: vinh
Bài gởi: 13
Được cảm ơn 7 lần trong 4 bài viết
Default Ðề: Nhân Ngày 20/11


Trích:
Nguyên văn bởi Thach Hoa Đa View Post
Cảm ơn anh Mậu Thành đã nói giùm nhiều người, về tình cảm của người học trò đối với người Thầy. Xin chúc mừng anh có một người Mẹ cũng là cô giáo, cho phép tôi được gửi tới cô nhân Ngày 20/11 lời chúc sức khỏe.
Xin phép anh MT và các bạn cho tôi dài giòng một chút: Hồi còn học cấp III, thầy giáo dạy Văn, trong lúc rổi rãi có giảng giãi từ "vỹ đại" là: vỹ là đuôi, đại là to. Vỹ đại là đuôi to... Sau đó thầy gép vào thành một câu khẩu hiệu quen thuộc làm cả lớp cười vỡ bụng. Thầy có giải thích thêm là: đuôi to chỉ cái bánh lái to, cho con tàu vững vàng trong sóng gió. Tôi không bao giờ nghi ngờ về chuyện đúng hay sai về lời giải thích của thầy, điều mà tôi tâm đắc đó là hãy tìm hiểu tận cội nguồn những điều mà mình chưa tỏ, khi đó mình mới có thể hiểu nó một cách sâu sắc.
Trở lại câu: " Muốn sang thì bắc cầu kiều..." Thật tình tôi muốn biết rõ từ "kiều" chỉ cái gì? xuất xứ từ đâu ra?
Theo tôi thì phải xem xét từ "kiều" thuộc loại từ gì, là danh từ, tính từ hay...? Thì mới xác định chính xác được. Nguồn: www.nguoiquangbinh.net 
Trả Lời Với Trích Dẫn
Bạn có lời cảm ơn đến phongkhong với bài viết này
tranmaithanh (16-12-2012)
  #5  
Old 16-12-2012, 04:57 PM
tranmaithanh's Avatar
tranmaithanh tranmaithanh vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Người Quảng Bình (NQB)
 
Tham gia ngày: Nov 2012
Tên Thật: xuan
Bài gởi: 11
Thanked 1 Time in 1 Post
Default Ðề: Nhân Ngày 20/11


Tờ báo Sức khỏe & đời sống số 188 ra ngày 24/11/2012 có đăng bài: "Canh gà Thọ Xương..." của Đặng Minh Phương. Nếu đây là bài viết chính xác thì không phải cô giáo Thu Thủy bị "hóc xương gà" mà chính hàng chục triệu đồng bào của cô bấy lâu nay bị "hóc xương gà". Đã có những nhầm lẫn tai hại như thế, mong các học giả cẩn thận cho. Nguồn: www.nguoiquangbinh.net 
Trả Lời Với Trích Dẫn
Bạn có lời cảm ơn đến tranmaithanh với bài viết này
phongkhong (21-12-2012)
  #6  
Old 25-02-2013, 09:54 PM
phongkhong's Avatar
phongkhong phongkhong vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Người Quảng Bình (NQB)
 
Tham gia ngày: Oct 2012
Tên Thật: vinh
Bài gởi: 13
Được cảm ơn 7 lần trong 4 bài viết
Default Ðề: Nhân Ngày 20/11


Trở lại câu hỏi của bạn T.H.Đ.về "cầu gì"? Theo tôi đây là từ "kiêu", thỉnh thoảng ta dùng như: tự kiêu, kiêu ngạo.
Vì vậy nay đọc là: Muốn sang thì bắc cầu kiêu(cầu cao). Từ kiêu ở câu trên rất vần với từ yêu ở câu dưới theo luât của câu thơ lục bát. Muốn sang thì bắc cầu kiêu
Muốn con hay chử thì yêu lấy thầy. Nguồn: www.nguoiquangbinh.net 
Trả Lời Với Trích Dẫn

Đã có 2 cảm ơn !

Cảm ơn phongkhong đã viết bài này. Chúc bạn có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống !
mientrungquetoi1 (20-02-2014), Thach Hoa Đa (01-03-2013)
  #7  
Old 01-03-2013, 05:53 PM
Thach Hoa Đa's Avatar
Thach Hoa Đa Thach Hoa Đa vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Người Quảng Bình (NQB)
 
Tham gia ngày: Oct 2012
Tên Thật: hoa da
Bài gởi: 18
Được cảm ơn 2 lần trong 2 bài viết
Default Ðề: Nhân Ngày 20/11


Có lẽ đây là phương án hợp lý, để sang sông thì bắc cầu cao mà sang, cớ chi phải bắc cầu kiều. Một chiếc cầu mà không rõ là cầu gì hay ở đâu, lại còn nếu theo vần của câu lục bát thì câu sau phải đọc là ( theo kiểu thơ Bút Tre): Muốn sang thì bắc cầu kiều
Muốn con hay chử thì yều lấy thây.
Nghe kỳ quá. Cảm ơn bạn nhiều. Nguồn: www.nguoiquangbinh.net 
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #8  
Old 20-02-2014, 11:09 PM
mientrungquetoi1's Avatar
mientrungquetoi1 mientrungquetoi1 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Người Quảng Bình (NQB)
 
Tham gia ngày: Jan 2014
Tên Thật: Nguyễn Thị Diệu Hồng
Bài gởi: 1
Được cảm ơn 0 lần trong 0 bài viết
51 Ðề: Nhân Ngày 20/11


Trích:
Nguyên văn bởi Thach Hoa Đa View Post
Có lẽ đây là phương án hợp lý, để sang sông thì bắc cầu cao mà sang, cớ chi phải bắc cầu kiều. Một chiếc cầu mà không rõ là cầu gì hay ở đâu, lại còn nếu theo vần của câu lục bát thì câu sau phải đọc là ( theo kiểu thơ Bút Tre): Muốn sang thì bắc cầu kiều
Muốn con hay chử thì yều lấy thây.
Nghe kỳ quá. Cảm ơn bạn nhiều.
Thầy giáo dạy Văn đâu ? Cho hỏi là : Cầu KIỀU hay Câu KIÊU ( không có dấu huyền).Có lẽ là cầu KIÊU đó Thach Hoa Đa à . Muốn ( SANG ),SANG này có lẽ 2 nghĩa đấy và KIÊU với nghĩa Sang trọng cao siêu ,mà lại đúng luật thơ lục bát nữa chứ.Bình luận như T H Đ là : "yều lấy thây"...ui chi lạ
 Nguồn: www.nguoiquangbinh.net 
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách)
 
Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt



Múi giờ GMT +7. 05:58 PM.
Powered by: vBulletin Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Diễn đàn Người Quảng Bình thành lập vào ngày 31-12-2006, được phát triển bởi tất cả các thành viên.
Website: www.nguoiquangbinh.net | Email: nqb@nguoiquangbinh.net
Đơn vị tài trợ: Công Ty Cổ Phần Vé Máy Bay Việt Nam - Chuyên cung cấp vé máy bay giá rẻ trong nước và quốc tế.
Du lịch Quảng Bình