Hai thế giới - +:| Diễn đàn Người Quảng Bình |:+

Go Back   +:| Diễn đàn Người Quảng Bình |:+ >
¤,¸¸,*¤* HỘI ĐỒNG HƯƠNG QUẢNG BÌNH *¤*,¸¸,¤
> |+| CÂU LẠC BỘ NQB|+| > CLB BLOG QUẢNG BÌNH
Quên mật khẩu? Đăng ký!

ĐỘI BÓNG NQB | HỘI NGHỆ SĨ | HỘI TRÀ ĐÁ | CLB NGOẠI NGỮ (QEC)| SIDEWALK CLUB | RADIO NQB | BAN QUẢN TRỊ
Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 26-07-2011, 12:26 PM
suso_ngonluatinh's Avatar
suso_ngonluatinh suso_ngonluatinh vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Người Quảng Bình (NQB)
 
Tham gia ngày: Jul 2011
Tên Thật: tran thi hoai thu
Bài gởi: 1
Cảm ơn 2 lần trong 1 bài viết
77 Hai thế giới


Anh!!!!!!!!!!!!!!!
Dường như em thấy..........a chẳng phải là cuộc sống của em,dù cho em là tất cả đối với cuộc sống của a,,,
.......................................a chẳng phải là người khiến con tim em xao xuyến,dù cho em khiến a phát điên,,
.......................................a chẳng phải là điều quý giá mà em cần trân trọng,trong khi e chính là thứ mà a luôn nâng niu,bảo vệ,,,
......có lẽ...........................a chẳng là gì trong trái tim em
........có lẽ...một điều rất đơn giản là e........... ko thể yêu a........
Hình bóng người đó trong trái tim e quá lớn...em muốn a xóa,muốn a khiến e phải quên người đó đi,nhưng có lẽ a ko làm được hoặc la a đã làm nhưng e ko thể quên.....
Có những lúc bên a e bất chợt nghĩ tới người đó,........................
Có những lúc bên a e .so sánh a với người ta,..............
Có những lúc bên a e vô tình nhìn a như kẻ xa lạ............
...có lẽ a ko biết hoặc ko muốn biết.....
...có lẽ a ko hiêu hoặc cố tình ko hiểu............
......và có lẽ tất cả những điều đó thôi cũng đủ biết rằng a và e là hai thế giới,nhưng số phận đã bắt ta gắn kết lại với nhau,có lẽ e sẽ an bài với suy nghĩ đó,có lẽ con tim bay nhảy của e sẽ phải dừng lại,bởi vì lúc này e thấy mệt mỏi khi phải đi tìm,tìm một người để khớp với trái tim e,quá khó a ah......
Bên a nhưng lúc nào e cũng thấy thiếu một thứ j đó,đó có phải là e thiếu tình cảm chân thành khi bên a ko?.....hay là vì trái tim e ko chấp nhận được a...a chỉ là người lấp đi khoảng trống va vì bên a sẽ tốt hơn cho e,e sẽ thoải mải,sẽ ko mệt mỏi khi ở bên người yêu mình chứ ko phải ng mình yêu
Cuộc sống mà,nên e ích kỉ giữ a bên mình để được a quan tâm,che chở.......

Có lẽ a sẽ chẳng bao giờ hiểu vì sao e ko cho a đọc blog của e,vì một điều rất đơn giản a và e là 2 thế giới,mãi mãi a ko thể hiểu được


Ps: I NEED YOU Nguồn: www.nguoiquangbinh.net 

****************Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách ****************

Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!

Trả Lời Với Trích Dẫn

Đã có 2 cảm ơn !

Cảm ơn suso_ngonluatinh đã viết bài này. Chúc bạn có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống !
mit xi (03-08-2011), xíu_xíu (26-07-2011)
Trả lời


Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách)
 

Quyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt



Múi giờ GMT +7. 01:10 AM.
Powered by: vBulletin Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Diễn đàn Người Quảng Bình thành lập vào ngày 31-12-2006, được phát triển bởi tất cả các thành viên.
Website: www.nguoiquangbinh.net | Email: nqb@nguoiquangbinh.net
Đơn vị tài trợ: Công Ty Cổ Phần Vé Máy Bay Việt Nam - Chuyên cung cấp vé máy bay giá rẻ trong nước và quốc tế.
Du lịch Quảng Bình