Phỏng vấn Nguyễn Phương Thảo (Cô gái nguy hiểm) - Page 3 - +:| Diễn đàn Người Quảng Bình |:+

Go Back   +:| Diễn đàn Người Quảng Bình |:+ >
¤,¸¸,*¤* THÔNG TIN CHUNG *¤*,¸¸,¤
> |+| Các phong trào - Hoạt động - Event |+| > MISS & MAN NQB
Quên mật khẩu? Đăng ký!

ĐỘI BÓNG NQB | HỘI NGHỆ SĨ | HỘI TRÀ ĐÁ | CLB NGOẠI NGỮ (QEC)| SIDEWALK CLUB | RADIO NQB | BAN QUẢN TRỊ
 
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Prev Previous Post   Bài tiếp Next
  #1  
Old 02-12-2011, 12:56 PM
Trần Cương's Avatar
Trần Cương Trần Cương vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
PHÓ CHỦ TỊCH NQB
 
Tham gia ngày: Oct 2008
Đến từ: Hà Nội
Tên Thật: TRẦN XUÂN CƯƠNG
Bài gởi: 1,967
Được cảm ơn 8,068 lần trong 1,261 bài viết
Gửi tin nhắn qua ICQ tới Trần Cương Gửi tin nhắn qua MSM tới Trần Cương
Default Phỏng vấn Nguyễn Phương Thảo (Cô gái nguy hiểm)


Trích:
Nguyên văn bởi Cô gái nguy hiểm View Post
+Họ và tên: Nguyễn Phương Thảo
+ User diễn đàn: Cô gái nguy hiểm
+ Sinh ngày: 15/10/1993
+ Địa chỉ thường trú: Bắc Nghĩa – Đồng Hới - Quảng Bình
+ Địa chỉ tạm trú: Lê Văn Sỹ Phường 12 – Quận 3 – TP.HCM
+ Điện thoại: 016362521**
+ Email: cljckmju_1510@yahoo.com
+ Địa điểm học tập: Lớp 11ĐNT08 Trường ĐH kỹ thuật công nghệ TPHCM
+ Trình độ học vấn: Đại Học
+ Trình độ Chuyên môn: Thiết kế nội thất.
+ Sở Thích : Tô tượng, ăn ô mai, dạo lòng vòng TP một mình..rồi ghé vào quán trà sữa...vv...
Trước tiên, Cho cháu được gởi lời chúc tốt đẹp, chân thành đến các O, Chú, các Bác...Tình cảm của Em đến các Anh, Chị và các Bạn trong Diễn Đàn Người Quảng Bình www.nguoiquangbinh.net . Chúc mọi người luôn vui vẻ, ngập tràn hạnh phúc và đạt được thật nhiều thành công trong Cuộc sống....Chúc Diễn Đàn NQB ngày càng phát triển....
Mọi người ơi, cho phép Cháu ( Em – Mình ) được xưng bằng tên cho dễ tâm sự nhé....^^
Thảo đã từng đọc nhưng câu thơ của Nhà thơ Đồ Trung Quân về Quê Hương, có lẽ bài này ai cũng biết....
“Quê Hương là chùm khế ngọt, cho con trèo hái mỗi ngày...
Quê Hương là đường đi học, con về rợp bướm vàng bay........”
Chắc hẳn mỗi chúng ta đã khắc sâu những hình ảnh ấy trong tâm trí một cách vô thức...
Bởi vì yêu Quê Hương là yêu từ những cái đơn giản và bình dị nhất , đó là chùm khế, con đò, cánh diều,... cả con đường mỗi ngày dẫn ta đến lớp...Được sinh và lớn lên ở mảnh đất Quảng Bình yêu dấu, Thảo cũng yêu nơi này từ những Đồi Cát Trắng, từ cái giọng nói nằng nặng đặc sệt và cả những cơn gió Lào bỏng rát mỗi độ hè về....
Đất Quảng yêu thương tuy còn nhiều nghèo khó nhưng nồng ấm tình người...
Nơi ấy đã nuôi dưỡng bao thế hệ con người khôn lớn và trở thành những công dân có ích cho xã hội....và mảnh đất lắm Nắng nhiều Mưa ấy luôn tồn tại trong trái tim mỗi người chúng ta cho đến hết cuộc đời....18 năm sinh ra và lớn lên ở đó, có lẽ chút dư vị của thời tiết nơi ấy đã ăn sâu vào tính cách Thảo ( cũng sáng nắng chiều mưa rứa đó – con Gái mà ^^ ) . Chừng ấy năm được sống trong sự yêu thương, che chở của mẹ cha, bạn bè...là quãng thời gian hạnh phúc và vui tươi nhất trong cuộc đời...Nhưng khi đã đủ trưởng thành để chọn con đường cho tương lai, Thảo quyết định vào TP.HCM để học tập, để trải nghiệm những sóng gió mới trên đường đời, để biết thế nào là đua chen giữa chốn Thị thành Đô Hội...Có lẽ đó là cách tốt nhất để bản Thân Thảo trường thành hơn, vững bước hơn trên con đường đầy chông gai ấy....
Giữa chốn tha hương phồn hoa, đôi lúc ta cảm thấy thật hụt hẫng, trống trải và nỗi nhớ nhà, nhớ Quê Hương cứ đau đáu, cồn cào trong tâm khảm...
đôi lúc muốn nghe 1 giọng nói Quảng Bình để thấy lòng ấm lại....Và rồi, được người quen giới thiệu cho website Người Quảng Bình, Thảo đã đăng ký tham gia....
Từ khi tham gia Diễn Đàn, Thảo đã được mọi người giúp đỡ rất nhiều, quen được nhiều người bạn mới , sẵn sàng sẻ chia, tâm sự những lúc buồn vui trong cuộc sống....Ở nơi đây, Thảo tìm thấy hơi ấm Quê Hương, cái tình người nặng trịch như tiếng nói...để rồi vơi bớt nỗi cô đơn ở chốn xa nhà...
Thực sự thì Thảo chưa hiểu nhiều, biết nhiều về lịch sử thành lập và phát triển của Diễn Đàn NQB vì vừa mới tham gia được một thời gian ngắn....
Nhưng Thảo cũng cảm nhận được phần nào sự bổ ích và thiết thực của website www.nguoiquangbinh.net . Đó là những số Radio ý nghĩa làm ấm lòng người, là những Hội đồng hương thắp sáng yêu thương cho những người con xa xứ....và đặc biệt là một chút vật chất mang theo tràn đầy yêu thương từ những đợt quyên góp từ thiện....Điều đó chắc chắn sẽ là một nguồn động viên lớn cho những con người đang phải ngước mắt nhìn trời, hứng chịu những thiên tai mà mảnh đất nhỏ bé của Quê Hương Quảng Bình phải hứng chịu....Chỉ cần bao nhiêu đó thôi cũng đủ để Thảo thấy yêu Quê hơn, yêu những con người chan chất, thật thà nơi ấy...và yêu cái Diễn Đàn này – Ngôi nhà chung vững mạnh cho cộng đồng Người Quảng Bình...để từ đó muốn gắn bó, muốn đóng góp một chút công sức, tình cảm của mình để xây dựng Diễn Đàn thêm ý nghĩa, vững mạnh...dù điều đó chẳng đáng là bao....
Tính Thảo vốn trầm và còn rất nhút nhát, ít tham gia hoạt động tập thể...
Nhưng được sự động viên của các anh chị cũng như cảm nhận được sự gần gũi giữa những thành viên trong Diễn Đàn nên Thảo đã mạnh dạn xin được đăng ký tham gia cuộc thi Miss NQB năm 2011 . Thảo Tham Gia cuộc thi với hy vọng góp phần làm cho Diễn Đàn NQB có thật nhiều hoạt động ý nghĩa hơn nữa, đồng thời góp sức mình vào việc phát triển các hoạt động Online, đưa Diễn Đàn NQB ngày càng phát triển . Mặt khác, muốn làm quen với mọi người, thắt chặt tình thân ái giữa những người con đất Quảng .
Xin cảm ơn tất cả mọi người đã bỏ công ghé qua vài dòng tâm sự của Thảo ( hơi dài thật ^^ )...
Thân ái !

__Chung Tay xây Dựng Diễn Đàn Người Quảng Bình Ngày Càng Vững Mạnh__


Sau đây là 1 vài tấm ảnh Dự Thi ạ (Mới chụp gần đây nhất - Không PTS )





Thành viên phỏng vấn Nguyễn Phương Thảo tại đây. Chúc Nguyễn Phương Thảo may mắn Nguồn: www.nguoiquangbinh.net 
-->


[Click Here To View Trần Cương's Signature]

Đã có 60 cảm ơn !

Cảm ơn Trần Cương đã viết bài này. Chúc bạn có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống !
Admin (02-12-2011), AnhTuanDoan (03-12-2011), anhtuong_mobile85 (03-12-2011), ♣☻ Hunter Girl ☻♣ (05-12-2011), bannick (05-12-2011), beyeumautim_banglang (03-12-2011), binhminhmuonmang (07-12-2011), Cô gái nguy hiểm (02-12-2011), chibe (02-12-2011), cukhoaisau193 (02-12-2011), Design (05-03-2013), Diệu Huyền (03-12-2011), dinhhoamo (03-12-2011), Gio Lao & Cat Trang (05-12-2011), hamvui (02-12-2011), hathuvan(bimill) (06-12-2011), Heredom (23-12-2011), Hoai Lan (02-12-2011), Hoamoclan_190890 (02-12-2011), hoanggia (04-12-2011), HoangTran.62 (03-12-2011), hoàng toni (12-12-2011), htv07a2 (02-12-2011), Huan_maroc (02-12-2011), i'mloan (02-12-2011), I*Love*QuangBinh (01-01-2012), kún.vô kảm (11-12-2011), kieuhoang (23-12-2011), langthang (02-12-2011), langtu_codon_v3 (07-12-2011), lannhi (03-12-2011), Leaf.dh (07-12-2011), lenamanhtuanpro (06-12-2011), lenui_nanggiovacat (02-12-2011), leomesi00 (07-12-2011), Linhtran (03-12-2011), LongCT (02-12-2011), mcsecurity (02-12-2011), meo91 (11-12-2011), minhducdh (02-12-2011), minhdung (03-12-2011), Minh_Xộp (21-03-2012), Mr.Bờm (04-12-2011), Mr.LightQB (05-12-2011), ngochoang (10-12-2011), NGUYENMINHTAM (05-12-2011), nhokcoi_huunghia (02-12-2011), No Exipiry Date Anh (04-12-2011), noiminhcothe (04-03-2012), oanhcoi (02-12-2011), thanhlamqb (02-12-2011), ThanhNga810 (07-12-2011), thanhthanh767 (02-12-2011), thocon_bn91 (02-12-2011), tuat (02-12-2011), VietHungNgo.pro (11-12-2011), xíu_xíu (02-12-2011), xuanthuan (09-12-2011), Xuxu4290 (03-12-2011), ĐEN ĐÁ (02-12-2011)
 


Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách)
 

Quyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt



Múi giờ GMT +7. 02:15 PM.
Powered by: vBulletin Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Diễn đàn Người Quảng Bình thành lập vào ngày 31-12-2006, được phát triển bởi tất cả các thành viên.
Website: www.nguoiquangbinh.net | Email: nqb@nguoiquangbinh.net
Đơn vị tài trợ: Công Ty Cổ Phần Vé Máy Bay Việt Nam - Chuyên cung cấp vé máy bay giá rẻ trong nước và quốc tế.
Du lịch Quảng Bình