|
#1
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Gia đình
Chồng yêu ! Vậy là chúng ta đã trở thành 1 gia đình , anh có mong đợi diều đó ko ? . Em muốn quan tâm anh thật nhiều vì anh đã là chồng của em , em yêu anh và muốn gia đình thật hạnh phúc . Em biết anh cũng chiều em nhiều vì em rất nóng tính , có chuyện gì là em hay mất bình tĩnh , cảm ơn anh đã chịu được điều đó { trừ những lúc em nóng tính thì còn lại là em hiền phải ko ? hj } . Từ lúc em bước chân vào nhà anh , em đã trở thành 1 thành viên của gia đình , em cảm thấy rất thoải mái , em như vẫn sống trong nhà của mình vậy , em ko có cảm giác mình là con dâu nữa , ba mẹ cũng giống như ba mẹ em vậy , mặc dù lúc đầu em cảm thấy chưa thân thiện lắm , nhưng bây giờ em biết ba mẹ rất thương em , lúc em đi mẹ đã khóc và thương như con đẻ vậy , em nghĩ ít người mẹ chồng được như thế , ko biết sau này như thế nào , mọi chuyện có tốt đẹp ko nhưng bây giờ em vẫn thầm cảm ơn gia đình đã cho em cảm giác ko thất vọng .Cảm ơn ông trời đã cho em gặp anh và trở thành chồng của em , măc dù lúc đầu tình cảm chưa được trọn vẹn nhưng bây giờ em cảm nhận được tình cảm của anh nhiều , anh có nhớ hôm 2 vợ chồng đi hội chợ rồi vào nhà ma ko ? mỗi lần nghĩ lại chuyên đó em cứ buồn cười 1 mình , lần sau anh đừng có mà để người ta có cơ hội lôi áo đó , nếu ko em lại mang tiếng là ghê gớm nữa....hj .
Anh ơi ! Rồi mình sẽ có 1 gia đình hạnh phúc với những đứa con xinh xắn phải ko ? đối với em cuộc sống chỉ cần con cái ngoan ngoãn và 1 người chồng yêu vợ thế là quá đủ rồi , em ko muốn tham lam nhiều vì con người quá nhiều tham vọng thì cuói cùng chẳng còn gì trong tay ca , em cũng vui vì anh cũng ko phải là 1 người quá nhiều tham vọng , mình cứ sống cuộc sống tự do đừng áp đặt quá nhiều , quá khắt khe với mọi chuyện thì chỉ thêm căng thẳng và đau đầu ... , nên hãy sống thoải mái anh nhé , em muốn những lúc anh mệt hay có chuyện bực bội anh vẫn cười với em vì em là vợ của anh người sẽ cùng anh gánh những khó khăn . Không biết anh có nhớ em như em nhớ anh ko , em nhớ anh nhiều lắm , nhớ đêm nào ngủ em cũng quậy anh ko cho anh ngủ , bắt anh phải nói chuyện với em đã mới chịu đi ngủ , nhớ anh đêm nào cũng gác em ko cho em thở nổi nữa , nhớ những lúc anh muốn làm lành với em lại bật truyện ma lên để em sợ phải ôm anh đến toát mồ hôi ướt hết cả người ..... Anh ơi ! chắc vài ngày nữa em sẽ được nằm trong vòng tay ấm áp của anh rồi nhỉ , em nhớ anh nhiều lắm , đêm nay em lại ngủ 1 minh ... , nhớ anh .
****************Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách ****************
|
#2
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Gia đình
Chúc bạn và gia đình bạn hạnh phúc
-->
[Click Here To View lephuong_opy's Signature] |
beloved (23-07-2012), cobehattieu (23-07-2012) |
#3
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Gia đình
Chúc mãi hạnh phúc nha! ^^
-->P/S: Mình cũng muốn có 1 ng chồng như thế [Click Here To View beloved's Signature] |
Bạn có lời cảm ơn đến beloved với bài viết này | ||
cobehattieu (23-07-2012) |
#4
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Gia đình
Chúc anh chị và gia đình mãi mãi hạnh phúc nhé
|
Bạn có lời cảm ơn đến behien với bài viết này | ||
cobehattieu (25-07-2012) |
#5
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Gia đình
Chúc bạn hạnh phúc nha!
|
Bạn có lời cảm ơn đến makay1208 với bài viết này | ||
cobehattieu (30-08-2012) |
#6
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Gia đình
|
#7
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Gia đình
Hạnh phúc lớn nhất của 1 người đàn ông là có 1 người phụ nử luôn yêu và hướng về mình như chị,chúc gia đình chị hạnh phúc
-->
[Click Here To View kevodanh_qb's Signature] |
#8
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Gia đình
Trích:
|
Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách) | |
|
|