|
|
#11
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Phỏng vấn Nguyễn Phương Thảo (Cô gái nguy hiểm)
Bạn Tham gia Diễn đàn này là 1 sự tình cờ hay qua lời giới thiệu của người khác? Động cơ, mục đích bạn đăng ký tham gia chương trình này là gì?
****************Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách ****************
[Click Here To View tuat's Signature] |
#12
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Phỏng vấn Nguyễn Phương Thảo (Cô gái nguy hiểm)
Theo bạn phẩm chất của một ngưởi phụ nữ việt nam nói chung và NQB nói riêng không thể tách rời hai phương diện gia đình và xã hội.đó là như thế nào?
-->
[Click Here To View thu_hien_0385@yahoo.com's Signature] |
#13
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Phỏng vấn Nguyễn Phương Thảo (Cô gái nguy hiểm)
Chào em - Cô gái nguy hiểm.Thấy nguy hiểm nên vào xem nguy hiểm đến đâu .Nhìn qua bản giới thiệu về bản thân trong phần đk dự thi chương trình thấy bài giới thiệu khá hay.Ngắm những bức ảnh của em mà phải sửng sốt thốt lên rằng " Trời ơi con cái nhà ai mà xinh rứa?"
-->Tiện đây mình cũng có câu hỏi muốn được phỏng vấn bạn chút. 1- Nhiều người cho rằng con gái nên học những ngành mềm mại và nhanh nhẹn một chút ví dụ những ngành thiên về khối C hay khối D thì sẽ tốt hơn học những khối kỹ thuật sẽ dễ phát huy khả năng của mình và dù sao môi trường của nó cũng năng động và không khô khan như môi trường kỹ thuật.Bạn thấy thế nào về ý kiến đó. 2-Cuộc sống trôi đi với những xô bồ và hối hả cùng với đó suy nghĩ và lối sống của nhiều người cũng bị thay đổi theo những thay đổi của thời buổi cơ chế thị trường.Nhiều người quá mãi mê theo vòng xoay của lợi danh và giàu sang mà dần đánh mất những giá trị tốt đẹp và chân thật vốn có của cuộc sống.Trong cuộc sống hiện đại "lối sống lãng mạn ,chân thành" gần như bị thế chỗ của " lối sống thực dụng".Có nhiều người bạn của tôi đã từng nói " Con gái bữa nay sống thực dụng quá ,nhất là mấy em 9x.Thời buổi này muốn có người yêu thì trước hết phải có xe đẹp-"đẹp trai đi bộ không bằng mặt rộ đi SH". Bạn có suy nghĩ gì về ý kiến đó? Chúc em giành được giải cao trong kỳ thi này và luôn thành công trong cuộc sống! [Click Here To View Hải Nguyễn's Signature] thay đổi nội dung bởi: Hải Nguyễn, 02-12-2011 lúc 04:09 PM. |
bannick (05-12-2011), Cô gái nguy hiểm (02-12-2011), oanhcoi (02-12-2011), ThanhNga810 (07-12-2011), xíu_xíu (02-12-2011) |
#14
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Phỏng vấn Nguyễn Phương Thảo (Cô gái nguy hiểm)
Hi ! Chào bạn.
-->Khi đến với cuộc thi Miss này nói riêng và diễn đàn nguoiquangbinh.net chung ta bạn có những suy nghĩ và đánh giá gì không ?.Tại sao bạn lại tham gia cuộc thi này và khi đã tham gia bạn có mong muốn rằng mình sẻ đạt được danh hiệu đó ko ? bạn có tự tin vào bản thân mình không rằng bạn sẻ là người chiến thắng. Chúc bạn may mắn trong cuộc thi này và củng như trong cuộc sống. [Click Here To View lenui_nanggiovacat's Signature] |
Cô gái nguy hiểm (02-12-2011), dinhhoamo (03-12-2011), oanhcoi (02-12-2011), ThanhNga810 (07-12-2011), xíu_xíu (02-12-2011) |
#15
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Phỏng vấn Nguyễn Phương Thảo (Cô gái nguy hiểm)
e dể thương thịt đó.
Em nghĩ thế nào nếu gặp một cô gái rất xinh đẹp nhưng không có trí tuệ? ---------- Post added at 07:14 PM ---------- Previous post was at 07:10 PM ---------- Trích:
---------- Post added at 07:15 PM ---------- Previous post was at 07:14 PM ---------- Trích:
|
Cô gái nguy hiểm (02-12-2011), oanhcoi (02-12-2011) |
#16
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Phỏng vấn Nguyễn Phương Thảo (Cô gái nguy hiểm)
Chào em, trước tiên chúc em học tập tốt và luôn xinh đẹp
-->Em có nhan sắc và vóc dáng đáng ngưỡng mộ Đúng là "Mai cốt cách, Tuyết tinh thần" Rất ngây thơ và hồn nhiên Sau đây là một câu hỏi hết sức quan trọng dành cho em: -Em cao bao nhiêu vậy? Nhìn em ý đẹp mà lóa hết cả mắt ko biết hỏi chi nựa [Click Here To View Chiến tranh và hòa bình's Signature] |
#17
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Phỏng vấn Nguyễn Phương Thảo (Cô gái nguy hiểm)
Chúc bé vui vẻ và học tốt
anh hỏi bé ít câu hi Là một người con QB chính gốc khi vào Sg học tập bạn có làm theo câu: " Nhập gia tùy tục " không? và bé đã làm những gì để làm( hoặc không) theo câu nói đó ? |
Cô gái nguy hiểm (02-12-2011), dinhhoamo (03-12-2011) |
#18
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Phỏng vấn Nguyễn Phương Thảo (Cô gái nguy hiểm)
Đang lái xe trong một đêm gió bão, bạn đi ngang qua một trạm xe buýt và thấy có ba người đang ngồi đợi xe:
-->1. Một bà lão rất yếu ớt, dường như sắp chết. ... 2. Một người bạn cũ đã từng cứu sống bạn. 3. Người đàn ông trong mộng của bạn - người mà bạn từng mơ ước về. Vì chỉ có thể chở duy nhất một người, bạn sẽ chọn ai ? Và tại sao bạn lại có lựa chọn như thế? [Click Here To View HoangTran.62's Signature] |
Cô gái nguy hiểm (02-12-2011), Diệu Huyền (03-12-2011), dinhhoamo (03-12-2011), nhokcoi_huunghia (02-12-2011) |
#19
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Phỏng vấn Nguyễn Phương Thảo (Cô gái nguy hiểm)
Chào tất cả mọi người , trước tiên , Thảo xin cảm ơn mọi người đã quan tâm đến cuộc thi Miss NQB năm 2011 nói chung và bản thấn Thảo nói riêng . Điều đó thể hiện thông qua việc những câu hỏi hay , ý nghĩa được đặt ra cùng những lời động viên, lời chúc tốt đẹp từ tất cả mọi người.
-->Vừa mới đọc các câu hỏi của các Anh, Chị, các Bạn thì bản thân Thảo cảm thấy rất thú vị nhưng cũng không khỏi lo lắng vì đó là những câu hỏi hay, sâu sắc . Tuy nhiên, với sự động viên từ mọi người, để đáp lại những tình cảm chân thành ấy Thảo sẽ cố gắng hết mình để “giải tỏa thắc mắc” cho các chủ nhân câu hỏi ^^ bằng những suy nghĩ chân thực của mình .. Trích:
Cảm ơn bạn đã là người đầu tiên đặt ra cho Thảo một câu hỏi thú vị . . Vấn đề bạn đề cập đến bản thân Thảo suy nghĩ thế này : ở đây chắc bạn muốn nhắc đến cái nickname Cô gái nguy hiểm mà Thảo dùng trong NQB . Thảo chọn cái tên này bởi Thảo thấy khi đọc ra thì hay hay, ngộ ngộ (phù hợp với một chút tinh nghịch của Thảo^^). Nguy hiểm ở đây không phải là một tác động có hại như nghĩa đen của nó, thực ra đó chỉ là một cái vỏ bọc giúp che chắn ,bảo vệ được phần nào cho một cô gái. Thiết nghĩ rằng, một người con gái nhỏ bé như Thảo khi bước ra dòng đời có rất nhiều chông gai và cạm bẫy thì ngoài việc bản thân mình luôn cố gắng tạo cho mình một chút”bản lĩnh” bên trong thì cũng nên có một lớp bảo vệ bên ngoài để “đánh lừa” những khó khăn đó. Tức là luôn cố gắng hoàn thiện bản thân mình cả về thể chất lẫn tinh thần . Thảo xin lấy 1 ví dụ dí dỏm thế này : các chú bộ đội ở thời kỳ chiến tranh trong lịch sử ngoài “tinh thần thép” là cách ngụy trang tài tình để tránh khỏi sự truy sát của kẻ địch . Như vậy, Bạn có thể tạm hiểu Cô gái nguy hiểm ở đây là mong muốn hoàn thiện, là một cách thức giúp người con gái vữa bước hơn trên đường đời .hy vọng câu trử lời làm bạn hài lòng . Chúc bạn vui vẻ . ---------- Post added at 09:53 PM ---------- Previous post was at 09:44 PM ---------- Trích:
“Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời” – câu này em cũng hiểu được phần nào ý nghĩa của nó . Em cũng có biết một câu đó là “Nhân chi sơ, tính bản thiện” tức là bản tính của mỗi con người từ lúc khai sinh là người tốt, chỉ khi lớn lên do tác động của xã hội nó mới phân hóa thành bản tính lương thiện hoặc không lương thiện mà thôi . có nghĩa cái phần rụt rè, ít tham gia hoạt động tập thể như anh nói chỉ là tính cách riêng, một phần rất nhỏ của bản tính con người do chịu sự tác động của ngoại cảnh mà sinh ra nên cũng có thể thay đổi . . Lúc trước ở quê có lẽ vì Thảo đã sống trong sự yêu thương đùm bọc của mọi người, ít va chạm nên sinh ra ngại hoạt động, còn bây giờ khi đã đủ lớn để tự mình bước ra cánh cổng cuộc đời thi bản thân Thảo sẽ phải tự cố gắng khắc phục những điểm yếu đó để tồn tại. Nhờ sự động viên, giúp đỡ từ các anh chị em trong NQB, Thảo đã mạnh dạn dăng ký tham gia cuộc thi này, điều đó cũng đồng nghĩa vs việc Thảo đã sẵn sàng thay đổi mình trở nên mạnh dạn và năng động hơn, tức là đã phần nào sửa được cái “bản tính ngày xưa” như Anh nhận xét ngay từ bây giờ chứ chắng đợi đến lúc “nếu trở thành Miss” nữa . Cảm ơn Anh , Chúc anh vui vẻ^^. ---------- Post added at 09:59 PM ---------- Previous post was at 09:53 PM ---------- Trích:
Nếu Anh muốn làm quen giao lưu thì Em sẵn sàng Nhưng mà Mẹ dặn phải đề phòng mấy câu nói như Anh nói nen Em phải về hỏi ý kiến Mẹ đã ---------- Post added at 10:08 PM ---------- Previous post was at 09:59 PM ---------- Trích:
Em Tham Gia cuộc thi với hy vọng góp phần làm cho Diễn Đàn NQB có thật nhiều hoạt động ý nghĩa hơn nữa, đồng thời góp sức mình vào việc phát triển các hoạt động Online, đưa Diễn Đàn NQB ngày càng phát triển . Mặt khác, muốn khắc phục sự rụt rè của bản thân, muốn làm quen với mọi người, thắt chặt tình thân ái giữa những người con đất Quảng Em cảm ơn anh đã quan tâm và chúc anh vui ---------- Post added at 10:39 PM ---------- Previous post was at 10:08 PM ---------- Trích:
Gia Đình là thành phần cốt lõi tạo nên Xã Hội . Phẩm chất của người Phụ nữ được thể hiện , biểu hiện thông qua mái ấm mà họ tạo dựng và khi người ta nhìn vào một Gia đình cũng có thể đánh giá Phẩm chất của người của Người Phụ nữ trong Gia Đình đó . Một người Phụ nữ được đánh giá là có phẩm chất tốt, có một mái ấm hạnh phúc thì khi ra ngoài xã hội họ cũng sẽ được đánh giá như vậy . Chính vì Gia Đình là tế bào của xã Hội , cho nên Phẩm chất của người Phụ nữ Việt nam nói chung, người phụ nữ NQB nói riêng sẽ luôn gắn chặt mối quan hệ của mình trên hai phưuong diện đó . Đó là sự tương tác, hỗ trợ và tương đồng . Mặc dù chưa hiểu nội dung câu hỏi của Chị lắm nhưng em vẫn phần nào hiểu được ý chị muốn nói . Em trả lời vậy không biết có đáp ứng được thắc mắc của chị không nữa. Em cảm ơn , chúc chị sức khỏe ---------- Post added at 10:46 PM ---------- Previous post was at 10:39 PM ---------- Trích:
- Như anh nói ''Đằng sau thành công của người đàn ông là người phụ nữ''. Điều này chắc hẳn rất nhiều người biết và công nhận đó đúng là một sự thật không thể chối bỏ . Nhưng còn câu hỏi đằng sau thành công của người phụ nữ là gì? Thì có lẽ còn là điều thắc mắc của rất nhiều người, trong đó có cả Thảo, nhân đây Thảo cũng sẽ trả lời câu hỏi của Anh và tự tìm cho mình 1 đáp án riêng luôn ^^. Đã nói là người thành đạt (không kể nam giới hay nữ giới) thì đều phải là người hoàn thiện 2 mặt , đó là Gia Đình và Sự Nghiệp. Muốn thành công trong sự nghiệp thì yếu tố không thể thiếu đó là bản lĩnh và tài năng (cái này con gái bọn em không thua gì con trai đâu nhé:”>). Muốn gia đình êm ấm, hạnh phúc thì phải có tình yêu thương dạt dào(cái này phụ nữ có thừa). Và một yếu tố không thể thiếu đó là sự đảm đang, tức là yếu tố để trung hòa giữa, kết hợp, là cầu nối giữa Sự Nghiệp và Gia Đình. Một người phụ nữ có đủ các yếu tố đó sẽ biết phân chia hợp lý thời gian, tình cảm của mình thật phù hợp, đúng cách cho từng thời điểm trong cuộc sống. Bên cạnh đó sự san sẻ, giúp đỡ động viên từ bên ngoài (người thân, bạn bè) là không thể thiếu. Cho nên, Em nghĩ rằng đằng sau một người Phụ nữ thành đạt là tình yêu thương cao cả, bản lĩnh, tài năng, đảm đang và sự quan tâm. - Nếu nói về hình tượng của bốn mùa Xuân – Hạ - Thu – Đông thì có rất nhiều suy nghĩ khác nhau. Thảo nghĩ rằng ở đây là cảm nhận của riêng Anh langthang về những hình tượng đó : "Mùa xuân là sức sống. Mùa hạ là tự do. Mùa thu là lãng mạn...". còn về mua Đông thì có người nói là mùa băng giá, lạnh lẽo, mùa cô đơn, mua chia ly... Anh muốn hỏi Thảo suy nghĩ biệu tượng mùa Đông là gì? Vậy Thảo xin được phép dựa trên những hình tượng của Anh để nói ra cảm nhận của mình. Thảo nhận thấy cảm nhận của Anh về ba mùa Xuân – hạ - Thu có vẻ rất trong sáng, lạc quan và yêu đời . Chính vì thế Thảo sẽ không giống nhiều suy nghĩ khác làm cho mùa Đông trở nên cô quạnh mà sẽ góp thêm một chút tươi sáng vào suy nghĩ của Anh. Mùa Đông luôn đem theo cái lạnh giá và khắc nghiệt, tuy nhiên vạn vật vẫn luôn thích nghi theo nó . Trong cái hoàn cảnh khó khăn ấy mà tất cả các sinh linh vẫn luôn tồn tại và hoạt động, luôn chờ đợi một ngày có chút nắng ấm mùa Xuân. Sức sống của mùa Xuân (như anh nói) được sinh ra từ mùa Đông lạnh giá. Tức là có cái gì đó luôn tiềm ẩn giữa mùa Đông để tích cóp tạo nên sức sống tràn trề cho mùa Xuân - Thảo nghĩ đó là Niềm tin và bản lĩnh. Phải có những thứ đó mới có thể giúp người ta trải qua khó khăn để đến với hạnh phúc. Vậy theo suy nghĩ riêng của Thảo xuất phát từ cảm nhận của Anh thì mùa Đông tượng trưng cho Niềm tin và Bản lĩnh. Cảm ơn anh vì những câu hỏi hay , chúc anh vui vẻ, học tập và công tác tốt . [Click Here To View Cô gái nguy hiểm's Signature] thay đổi nội dung bởi: Cô gái nguy hiểm, 03-12-2011 lúc 12:24 AM. |
AnhTuanDoan (03-12-2011), bannick (05-12-2011), Diệu Huyền (03-12-2011), Hoai Lan (12-12-2011), Huan_maroc (02-12-2011), i'mloan (02-12-2011), langthang (02-12-2011), lannhi (03-12-2011), Leaf.dh (07-12-2011), mcsecurity (02-12-2011), meo91 (02-12-2011), thu_hien_0385@yahoo.com (03-12-2011), tiengtrongninhchau (03-12-2011), tuat (02-12-2011), vietdung515 (02-12-2011) |
#20
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Phỏng vấn Nguyễn Phương Thảo (Cô gái nguy hiểm)
Một người phụ nử hoàn chỉnh là có đầy đủ 4 yếu tố. Công - Dung - Ngôn - Hạnh em nghĩ gì về câu nói này ? và em tự thấy bản thân mình đả đủ chưa ?
|
Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách) | |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|