|
|
#1
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Phỏng vấn Nguyễn Thị Quỳnh Nga (quynhnga_0912)
Trích:
****************Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách ****************
[Click Here To View Trần Cương's Signature] |
Admin (02-12-2011), chibe (03-12-2011), lenui_nanggiovacat (02-12-2011), LongCT (22-12-2011), maka07 (22-12-2011), no_body (07-12-2011), smile_with_present (22-12-2011), tieuthu_buongbinh93 (01-01-2012), tuat (02-12-2011) |
#2
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Phỏng vấn Nguyễn Thị Quỳnh Nga (quynhnga_0912)
1m72 cơ ah. chân dài hè.
-->Bí kíp nào để cao như vậy....... [Click Here To View dat ga's Signature] |
lenui_nanggiovacat (02-12-2011), quynhnga_0912 (02-12-2011) |
#3
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Phỏng vấn Nguyễn Thị Quỳnh Nga (quynhnga_0912)
Khi đưa ảnh hoặc chọn ảnh để tham dự cuộc thi này bạn nghĩ nó như thế nào,lấy ví dụ điễn hình bạn có suy nghĩ những bức hình như thế nào để cho phù hợp với cuộc thi nhìn vào văn cảnh bên ngoài để ban giám khảo củng như mọi người ( các anh các chị ) trong diễn đàn mình bầu chọn và đánh giá ko ?
-->Theo mình pic 1 nó chưa được rỏ nét lắm về sự rỏ ràng của khuôn mặt hoặc củng như độ xa gần của bức hình. Trước khi bạn viết gữi hình tham gia cuộc thi này bạn có nghĩ mình là người sẻ chiến thắng ko ? Chúc bạn mãi và ngày càng đẹp gái hơn nữa và lời cuối cùng mình xin chúc bạn may mắn và thành công. [Click Here To View lenui_nanggiovacat's Signature] |
quynhnga_0912 (02-12-2011), tiengtrongninhchau (02-12-2011) |
#4
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Phỏng vấn Nguyễn Thị Quỳnh Nga (quynhnga_0912)
Trước tiên mình cảm ơn câu hỏi của bạn. Giờ mình xin phép đc trả lời các câu hỏi trên.
Khi đưa ảnh để tham dự cuộc thi này bạn mình chỉ nghĩ làm sao để chọn được những tấm ảnh vừa phù hợp với tiêu chí của BTC (hình ko qua PTS, 2 hình toàn thân và 1 hình chân dung) vừa có thể phản ánh được phần nào khuôn mặt và hình dáng của mình. Đối với pic2 mình đồng ý với bạn là nó không được rõ mặt lắm nhưng mình chọn hình ni thay vì hình áo dài để up lên vì nó phần nào nói lên tính cách của mình (hơi ngông và ko thích điệu đà). Và để bổ sung khuyết điểm của pic 1 mình chọn pic2 (rõ mặt) để up đó Trước khi gửi hình tham gia cuộc thi này,thực sự mình nghĩ nếu may mắn lắm mình chỉ lọt vào vòng tiếp theo chứ ko hề nghĩ mình sẽ là miss hay á khôi gì gì đó. Với mình tham gia cuộc thi này là can đảm lắm rồi bởi từ bé đến giờ chưa bao giờ mình tham gia một cuộc thi nào như thế này. Mình chỉ muốn thông qua cuộc thi được giao lưu, kết bạn với mọi người trong diễn đàn là vui rồi. Bởi thế mình nghĩ ít nhất mình cũng đã chiến thắng bản thân mình rồi. P.s:cảm ơn bạn lần nữa vì lời chúc ^^ ---------- Post added at 04:29 PM ---------- Previous post was at 04:27 PM ---------- Cảm ơn câu hỏi của bạn datga . Thực ra mình chẳng có bí kíp chi hết, cái ni là gen di truyền bạn ạ (ba mình cao >1,7m còn mẹ cao >1,65m ). hihi |
Bạn có lời cảm ơn đến quynhnga_0912 với bài viết này | ||
lenui_nanggiovacat (02-12-2011) |
#5
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Phỏng vấn Nguyễn Thị Quỳnh Nga (quynhnga_0912)
Rất vui vì được biết bạn đang công tác và cống hiến cho quê nhà! Những thuận lợi và khó khăn khi làm việc tại quê hương?
-->
[Click Here To View tuat's Signature] |
lenui_nanggiovacat (02-12-2011), quynhnga_0912 (03-12-2011) |
#6
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Phỏng vấn Nguyễn Thị Quỳnh Nga (quynhnga_0912)
Đang lái xe trong một đêm gió bão, bạn đi ngang qua một trạm xe buýt và thấy có ba người đang ngồi đợi xe:
-->1. Một bà lão rất yếu ớt, dường như sắp chết. ... 2. Một người bạn cũ đã từng cứu sống bạn. 3. Người đàn ông trong mộng của bạn - người mà bạn từng mơ ước về. Vì chỉ có thể chở duy nhất một người, bạn sẽ chọn ai ? Và tại sao bạn lại có lựa chọn như thế? [Click Here To View HoangTran.62's Signature] |
#7
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Phỏng vấn Nguyễn Thị Quỳnh Nga (quynhnga_0912)
Trích:
Trong trường hợp trên mình có thể đưa ra 2 cách giải quyết sau: - Cách 1: Gọi 115 đến ngay đưa bà lão đi cấp cứu (như thế vừa nhanh chóng, vừa an toàn). Gọi taxi cho người bạn cũ, vì là ân nhân của mình nên mình sẽ trả tiền. Mời ngay người trong mộng lên xe đưa về nhà (rất chi là tình cảm nhá ^^). - Cách 2: Gọi taxi cho bà cụ và người bạn cũ. Hai người có thể đi chung một chuyến nếu người bạn cũ không thấy phiền. Trước tiên taxi sẽ đưa bà cụ đến bệnh viện. Còn người trong mộng của mình thì mình sẽ chở về. Đó là suy nghĩ của mình. có gì bạn và mọi người góp ý giùm nha!!! ---------- Post added at 08:32 PM ---------- Previous post was at 08:19 PM ---------- Trích:
Khó khăn thì cũng không nhiều lắm: thỉnh thoảng mình bị soi mói, bắt bẻ, ganh tỵ... nhưng không đáng kể. |
HoangTran.62 (04-12-2011), tuat (03-12-2011) |
#8
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Phỏng vấn Nguyễn Thị Quỳnh Nga (quynhnga_0912)
NẾU CÓ GIẢI DÀNH CHO GƯƠNG MẶT KHẢ ÁI THÌ MÌNH SẼ BẦU CHỌN BẠN
1. Bạn nghĩ sao nếu 1 cô gái có học thức và bằng cấp đầy đủ để có một chổ đứng tốt cho mình về nghề nghiệp trong xã hội, nhưng vì lập g/đ mà điều kiện ko cho phép cô đi làm thay vì ở nhà nội trợ |
Bạn có lời cảm ơn đến chibe với bài viết này | ||
quynhnga_0912 (04-12-2011) |
#9
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Phỏng vấn Nguyễn Thị Quỳnh Nga (quynhnga_0912)
Trích:
Mình nghĩ trong trường hợp trên thì có chút đáng tiếc cho cô gái, bởi lẽ cô gái đó có học thức và bằng cấp có thể tìm được một công việc phù hợp và đóng góp phần nào cho quê hương, đất nước . Tuy nhiên vì hoàn cảnh phải lập gia đình mà điều kiện ko cho phép cô đi làm thay vì ở nhà nội trợ thì cũng không nên tự ti hay buồn chán. Nội trợ cũng là một công việc, nếu cô ấy chấp nhận hi sinh cho gia đình để ở nhà nội trợ thì thậm chí cô ấy vẫn có thể tìm thấy niềm vui trong công việc đó. Sống là gì? Đơn giản là để tìm thấy niềm vui! Mà có niềm vui ắt hẳn sẽ có niềm tin. Hãy bằng lòng với những gì mình có thì không có gì là không thể! |
#10
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Phỏng vấn Nguyễn Thị Quỳnh Nga (quynhnga_0912)
Nhà chị ở mô răng em ở đồng lê mà chưa gặp chị lúc mô hết hè
-->
[Click Here To View smile_with_present's Signature] |
Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách) | |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|