|
|
#11
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Phỏng vấn Lê Thị Thanh Quyên(maya_lequyen)
Trích:
Nếu nói ko đặt ra tiêu chuẩn để chọn một người bạn đời thì chắc có lẻ là ko đúng với em cùng như nhiều bạn trẻ khác. Riêng em chỉ cần 2 người yêu thương nhau, sống biết tôn trọng và lắng nghe... bên cạnh đó em thích người đàn ông dịu dàng S/p: chị san cho em 5kg là cả 2 chị em mình chuẩn luôn ---------- Post added at 06:10 PM ---------- Previous post was at 05:50 PM ---------- Trích:
Trích:
Hiền @: bạn yên tâm đi mình sẻ cố gắng như mình từng cố gắng và đã có những thành thích đáng kể như ngày hôm nay vậy nên mình sẻ tiếp tục cố gắng của một vai trò là Miss đó cũng là một hoạt động sôi nỗi xây dựng diễn đàn ngày càng thu hút nhiều thành viên tham gia. Và đó cùng là nới để mình giải trí sau một ngày làm việc lấp đầy khoảng trống, đó là lý do mình tham gia Miss đóa Bg mih đang lao tâm vào việc KD nên chuyện tình cảm mình cất đó đã hihih Bé Vân: em yên tâm học tốt chị ko thức khuya đâu. Mọi việc chị thu xếp ok hết mà em ---------- Post added at 06:18 PM ---------- Previous post was at 06:10 PM ---------- Trích:
****************Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách ****************
[Click Here To View maya_lequyen's Signature] |
BE HOI (03-12-2011), Gio Lao & Cat Trang (05-12-2011), Hoai Lan (12-12-2011), kimhue (07-12-2011), Mai Thanh Nhan (03-12-2011), oanhcoi (03-12-2011), older_alone (02-12-2011), thu_hien_0385@yahoo.com (03-12-2011), tuat (02-12-2011) |
#12
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Phỏng vấn Lê Thị Thanh Quyên(maya_lequyen)
Đang lái xe trong một đêm gió bão, bạn đi ngang qua một trạm xe buýt và thấy có ba người đang ngồi đợi xe:
-->1. Một bà lão rất yếu ớt, dường như sắp chết. ... 2. Một người bạn cũ đã từng cứu sống bạn. 3. Người đàn ông trong mộng của bạn - người mà bạn từng mơ ước về. Vì chỉ có thể chở duy nhất một người, bạn sẽ chọn ai ? Và tại sao bạn lại có lựa chọn như thế? [Click Here To View HoangTran.62's Signature] |
#13
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Phỏng vấn Lê Thị Thanh Quyên(maya_lequyen)
"Thanh niên bây giờ sống rất thoáng " nhiều người nói vậy. Theo bạn thế nào là "thoáng" trong trường hợp này. Nếu như người đàn ông của bạn cũng sống " thoáng " thì bạn sẽ xử sự như thế nào ?
-->Chúc bạn may mắn ! [Click Here To View mcsecurity's Signature] |
BE HOI (03-12-2011), maya_lequyen (03-12-2011) |
#14
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Phỏng vấn Lê Thị Thanh Quyên(maya_lequyen)
Nếu bị ế chồng bạn sẽ làm gì ?????????????????????????????????????????????????? ????????????????hjhj ^^!
-->
[Click Here To View HANDSOMEBOY561's Signature] |
Bạn có lời cảm ơn đến HANDSOMEBOY561 với bài viết này | ||
maya_lequyen (07-12-2011) |
#15
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Phỏng vấn Lê Thị Thanh Quyên(maya_lequyen)
Chị cũng có câu hỏi dành cho em nè
1. " Nếu như hai người yêu nhau mà không đến được với nhau " em suy nghĩ như thế nào nếu em gặp hoàn cảnh như thế này, và khi không còn yêu nhau nữa hai người có thể làm bạn với nhau được không? 2. Em có bí quyết gì để lấy lại vóc dáng cân đối nhanh như vậy, chia sẻ cho chị và mọi người biết với nhé. Chị chúc em luôn vui vẻ, thành công và hạnh phúc trong cuộc sống nhé |
#16
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Phỏng vấn Lê Thị Thanh Quyên(maya_lequyen)
Trích:
Đầu tiên mời bà lão lên xe ( Thể hiện tình cảm giữa con người với con người , giúp đỡ nhau trong lúc gặp khó khăn hoạn nạn , gặp người già lớn tuổi tôn trọng lể phép nhường nhịn , đó là thể hiện cái nhân cái phẩm chất , trong từ Nhân ) Thứ 2 là mời người bạn củ lên xe ( 1 người đả cứu mình khỏi tay của tử thần , đưa mình trở lại với cuộc sống , giúp cho mình có cuộc sống như ngày hôm nay thì không có lý do gì để không trả ơn cho họ trong lúc này , đó là cái nghĩa khí cần có trong từ Nghĩa ) Cuối cùng là mình xuống xe và đi bên cạnh người đàn ông của đời mình ( Con cái lớn lên , thành gia lập thất , ổn định và sống hạnh phúc đó là điều mà bất cứ người cha người mẹ nào cũng hằng mong ước , đó là cái hiếu cái đạo làm con , trong từ Hiếu ) . Mình xin hết , hy vọng mọi người đừng chê cười câu trả lời trên còn ai có câu hỏi gì thì tiếp tục nhé . [Click Here To View maya_lequyen's Signature] |
Út Trang (03-12-2011), BE HOI (03-12-2011), Hoai Lan (12-12-2011), older_alone (03-12-2011), thuhienqb (16-12-2011), thu_hien_0385@yahoo.com (03-12-2011) |
#17
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Phỏng vấn Lê Thị Thanh Quyên(maya_lequyen)
Một lựa chọn không phải ai cũng làm đc như vậy
-->
[Click Here To View older_alone's Signature] thay đổi nội dung bởi: older_alone, 03-12-2011 lúc 01:52 PM. |
BE HOI (05-12-2011), maya_lequyen (05-12-2011) |
#18
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Phỏng vấn Lê Thị Thanh Quyên(maya_lequyen)
Em muốn hỏichij1 câu: Chị nghĩ thế nào về câu nói "Xa mặt cách lòng":
-->A. Đúng! Chẳng ai có thể chịu dc cảnh cô đơn và hờn tủi khi suốt ngày phải xa nhau! B. Có thể! Sẽ có những tình yêu vẫn bền lâu nhưng cũng sẽ có những tình yêu sẽ kết thúc! C. Sai! Vì nếu đã là tình yêu chân chính thì ko bào giờ có chuyện đó! Nhớ lý giải nghe chị chúc chị may mắn nhé [Click Here To View Xuxu4290's Signature] |
#19
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Phỏng vấn Lê Thị Thanh Quyên(maya_lequyen)
Trích:
người đàn ông trong tương lai củau em là người em rất yêu họ và ngược lại họ cũng yêu em.chỉ thế thôi là đủ bởi tình yêu hkhông miễn cưỡng mà là tự nguyện hiến dâng cho nhau,mỗi một khi tình yêu từ một phía thì sẽ không hạnh phúc vì thế khi yêu ai e nên chọn lựa cho mình một tình yêu thật đẹp cùng đồng cảm thì hai người mới hạnh phúc bền lâu. ---------- Post added at 11:29 AM ---------- Previous post was at 11:24 AM ---------- Trích:
mà mình nghĩ mình sẽ không ế chồng đâu bạn hiiiiiiiiiiiii,cảm ơn bạn chúc bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống ---------- Post added at 11:48 AM ---------- Previous post was at 11:29 AM ---------- Trích:
Nếu như có một tình yêu chân chính thì sẽ không có bao giờ có chuyện đó xảy ra,bởi tình yêu là sự hiến dâng trao cho nhau,tin tưởng nhau,biết chia sẽ cho nhau bất cứ có chuyện gì ,hi sinh chấp nhận tất cả thuộc về nhau,bởi khi yêu nhau là ta đã chấp nhận tất cả những gì thuộc về anh ấy,khi nhau nhau nhưng mình luôn đặt niềm tin cho nhau,luôn hướng về nhau như vậy thì mới có một tình yêu đẹp và bền lâu, để cuộc sống xây dựng gia đình sau này mới hạnh phúc được em ah. ---------- Post added at 12:22 PM ---------- Previous post was at 11:48 AM ---------- Trích:
Cấu 1: Có lẽ không riêng em, riêng tất cả những người con gái đang yêu đều muốn người đàn ông mình yêu là của riêng mình, để cùng được khóc, được cười trên vai.Và khi yêu, ai cũng muốn nắm tay người mình yêu đến cuối cuộc đời. Nhưng vì lý do nào đó, dù còn yêu hay không, người ta vẫn phải chia tay nhau. Trong tình yêu, em cũng từng là kẻ thất bại, cũng từng yêu sâu sắc đến quặn lòng và đau đớn đến xót xa. em cũng đã sống những tháng ngày hờn trách, tự hỏi tại sao tình yêu của mình tan vỡ. Vì người ta không cần mình nữa hay vì vòng tay mình quá nhỏ bé và niềm tin mình quá mong manh? Nhưng rồi đến một ngưỡng cửa nào đó của cuộc đời, em hiểu rằng những hờn trách chẳng làm mình thanh thản hơn. Vậy sao không mỉm cười bao dung đi qua nó.Em không có khái niệm chung cho sự tàn nhẫn, bởi mỗi người đều có những quan điểm và cảm nhận khác nhau. Nhưng em biết họ đã đau khổ và hẳn nỗi đau đó dài và sâu đến tận xương tủy nên mới không bao giờ có thể tha thứ cho người kia của mình được.Nhưng...Nếu không thể tha thứ thì cũng đừng thù hận được không? nên em đã làm được điều đó vì thế khônng còn yêu nhau em vẫn xem người ta là bạn biết đâu trong tình bạn lại hiểu nhau hơn trong tình yêu thì sao?vì thế em không có khái niệm là không yêu nhau nữa thì ke thù. Câu 2: Bí quyết của em là ăn uống, ngủ ,nghĩ ngơi đúng giờ, tập thể dục mỗi buổi sáng,em thường chạy bộ vào buổi sáng và buổi chiều em thường đánh cầu long và chơi bóng chuyền nên em mới có vóc dáng cân đốu đó chị.mà điều quan trọng là không nên suy nghĩ qua nhiều và đừng làm đầu ốc mình hoạt động quá mức chị ah,chỉ vậy thôi mà e mập ra đó hiiiiiiiiii [Click Here To View maya_lequyen's Signature] thay đổi nội dung bởi: maya_lequyen, 05-12-2011 lúc 03:04 PM. |
#20
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Phỏng vấn Lê Thị Thanh Quyên(maya_lequyen)
E ủng hộ chị xinh đẹp và đầy nghị lực !
-->Câu Hỏi : chị đã thực sự lấy lại được tinh thần chưa ? chị có dự định và kế hoạch gì cho năm tới chưa ? [Click Here To View Gio Lao & Cat Trang's Signature] |
Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách) | |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|