|
|
#1
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Phỏng vấn Đỗ Thị Liên (dothilienqb)
Trích:
Thành viên phỏng vấn Đỗ Thị Liên tại đây. Chúc Đỗ Thị Liên may mắn
****************Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách ****************
[Click Here To View Trần Cương's Signature] |
Admin (02-12-2011), Chiến tranh và hòa bình (22-12-2011), chibe (03-12-2011), dothilienqb (02-12-2011), Hoamoclan_190890 (02-12-2011), Huan_maroc (02-12-2011), lenui_nanggiovacat (02-12-2011), LongCT (02-12-2011), mcsecurity (03-12-2011), mimosa_17285 (05-12-2011), ngochoang (10-12-2011), oanhcoi (05-12-2011), thanhlamqb (14-12-2011), tuat (03-12-2011) |
#2
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Phỏng vấn Đỗ Thị Liên (dothilienqb)
Chúc cô giáo may mắn!!!!!!!!!!
-->Ah . phỏng vấn nữa. nếu ko đoạt giải nhất bạn có buồn ko [Click Here To View dat ga's Signature] thay đổi nội dung bởi: dat ga, 02-12-2011 lúc 01:07 PM. |
dothilienqb (02-12-2011), mimosa_17285 (05-12-2011) |
#3
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Phỏng vấn Đỗ Thị Liên (dothilienqb)
Trích:
Nếu em không đoạt giải thì có người khác đoạt chứ có gì mà bùn hả anh, em tham gia thi chủ yếu vui là chính thui mà, được giao lưu học hỏi và làm quen với tất cả mọi người. Hy vọng qua cuộc thi này em sẽ tìm được "nữa còn lại". hi hi |
Bạn có lời cảm ơn đến dothilienqb với bài viết này | ||
mimosa_17285 (05-12-2011) |
#4
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Phỏng vấn Đỗ Thị Liên (dothilienqb)
Đang lái xe trong một đêm gió bão, bạn đi ngang qua một trạm xe buýt và thấy có ba người đang ngồi đợi xe:
-->1. Một bà lão rất yếu ớt, dường như sắp chết. ... 2. Một người bạn cũ đã từng cứu sống bạn. 3. Người đàn ông trong mộng của bạn - người mà bạn từng mơ ước về. Vì chỉ có thể chở duy nhất một người, bạn sẽ chọn ai ? Và tại sao bạn lại có lựa chọn như thế? [Click Here To View HoangTran.62's Signature] |
dothilienqb (03-12-2011), mimosa_17285 (05-12-2011) |
#5
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Phỏng vấn Đỗ Thị Liên (dothilienqb)
Thực trạng chạy đua theo thành tích trong học tập nay xuất hiện nhiều tiêu cực. Là giáo viên được vinh dự dạy ở quê hương, Thái độ của bạn về bệnh thành tích như thế nào? Bạn có biện pháp gì hay để khắc phục vấn đề trên?Thân!
-->
[Click Here To View tuat's Signature] |
#6
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Phỏng vấn Đỗ Thị Liên (dothilienqb)
Trích:
Em sẽ đưa xe cho người bạn cũ đã từng cứu sống em và để người đó chở bà lão về, còn em sẽ ở lại cùng người đàn ông trong mộng của mình. Như thế em vừa có thể cứu sống được bà lão, vừa có cơ hội để trả ơn người bạn, mà đêm đó được ngồi nói chuyện với người trong mộng thì thật là tuyệt. hì hì thay đổi nội dung bởi: dothilienqb, 03-12-2011 lúc 07:18 PM. |
Bạn có lời cảm ơn đến dothilienqb với bài viết này | ||
mimosa_17285 (05-12-2011) |
#7
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Phỏng vấn Đỗ Thị Liên (dothilienqb)
1. Thông điệp mà bạn mang đến cuộc thi lần này là gì? Bạn đánh giá cao điều gì ở bản thân: Sắc đẹp hay Trí tuệ? Nếu được chọn 1 trong 2, Sắc đẹp và Tri thức bạn chọn cái nào?
-->
[Click Here To View mophat's Signature] |
dothilienqb (03-12-2011), mimosa_17285 (05-12-2011) |
#8
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Phỏng vấn Đỗ Thị Liên (dothilienqb)
Trích:
Là một giáo viên em rất bức xúc, và rất đau buồn vì cái nghề được tiếng là cao quý này đang mắc một bệnh dịch nguy hiểm: dịch thành tích. Em kể cho anh một câu chuyên như thế này: " Có một phụ huynh đến gặp hiệu trưởng để xin cho con mình được lưu ban vì cháu học quá yếu, nhưng hiệu trưởng nói: nếu cháu không lên lớp thì trường sẽ bị mất thi đua..." Nguyên nhân của căn bệnh này là gì? chính là do chủ nghĩa hình thức, thiếu trung thực kéo dài lâu năm. Với những chiến dịch “lập thành tích chào mừng…”, “ thi đua chào mừng ….” , cùng với các chỉ tiêu đặt ra như: tỷ lệ học sinh giỏi, tỷ lệ lên lớp, tỷ lệ đậu tốt nghiệp… để xếp loại giáo viên xuất sắc, giáo viên tiên tiến… trường tiêu chuẩn quốc gia… đã khiến cho các nhà giáo dục chỉ còn nghĩ đến chỉ tiêu, thi đua, đạt thành tích, mà không còn nghĩ đến chất lượng thực sự của việc giáo dục, kiến thức mà các học sinh tiếp thu. Vậy để giải quyết nó trước hết các nhà lãnh đạo giáo dục cần phải có biện pháp cụ thể, có nên chạy theo những thành tích " ảo" hay không? Còn đối với giáo viên nên tận tuỵ, nhiệt tình với công việc. quan tâm, chăm lo tới học sinh mình, phải làm "căng" trong các kỳ thi học kỳ (tốt nghiệp), nếu không đạt điểm thì không được lên lớp (không đậu). Hy vọng một ngày gần nhất Việt Nam sẽ không còn nhắc đến bệnh thành tích trong giáo dục nữa ---------- Post added at 09:17 PM ---------- Previous post was at 09:00 PM ---------- Trích:
Hiện nay môi trường đang là một vấn đề rất nhức nhối, nên thông điệp của mình là " Mọi người cùng chung tay góp sức bảo vệ toàn vẹn môi trường sống và xây dựng sự phát triển bền vững trên toàn cầu." Vì chính bản thân mình không đẹp nhưng mình tự tin rằng mình có trí tuệ, nên mình đánh giá cao trí tuệ hơn là sắc đẹp. Nếu là một cô người mẫu hay là một diễn viên điện ảnh thì có thể họ sẽ chọn sắc đẹp, nhưng còn mình là một giáo viên thì điều quan trọng nhất đó là trí tuệ, nên chắc chắn mình sẽ chọn trí tuệ. Nhưng nếu bị người khác chê xấu cũng bùn lắm chứ bộ thay đổi nội dung bởi: dothilienqb, 03-12-2011 lúc 10:11 PM. |
#9
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Phỏng vấn Đỗ Thị Liên (dothilienqb)
hehe!E ở Cự Nẫm Chị cho em hỏi một câu là qua thời gian công tác tại Trường THCS Cự Nẫm chị có cảm nhận như thế nào về con người nơi đây?
|
dothilienqb (03-12-2011), mimosa_17285 (05-12-2011) |
#10
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Phỏng vấn Đỗ Thị Liên (dothilienqb)
Trích:
Con người Cự Nẫm à ! con gái thì xinh (trong đó có em), con trai thì ga lăng,... rất mến khách và còn nhiệt tình nữa chứ, lại hiền lành chịu thương chịu khó (mãnh đất anh hùng mà). Bởi thế mà khi xa Cự Nẫm chị vẫn thấy nhơ nhớ. Bạn bè chị trên đó nhiều lắm. Mà em ở chổ nào đó? |
meo91 (03-12-2011), mimosa_17285 (05-12-2011) |
Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách) | |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|