|
|
#11
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Phỏng vấn Nguyễn Hải Cẩm Tú ( evatu)
Trích:
****************Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách ****************
[Click Here To View No Exipiry Date Anh's Signature] |
beloved (14-12-2011), Cẩm_Y_Vệ (04-12-2011), evatu (04-12-2011), Hoai Lan (12-12-2011), traitimhong (07-12-2011) |
#12
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Phỏng vấn Nguyễn Hải Cẩm Tú ( evatu)
Trích:
Với cách giải quyết này,tôi vừa cứu sống được 2 mạng người,vừa có thể tìm ra người đàn ông trong mộng, người mà tôi từng mơ ước vì số phận chỉ cho ta gặp người đó chỉ có duy nhất 1 lần trong đời mà thôi [Click Here To View evatu's Signature] |
beloved (14-12-2011), binhminhmuonmang (07-12-2011), Hoai Lan (12-12-2011), lannhi (04-12-2011), Mr.Bờm (04-12-2011), tieuthu_buongbinh93 (05-12-2011), Xuan Quang (04-12-2011) |
#13
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Phỏng vấn Nguyễn Hải Cẩm Tú ( evatu)
Theo chị tình yêu và tình bạn khác nhau như thế nào? chị nghỉ gì khi hầu hết con gái bây giờ yêu con trai đều nhìn vào túi tiền người con trai để yêu? chị có như thế k?
-->
[Click Here To View kevodanh_qb's Signature] |
beloved (14-12-2011), evatu (04-12-2011), huyenpham_kutj (04-12-2011), tieuthu_buongbinh93 (05-12-2011) |
#14
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Phỏng vấn Nguyễn Hải Cẩm Tú ( evatu)
Trích:
Cảm ơn anh! ---------- Post added at 03:45 PM ---------- Previous post was at 03:13 PM ---------- Trích:
Bạn nghĩ thế nào là Hạnh phúc ? Một câu hỏi nghe có vẻ khá đơn giản, nhưng khi bắt đầu trả lời thì thấy nó mông lung và không định hình rõ được . Từ khi sinh ra cho đến nay,những giây phút hạnh phúc có lẽ trôi qua rất nhanh trong đời,khiến cho bản thân mình không hình dung nỗi nó như thế nào.Người ta thường nói,những giây phút hạnh phúc thì thoáng qua,còn khoảng khắc đau buồn thì mãi mãi.Có thể đối với người này có thể coi là hạnh phúc,nhưng người khác chưa chắc đã là hạnh phúc.Mỗi người một quan niệm khác nhau.vd: đủ tiền tiêu là hạnh phúc,có điều gì đó để phấn đấu là hạnh phúc,có việc gì đó để làm là hạnh phúc.... Đối với bản thân em,c ó lẽ hạnh phúc nhất là mỗi sáng sớm thức dậy được nhìn thấy Ba, thấy Mẹ,thấy những người thân yêu vẫn bình an bên cạnh. Đó là hạnh phúc . ---------- Post added at 03:57 PM ---------- Previous post was at 03:45 PM ---------- Trích:
Nhiều ý kiến cho rằng,có hạnh phúc là có tất cả,nhưng hạnh phúc trong sự nghèo khó và đói rét thì tôi sẽ chọn Tiền tài và quyền lực.Bởi tôi cũng đã từng có thời gian trải qua cuộc sống không tiền bạc và nợ nần.Lúc đó hạnh phúc không giải quyết được gì cả,anh ạ.Trong đầu tôi lúc nào cũng nghĩ đến việc làm gì để có tiền và có thật nhiều tiền.Bởi vì sống trong thời đại này,không có tiền là không có tiếng nói.Nếu có tiền cuộc sống,suy nghĩ của ta cũng thoải mái theo.Có tiền có quyền lực thì lúc nào cũng ngẩng cao đầu với thiên hạ,con cái mình sau này cũng được sống tốt hơn,hạnh phúc hơn. Giải thích nhiều quá thì lạc đề mất Hi vọng mọi người sẽ hiểu được câu trả lời của em.Thân! ---------- Post added at 04:11 PM ---------- Previous post was at 03:57 PM ---------- Trích:
Thưa chú,theo quan niệm của cháu thì cháu thấy việc quan hệ trước hôn nhân hiện nay là hoàn toàn bình thường. Có lẽ sẽ có nhiều người phản đối quan điểm này, nhưng cháu không nghĩ việc này có điều gì đáng chê trách. Một khi mình đã trưởng thành, yêu và được yêu, hiểu rõ về người yêu, có kiến thức tốt về tình dục, cách phòng tránh thai thì việc quan hệ tình dục trước hôn nhân hoàn toàn có thể chấp nhận được.Nhưng lứa tuổi có thể quan hệ trước hôn nhân phải là trên 18t,lúc đó mới có nhận thức được hoàn toàn những việc mình làm và có trách nhiệm với những chuyện đó(mang thai). Tình dục bây giờ không chỉ là để duy trì nòi giống. Nếu tình dục một cách lành mạnh nó sẽ khiến chúng ta trở nên tươi trẻ , yêu đời , thỏa mãn cảm xúc , đam mê , ham muốn... Cháu chào chú Heo ---------- Post added at 04:42 PM ---------- Previous post was at 04:11 PM ---------- Trích:
Tôi sẽ trải lòng mình một chút để kể cho bạn nghe 1 câu chuyện về tình yêu của tôi,sau khi cuộc sống gia đình tôi đỗ vỡ. Tôi yêu anh lúc đó anh đang còn là 1 người đàn ông ga lăng và thành đạt trong mắt của mọi người.Đối với tôi anh rất tuyệt vời,ngày đó tôi còn làm ở siêu thị,mà làm siêu thị thì giờ giấc lại không đc ổn định như mọi nơi khác.Anh thường mua đồ ăn tới cho tôi,thường xuyên quan tâm tôi.Nói chung là mọi người nhìn vào phải hết sức ghen tị.Chúng tôi yêu nhau 1 thời gian thì anh gặp chuyện,anh lâm vào cảnh nợ nần,lúc đó tôi luôn ở bên cạnh anh,chăm sóc cho anh.Tôi không vì đồng tiền mà bỏ rơi anh.Và chúng tôi đã cùng nhau cố gắng.Rồi anh cũng giải quyết xong những vấn đề đó.Mặc dù anh ko có nhiều tiền như trước,có khi không có tiền.Nhưng tôi vẫn yêu anh như những ngày đầu mới quen.( sơ sơ là rứa ) Chính vì thế,khi bạn hỏi tôi "khi hầu hết con gái bây giờ yêu con trai đều nhìn vào túi tiền người con trai để yêu" thì chuyện đó cũng không có gì quan trọng.Quan trọng là tình yêu đó sẽ đi đến đâu mà thôi.Ở đời,không ai cho không ai cái gì cả.Nếu đó là 1 tình yêu thực sự,thì không nên đưa tiền vào làm vấn đề.Còn nếu để lợi dụng đồng tiền,thì tình yêu đó cũng không đi đến đâu hết bạn ạ.Cái gì cũng có cái giá của nó mà thôi.Tôi có như thế không,thì qua câu chuyện có thật của tôi vừa kể với bạn,chắc bạn cũng sẽ hiểu -Tình yêu và tình bạn khác nhau ở chỗ : Có rất nhiều điểm khác nhau giữa vấn đề này,những tôi chỉ trả lời 1 ý duy nhất.Tình yêu và tình bạn khác nhau ở chỗ:có thể có 1 lúc nhiều bạn,nhưng yêu thì chỉ 1 người ... Thân! [Click Here To View evatu's Signature] thay đổi nội dung bởi: evatu, 04-12-2011 lúc 05:44 PM. |
Admin (04-12-2011), beloved (14-12-2011), chibe (06-12-2011), ChotKhoc105 (05-12-2011), Diệu Huyền (04-12-2011), Gio Lao & Cat Trang (05-12-2011), HANDSOMEBOY561 (04-12-2011), hienluong631 (17-12-2011), Hoai Lan (12-12-2011), kimhue (05-12-2011), lannhi (04-12-2011), older_alone (04-12-2011), thanhlamqb (05-12-2011), tieuthu_buongbinh93 (05-12-2011), traitimhong (07-12-2011), tuat (04-12-2011), Xuan Quang (04-12-2011), xu_luv (14-12-2011) |
#15
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Phỏng vấn Nguyễn Hải Cẩm Tú ( evatu)
Ẻm Tú xinh gấy, vote cho e đầu tiêng, vì nhìn ảnh gặp e ngoài là thấy mến e zồi
-->Theo dỏi tất cả các bài pv, ai củng trả lời hay , nhưng trong những câu trả lời đó có sự khác khác thế nào vs ảnh với ng :l, có lẽ mình k tiếp xúc , k biết họ là ng ntn nên đó là điều hiển nhiên thôi. Thấy em trả lời quá đúng vs xã hội, từ vấn đề tiền bạc , tình cảm đến những câu hỏi tế nhị của chú Xun Quang . Nỏ muốn hỏi ci e ngoài cái câu quen thuộc ni : Hứa tìm a sn 86 cho mèng mô [Click Here To View Diệu Huyền's Signature] |
#16
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Phỏng vấn Nguyễn Hải Cẩm Tú ( evatu)
Trích:
86 à?? có đầy đây rồi,khi mô về thì alo rồi eng dắt đi chọn Chúc sức khỏe [Click Here To View evatu's Signature] |
#17
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Phỏng vấn Nguyễn Hải Cẩm Tú ( evatu)
Quan điểm về hạnh phúc của Eva gần giống Mc chỉ có điều Mc còn mong muốn trong hạnh phúc của riêng mình có thêm cho và nhận. Mc thường nghĩ rằng nếu một ngày ta mất đi những người thân yêu thì không biết hạnh phúc có còn, dẫu biết rằng đối với một con người hạnh phúc luôn không trọn vẹn. Và hạnh phúc đó còn là biết nhìn nhận và thỏa mãn trước cuộc sống. Và đối với hiện tại có lẽ niềm hạnh phúc của Mc sẽ tăng lên một chút nếu tốc độ cái 3G sẽ nhanh hơn một chút để load bài cho nhanh
-->
[Click Here To View mcsecurity's Signature] thay đổi nội dung bởi: mcsecurity, 05-12-2011 lúc 08:24 AM. |
beloved (14-12-2011), Diệu Huyền (05-12-2011), evatu (05-12-2011), Gio Lao & Cat Trang (05-12-2011), lannhi (05-12-2011), thanhlamqb (05-12-2011) |
#18
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Phỏng vấn Nguyễn Hải Cẩm Tú ( evatu)
Chị thấy em xinh rất tự nhiên và rất có cá tính, rất có ấn tượng lúc đầu mới tham gia dđ, và đóng góp rất nhiều cho dđ ! good success !
-->
[Click Here To View Gio Lao & Cat Trang's Signature] thay đổi nội dung bởi: Gio Lao & Cat Trang, 05-12-2011 lúc 11:22 AM. |
#19
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Phỏng vấn Nguyễn Hải Cẩm Tú ( evatu)
Chúc con em làm việc tốt, vui vẻ
* Em nghỉ sao về câu nói " Đừng sợ người già mà chỉ sợ Tình yêu già" ?. |
#20
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ðề: Phỏng vấn Nguyễn Hải Cẩm Tú ( evatu)
Trích:
Có 2 trường hợp xảy ra: 1: chàng trai nghèo đó sẽ có tất cả sau khi có được người con gái mình yêu - cả 2 sẽ cùng nhau tạo dựng sự nghiệp chi riêng mình chứ ko phải là ngồi hưởng thụ từ ba mẹ giàu có hay từ đối phương lắm tiền - Trường hợp này ít nhưng ko phải là ko có. 2: Chọn a doanh nhân kia thì bạn có vật chất chứ ko có tất cả. Nếu 1 ngày nào đó a ta phá sản và trở về với 2 bàn tay trắng thì sao? Hoặc 1 ngày nào đó, a ta nhận ra rằng bạn chấp nhận đến với a ta bởi vì vật chất chứ ko phải vì tình cảm, a ta sẽ chủ động chia tay??? - trường hợp này xác suất nhiều hơn. --> đây chỉ là vấn đề bên lề thôi mỗi người có 1 suy nghĩ khác nhau mà! Câu hỏi dành cho em nè: Sau mỗi lần thất bại trong chuyện tình cảm thì bài học em rút ra là gì? [Click Here To View cAo_qBm's Signature] |
beloved (14-12-2011), evatu (05-12-2011), tieuthu_buongbinh93 (05-12-2011), valentino (14-12-2011), xu_luv (14-12-2011) |
Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách) | |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|