+:| Diễn đàn Người Quảng Bình |:+ - Xem bài viết đơn - Tình yêu có bị tuyệt chủng không?
Xem bài viết đơn
  #1  
Old 03-06-2011, 02:39 PM
giomuathoimai's Avatar
giomuathoimai giomuathoimai vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Người Quảng Bình (NQB)
 
Tham gia ngày: Dec 2009
Đến từ: thành phố hoa hồng
Tên Thật: ngọc
Bài gởi: 21
Được cảm ơn 28 lần trong 12 bài viết
72 Tình yêu có bị tuyệt chủng không?


Chào các bạn trong diễn đàn ''người qb.net'' . Có lẽ khi nói đến tuyệt chủng người ta chỉ nghỉ đến các động vật quý hiếm đứng trước nguy cơ không còn duy trì được nòi giống do nhiều nguyên nhân cả chủ quan lẫn khách quan. Những tin gây sốc cho toàn thế giới như : trái đất sắp bị hủy diệt hay trùm khủng bố biladen bị tiêu diệt hay tin tổng thống mĩ có thói quen ở bẩn thì đối với cái tin tôi sắp nói ra đây có lẽ nó quá bình thường .Thế giới loài người vào khoảng vài năm tới sẽ không còn cái gọi là tình yêu nữa. TÌNH yêu sẽ như một động vât quí hiếm đang đứng trước nguy cơ bị tuyêt chủng. Tình yêu ở đây là tình yêu đồng loại ,yêu quê hương , yêu tổ quốc hay la thứ tình yêu mà mọi lứa tuổi đều ưa chuộng đó là tình yêu đôi lứa. VÌ sao những thứ tình cảm đăc biệt đó lại có thể bị tuyêt chủng , bị mất đi . CÓ rất nhiều nguyên nhân nhưng có lẽ nguyên nhân đầu tiên có lẽ từ chính chúng ta . Cuộc sống, áp lực ,tiền tài , danh vọng đã làm chai sạn cảm xúc của chính chúng ta. Chúng ta đi vào đời là để nhặt tiền tài , nhặt danh vọng sao cho đầy túi mà danh vọng , tiền tài thì nhặt bao nhiêu cho đủ một đời người . KHI ta nhặt những thứ đó thì tình yêu sẽ rơi lại. Tình yêu làm cho thế giới này đẹp hơn , tình yêu làm cho con người đối xử với nhau văn hóa hơn , đầy tính nhân văn hơn . Chỉ vì một vụ va quẹt nhỏ trên đường con người có thể sử dụng tới bạo lực và có thể dẫn tới án mạng, khi một người bị tai nạn nằm trên đường cần tới sự giúp đỡ của đồng loại thì lúc đó mọi người có chung cách nghĩ giống người dân làng vũ đại khi bị chí phèo chửi '' nó chửi cả làng chứ nó chửi mình đâu'' không phải việc của mình , *** liên quan, mình không giúp thì có ngươi khác giúp, dính vao rách việc . Gần bến xe buýt thì đa số sinh viên sẵn sàng tranh giành , chen lấn cả với những người bằng tuổi cha mẹ ,ông bà mình chỉ vì sợ trễ giờ học, lên xe thì thấy người lớn tuổi già yếu vẫn không chịu nhương ghế vì cũng có cách nghĩ '' *** liên quan, minh ko nhường ắt có đứa sẽ nhường''. Tình đồng loại đang có nguy cơ liệt vào sách đỏ . Có lẽ tình yêu không toan tính , tình yêu đến với nhau bởi sự chân thành , sẵn sàng hy sinh vì nhau có lẽ chỉ có trên......phim ảnh , tiểu thuyết . KHI đến với nhau thay vì xem người đó thế nào, tính tình có hợp với mình không thì họ chỉ xăm xăm xem nhà đó mấy tầng ,bố mẹ làm to không? tinh yêu có sự cân đo, đong đếm. Với cách nghĩ " tiền có trước tình yêu có sau" . Tình yêu sinh viên quả thật là đẹp và mộng mơ nhưng đó là thời '" xưa rồi diễm ơi" , ai bảo tình yêu sinh viên không thưc dụng va đầy toan tính . các sinh viên ngoại tỉnh yêu và lấy những người con gái , con trai ở hà nội có bao người lấy nhau vì tình yêu hay là hộ khẩu hà nội. Sau những toan tính, đem tinh yêu làm thước đo để cân đo đong đếm thì nhiều người đều có một thắc mắc như tôi " liệu trên thế giới này có tồn tại cái gọi là tình yêu " hay chỉ là lợi dụng lẫn nhau trao tiền đổi tình . THẾ giới này tình yêu có bị tuyêt chủng hay không là do chúng ta quyết định. KHÔNG có tình yêu thì chúng ta sống cũng như chết , sống như những thây ma trên cõi đời này . TÔI viết bài này chỉ mong con ngươi đừng đế tình yêu bị tuyệt chủng , mong mọi người trong diễn đàn xích lại gần nhau hơn bằng tình thương yêu con người . Đừng vô tâm với gia đình , bạn bè , môt nửa của mình va cả với người......xa lạ ban nhé ? Nguồn: www.nguoiquangbinh.net 

****************Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách ****************

Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!


thay đổi nội dung bởi: giomuathoimai, 14-06-2011 lúc 06:45 PM.
Trả Lời Với Trích Dẫn

Đã có 4 cảm ơn !

Cảm ơn giomuathoimai đã viết bài này. Chúc bạn có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống !
dongmoclan (03-06-2011), kuku.Mt3..! (03-06-2011), NhimOnline (03-06-2011), ty2style (03-06-2011)