Sáng nay, cuộc sống lại trở về bình thường, từng ngã đường, từng góc phố đã không còn treo cờ rũ. Những tòa cao ốc, văn phòng đã thay bằng lá cờ màu khác...đi làm qua dinh Độc Lập, mới hôm qua đây thôi,lễ truy điệu Người được truyền từ Hà Nội vào, dòng người hôm qua đông nghẹt, đến để chỉ thắp một nén nhang cho di ảnh Người, hôm nay mọi thứ lại trở về đìu hiu, con ngoái nhìn dinh Độc Lập, dẫu biết ở đó chỉ có di ảnh Người, một cảm giác bâng khuâng khó tả....Đến hôm nay cảm xúc vẫn không kìm lại được...Mùa thu này Người đi về với Cụ Hồ rồi...
Nguồn: www.nguoiquangbinh.net