30-01-2010, 09:59 AM
|
|
Smod- Trợ lý NQB
|
|
Tham gia ngày: Nov 2008
Đến từ: ╬♥ iη ┬Ћﻉ ŗAiη ♥╬
Tên Thật: ♥ i’m ๑ ŗAiη ♥
Bài gởi: 3,097
Được cảm ơn 5,855 lần trong 2,026 bài viết
|
|
Ðề: Yêu một người ở xa…
Trích:
Nguyên văn bởi nguyenduyhoa
"Yêu một người ở xa, niềm yêu thì lớn đấy, nhưng con gái vốn yếu lòng, lại rất dễ mềm tim bởi những lo lắng rất gần, dù nhỏ thôi, những lúc như thế, chỉ yêu thôi, dù lớn đến đâu, dù nhiều đến cỡ nào, liệu có đủ?
|
Bởi thế...yêu 1 ng ở xa là một khó khăn. nhưng nếu vượt qua được sẽ hạnh phúc mãi mãi Nguồn: www.nguoiquangbinh.net
****************Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách ****************
Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!
|
-->
[Click Here To View peti_biscuit's Signature]
|