+:| Diễn đàn Người Quảng Bình |:+ - Xem bài viết đơn - Kỷ niệm thời xa vắng cùng em
Xem bài viết đơn
  #27  
Old 09-01-2019, 07:17 PM
macty11's Avatar
macty11 macty11 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Người Quảng Bình (NQB)
 
Tham gia ngày: Jan 2009
Tên Thật: MACTY
Bài gởi: 295
Được cảm ơn 540 lần trong 211 bài viết
Default Ðề: Kỷ niệm thời xa vắng cùng em


GỬI ĐẾN TUỔI MÊNH MÔNG

Anh gửi về nơi ấy
Em biết không
Bây giờ là mùa đông se vào em lạnh
Em nhớ ngày xưa mùa đông đặc quánh
Buốt thịt da trên những nẻo đường quen.

Con đường ấy bây giờ thưa thêm
Không có em
Buổi chiều hun hút
Một ngọn gió thoảng làm anh rét buốt
Phút đi qua mà cứ ngỡ ngàn năm.

Nơi ấy là đâu
Cho anh hỏi thăm
Con đường đến tim em dài quá
Những khắc khoải làm tâm hồn nghiệt ngã
Cứ nôn nao rồi lại cứ trách thầm.

Một con đường không có bến dừng chân
Chỉ đau đáu vệt cỏ non thương nhớ
Hoa đã rụng
Quả không thành một thuở
Gói hương thơm rồi gửi gió bay xa.

Có lẽ nào ta không thể nhận ra
Sự bình yên không bao giờ vĩnh cửu
Em đã vậy
Anh lại càng nông nổi
Để trăng sao nhầm lẫn xuống vực sâu.

Hai con đường không thể nhận ra nhau
Dẫu đều đặn vươn đến miền tít tắp
Hoa ngát hương
Quả trào lên vị mật
Chỉ hanh hao đôi sự sống xô bồ.

Em ngại ngùng
Còn anh mãi đắn đo
Cái đẹp trong ngần làm anh vụng dại
Để thời gian ngấm vào tim khắc khoải
Gõ nhẹ nhàng thành nhịp sống đơn côi.

Em có còn nhớ ấy nữa hay thôi
Mà lá vẫy mỏi mòn không gian vắng
Trời bịn rịn nắng neo vào không nắng
Lối vắng xưa giờ đẫm dấu kiếm tìm.

Cuộc sống nhẹ nhàng trong chuỗi lặng yên
Em trăn trở trong lòng
Anh vẫn biết
Bởi dẫu xa
Ai tính chi hơn thiệt
Một tấm lòng gửi đến tuổi mênh mông.

9-1-2019
 Nguồn: www.nguoiquangbinh.net 

****************Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách ****************

Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!

Trả Lời Với Trích Dẫn