+:| Diễn đàn Người Quảng Bình |:+ - Xem bài viết đơn - Dòng Thơ Bảy Chữ Tám Câu - Nguyễn Thành Sáng
Xem bài viết đơn
  #5  
Old 06-10-2017, 10:00 PM
Nguyễn Thành Sáng's Avatar
Nguyễn Thành Sáng Nguyễn Thành Sáng vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Người Quảng Bình (NQB)
 
Tham gia ngày: Apr 2016
Tên Thật: Nguyễn Thành Sáng
Bài gởi: 1,005
Được cảm ơn 35 lần trong 28 bài viết
Default Ðề: Dòng Thơ Bảy Chữ Tám Câu - Nguyễn Thành Sáng




Giữ Ánh Trăng Lòng

Vầng trăng lóng lánh ở nơi này
Trải ánh bên thềm vỗ mộng say
Đưa kẻ chìm sâu vào giấc ngọt
Kéo dòng phủ kín bước đời cay
Hừng sáng tim reo lời nắng áp
Rạng chiều hoa kết nụ tình hay
Làm sao giữ vẹn vầng trăng mãi
Để đượm hồn ai chuỗi tháng ngày!

Nguyễn Thành Sáng


---------- Post added at 10:00 PM ---------- Previous post was at 09:43 PM ----------



Ước Vọng

Vương vấn tình ai kết tận lòng
Tháng ngày vò võ dạ hoài mong
Tâm tư thổn thức, hồn gom đọng
Mộng ước ngân nga dạ muốn xong
Hoàng hôn phủ trải mang niềm ngóng
Nắng sớm đưa về gửi gió đong
Ôm ấp, nhớ nhung hằn ước vọng
Ngày xuân rạng thắm sắc hoa hồng!

Nguyễn Thành Sáng
 Nguồn: www.nguoiquangbinh.net 

****************Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách ****************

Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!

Trả Lời Với Trích Dẫn