08-04-2012, 08:46 AM
|
|
Người Quảng Bình (NQB)
|
|
Tham gia ngày: Apr 2009
Đến từ: ε[-ิิ_•ิ]зbụng mẹ[-ิิ_•ิ]з
Tuổi: 36
Tên Thật: ♥(¯`•▒»¦chuột_dễ_ghét¦«▒• ´¯)♥
Bài gởi: 121
Được cảm ơn 204 lần trong 78 bài viết
|
|
Lời dạy của Khổng Tử
- Đức hơn tài là quân tử,
Tài hơn đức là tiểu nhân.
- Thấy người khôn, ta học, thấy người kém ta dạy.
Ấy mới là quân tử.
- Người quân tử học không biết mệt
Dạy không biết chán.
- Nhỏ phải răn mình về sự cạch tranh,
lớn lên phải biết răn mình về sắc dục,
Đến già phải răn mình về tính tham lam.
- Việc binh tôi chưa học và cũng không muốn học.
- Người quân tử có ba điều sợ:
Sợ mệnh trời, sợ người lớn, sợ lời nói của thánh nhân.
Kẻ tiểu nhân không biết mệnh trời nên không sợ,
khinh thường người có đức lớn, khinh rẻ lời nói của thánh nhân.
- Quân tử hòa mà không giống nhau,
Tiểu nhân giống nhau mà không hòa.
- Nguười quân tử lúc khốn cùng thì giữ mình,
Kẻ tiểu nhân lúc cùng thì làm bậy.thao9388-sưu tầm Nguồn: www.nguoiquangbinh.net
****************Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách ****************
Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!
|
|