+:| Diễn đàn Người Quảng Bình |:+ - Xem bài viết đơn - Gái ế
Ðề tài: Gái ế
Xem bài viết đơn
  #1  
Old 08-09-2013, 06:29 PM
Hoai_ptt's Avatar
Hoai_ptt Hoai_ptt vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Người Quảng Bình (NQB)
 
Tham gia ngày: Jul 2009
Đến từ: Đà Nẵng
Tuổi: 37
Tên Thật: Xu Hoài
Bài gởi: 75
Được cảm ơn 85 lần trong 46 bài viết
Default Gái ế


Gửi tôi,
Tôi có tất cả. Tất cả là con số 0 tròn quay quay. Tôi thường ghét kể lể, ghi chép hay nói chi choe với ai ngoài tôi về những chuyện buồn, không vui,... Tôi thường lặng im, nhếch cái miệng méo mó làm ra vẻ rằng "Đó là chuyện bình thường ấy mà, trong cuộc sống còn nhiều chuyện ghê gớm hơn. Và có nhiều người còn không may mắn hơn mình, họ vẫm tươi cười và vui với cuộc sống.Vậy sao mình không thể" Tôi im ru, nghe nhac dài nhất là sau một ngày tôi trở lại vẽ bình thường, tròn miệng cười chứ không méo mó như hôm trước nữa. Có những tôi khác hỏi tôi sao không đi đâu đó, ra ngoài gặp bạn bè hòa mình vào mọi người để qua "điều không may mắn". Im lặng sẽ tốt nhưng nó cũng làm bệnh trầm trọng hơn. Tôi chỉ cười hè hè. Tôi đã khóc ngày hôm trước, đã đi bộ một mình một chặng đường thật dài với cái mũ lưỡi trai xám màu che hết một phần "khuôn trăng". Tôi đã tự tìm cho mình một lí do cho chuyện vừa xảy ra. Lí do đó đủ để tôi tha thứ, đủ cho qua tất cả, cho chính tôi một ít và một ít cho "tôi khác". Hôm nay tôi trong tươi tắn hơn những ngày trước. Tôi đã sửa soạn cho mình, thêm lên vành môi một chút son hồng hồng, một chút phấn hồng,thếm trên bàn tay một chiếc nhẫn,.... Và cứ thế tôi bước, bước..... Bước qua bao nhiêu lần yêu, bao nhiêu lần tuột dốc, qua nhiều lần tôi ăn diện thật đẹp những lúc không may mắn. Là tôi muốn che dấu, tôi không muốn tôi yếu đuối, tôi ghét ai đó nói tội nghiệp....Nhưng sau 4 năm. Thời gian mà tôi yêu người đầu tiên,chia tay, yêu lần nữa, lại chia tay, cố gắng yêu thêm một người nữa, lại chia tay...."Có tuổi rồi con,lấy chồng đi chơ con gái như hoa ......có thời" "Chao ôi ba mẹ yên tâm đi con mà ế chi trời, hè hè"
Lấy chồng cho ba me an tâm, lấy đại cho rồi nhưng nếu sau này cuộc sống vợ chồng không cơm lành canh ngọt thì sao??? Đời có bao nhiêu đâu, cuộc sống là gi? Tất cả cũng sẽ chết sau khi sinh-sống thôi. Mà người ta đua nhau, dẫm đạp nhau để dành dật những thứ trong cuộc sống. Cơm áo gạo tiền.... Mà nếu không lấy chồng thì không ổn, người ta nói này nói, ôi thiên hạ lắm miệng... Sợ ế chồng, sợ cái này cái kia mà lấy chồng hoặc làm bà góa.
Thôi ế cũng có sao mà có ra sao cũng chẳng sao cả, hehhe... hảy làm những gì mình muốn, mình muốn đi đâu đó du lich nhưng mà nếu mình đi mình sẽ tiêu hết tiền, mình phải tiết kiệm để cuối năm xin ba mẹ một ít nữa mua chiếc xa tay ga chay cho nó đã cái đời. Mà không biết mình còn sống đến tết không??? Tự dưng thèm trứng vịt lộn quá mà ăn ở đây đắt lắm (7 ngàn/trứng). Thôi mai ra chợ mua về luộc ăn rẽ hơn......nhưng, nhưng mà,....... Có chắc mình sẽ làm được như những gì dự định không? Hay không bao giờ làm được những gì mình muốn, chì vì "sống phải biết tính toán, sắp xếp, tiết kiệm,....
Thôi thì ế cũng được. Cuối cùng tôi đã không im lặng. Tôi đã quay lại sau 4 năm gia nhập Diễn đàn Người Quảng Bình. Tôi đã lên tiếng vì nhiều tôi khác bảo tôi là ế nhe răng mà tôi cứ nhe răng cười thôi, hehe..
Chứ sợ ế mà lấy cái người họ chỉ yêu mà không cần mình. Sợ ế để rồi lấy ông chồng không ra gì, đối xữ với vợ nhưng con sai vặt, nhu cái bao cát để chồng bốp khi anh ta "điên" quá không kiềm chế được,đánh cho bầm dập. Sau đó: Anh xin lỗi vợ tại anh giận quá, anh say quá, tại em làm anh giận quá,...... vô vàn lý do.
Nhưng mà chỉ những ai đắp chăn mới biết chăn có rận. Chỉ vợ chồng mình mới biết chuyện gì đã xảy ra. phải không? Đời đúng là.... Con số 0.
 Nguồn: www.nguoiquangbinh.net 

****************Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách ****************

Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!

-->


[Click Here To View Hoai_ptt's Signature]

thay đổi nội dung bởi: Hoai_ptt, 08-09-2013 lúc 06:48 PM.
Trả Lời Với Trích Dẫn

Đã có 8 cảm ơn !

Cảm ơn Hoai_ptt đã viết bài này. Chúc bạn có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống !
Admin (11-09-2013), cAo_qBm (09-09-2013), kuku.Mt3..! (09-09-2013), Lời của gió (09-09-2013), LUU DUC NAM (09-09-2013), Mr.LightQB (17-09-2013), mr.phi (22-12-2013), vuhoan42 (09-09-2013)