+:| Diễn đàn Người Quảng Bình |:+

+:| Diễn đàn Người Quảng Bình |:+ (https://nguoiquangbinh.net/forum/diendan/index.php)
-   |+| Các phong trào - Hoạt động - Event |+| (https://nguoiquangbinh.net/forum/diendan/forumdisplay.php?f=199)
-   -   Diễn đàn nguoiquangbinh.net và những ngày thật ý nghĩa! (https://nguoiquangbinh.net/forum/diendan/showthread.php?t=26515)

Halinh_nguyen 28-07-2009 12:42 AM

Diễn đàn nguoiquangbinh.net và những ngày thật ý nghĩa!
 
Chiến tranh đã đi qua hơn ba thập kỉ, nhưng những gì mà nó để lại thì tưởng như là vết thương còn mới. Ở đâu đó trên dải đất mang hình chữ S còn có cảnh…vợ (con) mong có một ngày chồng (cha) mình quay về giống như bao Đồng đội, còn có cảnh những người mẹ tóc bạc phơ đứng tựa cửa nhìn ra xa…mẹ biết rằng những người con của mẹ mãi mãi nằm yên lại chiến trường…nhưng mẹ vẫn nhìn xa xăm…như cái ngày tiễn các anh đi…Đau thương và mất mát vẫn còn tồn tại trong tâm hồn cũng như thân thể những người lính và thế hệ sau họ...


Ba thập kỉ, khoảng thời gian không dài mà cũng không ngắn…ba thập kỉ sau chiến tranh, dân tộc Việt Nam đã hòa về một mối, con người Việt Nam đã sống dưới hòa bình. Không phải người Việt Nam đánh mất quá khứ của mình, hay đã lãng quên đi lịch sử…mà chính là người Việt Nam không muốn chạm đến những vết thương đang dần lên da non. Không phải người Việt Nam ngủ quên trên chiến thắng, mà chỉ là đang dần che phủ lại nỗi đau của chiến tranh...

Những ngày vừa qua là những ngày đầy ý nghĩa, thế hệ trẻ Việt Nam đang hướng về lịch sử, họ tưởng nhớ và ghi ơn những người đã ngã xuống cho từng tấc đất, cho từng mảnh hồn dân tộc mà các anh, các chị phải đánh đổi băng xương, bằng máu và bằng cả thân thể mình. Một ngày 27/7...để nhớ lại những gì đã qua...


Trong những ngày đầy ý nghĩa này, những người con Quảng Bình nói chung và những thành viên của Diễn đàn nguoiquangbinh.net nói riêng đã hòa trong không khí trang nghiêm của buổi lễ kỷ niệm ngày Thương binh, Liệt sĩ để tưởng niệm, để nghiêng mình trước những hy sinh lớn lao, của các anh, các chị, các mẹ...


Sáng ngày 25/7/2009 thay mặt cho gần 10.000 thành viên của Diễn đàn nguoiquangbinh.net , các thành viên tại Quảng Bình đã đến đặt vòng hoa và thắp nhang tưởng niệm các anh hùng Liệt sĩ đang nằm yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Đồng Hới.


Từ những nén tâm nhang, các thành viên đã thay mặt cho hàng ngàn thành viên của Diễn đàn nguoiquangbinh.net đang học tập, làm việc và sinh sống trên khắp mọi miền Tổ quốc cũng như ở nước ngoài, tỏ lòng biết ơn và nghiêng mình trước những hy sinh không thể nói bằng lời của các anh hùng Liệt sĩ...


Cùng ngày, những thành viên của Diễn đàn nguoiquangbinh.net đã đến thăm và tặng quà cho Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng Hà Thị Viễn:
Sinh năm: 1923
Nguyên quán: Phường Đồng Phú - TP Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình
Trú quán: Phường Đồng Phú - TP Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình.


Mẹ có 3 con là Liệt sĩ:
1. Nguyễn Phú Phúc: hy sinh năm 1972 tại Nội Thành Đồng Hới
2. Nguyễn Phú Tường: hy sinh năm 1967 tại Mặt trận phía Nam
3. Nguyễn Phú Khương: hy sinh năm 1969 tại Đội 161 Quảng Trị.



Mẹ Hà Thị Viễn đã được Đảng, Nhà Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng" theo quyết định số 394 /KT - CTN ngày 17 tháng 12 năm 1994.

Nghiêng mình một chút để hiểu hết tấm lòng của mẹ, cám ơn mẹ, cám ơn mẹ rất nhiều...mẹ đã hy sinh những giọt máu thiêng liêng nhất của đời mẹ, để các anh ra đi, ra đi vì chí lớn...vì Đất nước còn đau lắm cảnh chia ly. Biết nói gì hơn trước tấm lòng của mẹ...chúng con xin nghiêng mình trước những hy sinh quá lớn cho dân tộc, cho một chiến thắng "nên vành hoa đỏ, nên trang sử vàng" và để có được một hòa bình như ngày hôm nay...cám ơn mẹ, cám ơn các anh, các chị...những người đã hy sinh và những người đang gánh chịu nỗi đau của chiến tranh...


Những ngày vừa qua thực sự là những ngày đầy ý nghĩa, những thành viên của Diễn đàn nguoiquangbinh.net đã làm được những điều tuy nhỏ nhưng đó là gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. Diễn đàn nguoiquangbinh.net đã thực sự kết nối tâm hồn, tấm lòng...của những người con xa quê, tất cả chỉ là hạt cát nhưng đời cần lắm những hạt cát nhỏ như thế.

Hy vọng Diễn đàn nguoiquangbinh.net sẽ có thêm nhiều hoạt động ý nghĩa để hướng các thành viên của mình đến những việc làm thiết thực và tốt đẹp cho xã hội. Hy vọng NQB thực sự là cầu nối của những người con xa quê và hy vọng Diễn đàn ngày càng bay cao, bay xa và ngày càng bổ ích hơn.

Halinh_nguyen.

Admin 28-07-2009 10:07 AM

Ðề: Diễn đàn nguoiquangbinh.net và những ngày thật ý nghĩa!
 
Xé tem nào, cảm ơn em! Bài viết của Halinh_nguyen thật hay và ý nghĩa như chính Diễn đàn NQB - "Kết nối trái tim của những người con đất Quảng" :).

hongdat 28-07-2009 10:10 AM

Ðề: Diễn đàn nguoiquangbinh.net và những ngày thật ý nghĩa!
 
Bài viết hay quá !

myduyenlh2005 28-07-2009 10:12 AM

Ðề: Diễn đàn nguoiquangbinh.net và những ngày thật ý nghĩa!
 
chị linh viết thật ý nghĩa ,chúc cho diễn đàn của NQB ta tiếp tục phát huy nhiều hơn nữa những việc làm thế này

tranthithuhoai 28-07-2009 11:55 AM

Ðề: Diễn đàn nguoiquangbinh.net và những ngày thật ý nghĩa!
 
thay lời muốn nói:thật là cảm động, thiêng liêng khi đứng trước tượng đài của những người anh hùng đã dũng cảm đánh giặc ngoại xâm, và cho đến giờ phút thiêng liêng các anh cũng cố gắng đến hơi thở cuối cùng, mẹ ơi mẹ àh tiếng gọi thân thương các anh ko thể gọi được nữa, các anh đã để lại mẹ già con nhỏ bơ vơ giữa đất trời. và giờ đây cứ đến ngày 27/7 những người con đất việt tỏ lòng biết ơn đã tưởng nhớ đến các anh và thắp những thẻ giang gọi là tấm lòng của thế hệ sau nhớ đến tấm lòng yêu nước của các anh.và sau đây là một phút tưởng niệm

peti_biscuit 28-07-2009 12:49 PM

Ðề: Diễn đàn nguoiquangbinh.net và những ngày thật ý nghĩa!
 
bài viết thật cảm động!

Pathero 28-07-2009 01:07 PM

Ðề: Diễn đàn nguoiquangbinh.net và những ngày thật ý nghĩa!
 
hay quá nghe Hà Linh!

nguyenduyhoa 28-07-2009 04:12 PM

Ðề: Diễn đàn nguoiquangbinh.net và những ngày thật ý nghĩa!
 
Cám ơn nhà Báo Halinh_nguyen với bài viết rất ý nghĩa trong dịp cả nước ta với phong trào "Uống nước nhớ nguồn" và NQB đã làm được những điều thật giản dị nhưng đầy ý nghĩa!! Cám ơn tất cả những tấm lòng!!

sun.pro 28-07-2009 04:16 PM

Ðề: Diễn đàn nguoiquangbinh.net và những ngày thật ý nghĩa!
 
thật tiếc quá, miềng mổi lần về quê không đc đi tham quan đâu cả.Mổi lần muốn chạy về thì chỷ cóa mất 2 tiếng mà không thể về đc, mổi lần về thì chỉ ở lại đc hai ba ngày mà một năm chỉ về một lần nên không biết quê ta cóa nhửng gì thật tiếc quá đi mất!

Halinh_nguyen 28-07-2009 04:35 PM

Ðề: Diễn đàn nguoiquangbinh.net và những ngày thật ý nghĩa!
 
Giá như có mặt ngày hôm đó.........! Cám ơn các anh, các chị và các mẹ...!


Múi giờ GMT +7. 04:39 AM.

Powered by: vBulletin Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Diễn đàn Người Quảng Bình thành lập vào ngày 31-12-2006, được phát triển bởi tất cả các thành viên.
Website: www.nguoiquangbinh.net | Email: nqb@nguoiquangbinh.net
Đơn vị tài trợ: Công Ty Cổ Phần Vé Máy Bay Việt Nam - Chuyên cung cấp vé máy bay giá rẻ trong nước và quốc tế.
Du lịch Quảng Bình