+:| Diễn đàn Người Quảng Bình |:+

+:| Diễn đàn Người Quảng Bình |:+ (https://nguoiquangbinh.net/forum/diendan/index.php)
-   Tâm sự (https://nguoiquangbinh.net/forum/diendan/forumdisplay.php?f=212)
-   -   Ký ức Online Đêm ..! (https://nguoiquangbinh.net/forum/diendan/showthread.php?t=69737)

trantron 28-07-2011 02:50 AM

Ký ức Online Đêm ..!
 
2h A.M ngày 28 tháng 7 năm 2011
Đang chÉm gió trên Sb thì gặp lại những chiến hữu cũ với biết bao kỷ niệm ùa về 3 ae quyết định lập 1 topic để ôn lại những kĩ niệm những ngày tháng đã qua...

Mỗi ngày sẽ là 1 câu chuyện để nhắc nhở chúng tôi rằng: Tất cả rồi cũng qua đi. Cái duy nhất còn sót lại đó là tình bạn, tình anh em mà thế giới ảo đã mang lại! dù biết thế giới ảo chỉ là viễn vong nhưng với với chúng tôi tình ae cũng tình bạn bắt đầu từ đó!


Đó là lần đầu tiên tôi thức trắng cùng NQB. Khi tôi mới biết NQB 1 thời gian ngắn, ngắn quá để chịu bỏ ra 1 đêm ko ngủ với 1 thằng con nít còn ăn ngủ như điên, cày game vô bờ bến.... Tôi được gặp các anh, các chị rồi các em nữa, những người chưa từng quen biết. Rồi nói chuyện với nhau, chia sẻ nhau những góc cạnh của cuộc sống. Và tình bạn, tình anh em kết thân tù khi nào tôi củng ko nhớ rỏ nữa. Tôi chỉ biết rằng tôi đã dành tình yêu trọn vẹn cho dđ, yêu nó và quý mến nó như một người bạn thực sự. Những lúc cô đơn, bế tắc thực sự tôi lại lên đêy chia sẻ. Còn nhớ có những lúc chỉ còn 3 thằng trong đêm. Củng ngồi nói chuyện với nhau, rồi những lúc chén chú chen anh như thật trên shoutbox hôm có thằng buồn hay đội tuyển Việt Nam vô địch. Cùng nhau bao đêm trường, từ NQB, SVQB, chat nhóm trên Yahoo... Nhớ như in cái đêm thi nhau nhấn f5 theo dỏi vụ bắt cóc con tin ở Huế. Nhớ hôm canh bình yên cho 1 bóng hồng độc chiếm sb tới 5 trang, rồi thành lập hội online đêm nữa.... Đêm còn ít người lắm, có mấy móng thôi, có thêm mấy anh chị bên nước ngoài nữa. Chia sẻ những nét văn hóa mới... Ôi nhớ, nhớ làm sao. Đêm nay bao nhiêu kí ức lại ùa về....

P/s: Topic này là 1 góc riêng của 3 anh em chúng tôi, của những người bạn Online Đêm 1 thời - dành để chia sẻ với toàn thể ace trong diễn đàn những câu chuyện đã qua, những kỷ niệm đẹp sẽ mãi còn trong ký ức của mỗi chúng ta mỗi khi nhắc đến!

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm!
kuku - trantron - cAo.....

cAo_qBm 28-07-2011 02:50 AM

Ðề: Kí ức
 
Hội Online Đêm: Được thành lập bởi những anh chị em hay chém gió đêm vào giai đoạn cuối năm 2009. Cũng có thể nói đó là thời kỳ hoàng kim của 4r. Đó là lần đầu tiên 3 anh em gặp nhau ở SB cùng 1 số ace khác. Hồi đó Onl đêm với mục đích là quảng bá về 4r SVQB (đó là lý do tại sao bài viết của trantron có nhắc đến SVQB :D) Rồi sau đó anh em gắn kết và tạo thành 1 hội với khá nhiều thành viên tham gia! Như: anh vumanly, Trần Huỳnh Đức, i'mloan ("bóng hồng của hội;))"),...sau này có thêm anh Tùng lãng tử, angel90, Tiểu thư_đại gia, ngocvien,....

Cũng là 1 ngày bình thường thôi, nhưng ko hiểu sao hôm nay nhiều ký ức lại ùa về đến vậy!
Sau khi đọc qua topic này, hi vọng các bạn sẽ thấu hiểu 1 điều gì đó khi tham gia thế giới ảo này. bởi vì, có những thứ mà thời gian ko thể bào mòn, có những cái tưởng chừng như là ảo nhưng nó lại hiện hữu trong mỗi trái tim, tâm hồn của mỗi chúng ta.

Mỗi ngày sẽ là 1 câu chuyện - như topic đã nói.
Hôm nay tạm thời như vậy đã, sẽ kể nhưng câu chuyện hết sức li kỳ và hấp dẫn cho ace nghe nhé! :x

kuku.Mt3..! 28-07-2011 02:51 AM

Ðề: Kí ức
 
Biết bắt đầu từ mô hè :D
Nói đến "hội Online đêm" thì nhiều kỷ niệm lắm :) vui có buồn có :) Nhưng thôi để bắt đầu câu chuyện
của mình hôm nay tôi xin phép kể lại chuyện tình yêu của tôi với 1 e nào đó xin được giấu tên ( nhưng chắc nhiều người cũng biết rồi ;)) )
Túi hôm nớ cũng như bao lần lang thang trên 4r..Hình như đêm đó cũng là đêm đầu tiên em bắt đầu "online Đêm"
hay sao ý..Không hiểu trời xui đất khiến thế nào mà tôi với em lại thành 1 cặp nhỉ ;))( nghĩ lại thấy hay hay..hihi )...Mấy ace
đang chém gió vui vẻ thì tự nhiên có người ghép đôi cho tôi với em ý ( hình như là cAo thì phải ;)) ) thì cũng vui vẻ nên tôi cũng nói qua
loa lại ko ngờ đó là đêm định mệnh rồi tôi vào tường nhà em lấy yahoo và hàng ngày vẫn nói chuyện bình thường với nhau cho đến 1
hôm cAo lập topic " Cặp đôi đẹp nhất thế giới đêm " hơi bị hoành tráng nhé ;))( bây giờ thì bị xóa rồi :( vì
nhiều lí do ko muôn đề cập )..Lúc đầu em ko đồng ý nhưng sau khi được tôi và mọi người thuyết phục bào là chỉ cHém gió nên em
cũng ok..hehe...( còn bắt mình thay ảnh nữa mới ghê :"> ) rồi những lần sau nói chuyện trên yahoo cứ chọc giỡn là muốn em về cho anh cầm cái tay cái đã rồi đi đâu thì đi..lâu lâu ko nói chuyện lại thấy nhớ nhớ ( hình như mình bắt đầu yêu :"> ) rồi cái gì đến cũng đã
đến nó giống như quy luật tất yếu của cuộc sống..Hôm đó e lấy nik ảo vô chọc tôi ở yahoo lúc đầu tôi ko nghĩ là em mà nghĩ là
i'mloan ( vì hồi đó cũng hay nói chuyện với bạn Loan lúc khuya ) nên tôi đã nói với Loan là tau đang iu 1 em :"> ( có vẻ hơi sến
rồi )rồi nói biết bao là chuyện nhớ nhung e :"> lúc nói chuyện xong thì mới biết là ko phải là Loan mà chính là em -o hết hồn
nhưng cũng nhờ vậy mà em cũng hiểu được tình cảm của tôi:x...Và có 1 tình iu vượt Đông Nam Á ra đời từ đó ...hehe...Bây giờ thì t/c
ko còn như xưa nhưng với tôi đó vẫn mãi là t/y đẹp:x..
P/s:Giống như lời giới thiệu topic đã nói..Chỉ là vui vẻ nên mọi người cm lịch sự nhé :)
Không phải là dân văn nên kể chuyện hơi sến mọi người đọc thì đừng chê ;))
Hôm nay là câu chuyện t/y mai sẽ là 1 câu chuyện khác...Mọi người chú ý đón đọc và theo dõi ;))

pikachu8 28-07-2011 03:13 AM

Ðề: Kí ức
 
Ký ức à ?Nhiều lắm ...thỉnh thoảng rảnh rỗi ngồi nhớ lại thấy thật vui ...Những tháng ngày túc trực có khi 24/24 trên dd...những ngày cùng các anh chị em chém gió quên ăn quên ngủ ...Nhưng...nhắc lại thêm buồn ,kýức còn đó,kỹ niệm còn đó nhưng những chiến hữu chém gió ngày nào đã ra đi hoặc đã đổi thay ...Buồn ....

be con 27-8 28-07-2011 07:04 AM

Ðề: Ký ức Online Đêm ..!
 
chém gió vừa thôi kẻo khổ đó anh
:36_11_12::36_11_12::36_11_12:

surii 28-07-2011 11:56 AM

Ðề: Ký ức Online Đêm ..!
 
Giờ nớ miềng ngủ khì khì rồi chơ mô nựa;)), biết rứa thức để thêm 1 bóng hồng của Hội:D

tekate 28-07-2011 12:10 PM

Ðề: Ký ức Online Đêm ..!
 
Tình cảm hè :x
Mền cũng muốn :d

anhlapro 28-07-2011 12:24 PM

Ðề: Ký ức Online Đêm ..!
 
Mềnh cũng muốn ;))

taunguyen® 28-07-2011 12:40 PM

Ðề: Ký ức Online Đêm ..!
 
lắt nựa, nhiều khi tau thức trắng đêm để chép bài tự luận có chộ chi hót mô nà

cAo_qBm 29-07-2011 12:36 AM

Ðề: Ký ức Online Đêm ..!
 
Trích:

Nguyên văn bởi taunguyen® (Post 602008)
lắt nựa, nhiều khi tau thức trắng đêm để chép bài tự luận có chộ chi hót mô nà

Thật là sai lầm khi phát biểu cấu đó ;))
Có nhiều chuyện HOT lắm! :x

Chuyện của kuku là sau ni rồi. Trước đó, cũng vào 1 "đêm trắng", mình và "nàng" tình cờ quen nhau. ;))
Khi lên sb, thấy 2 chàng trai với 1 cô gái (mem mới) đang chÉm gió. 2 chàng trai đó hình như là anh Tùng lãng tử và anh hoancity (lâu quá rồi có thể nhớ nhầm). Cuộc nói chuyện cũng gần tàn rồi, cô gái cỏ vẻ bực tức. Lúc đó, mình đã vào tường nhà và nói: "Chị ơi, có chuyện gì vậy". Sau đó mình và "chị" nói chuyện trên tường nhà khá lâu và add yahoo để nói chuyện :">
Hỏi ra mới biết em sinh năm 90, đang đi học xa nhà - nhớ nhà quá nên thức khuya, sau đêm đó, em í cũng bắt đầu gia nhập hội onl đêm và 1 thời gian sau thì đổi nick (nick đang dùng bây giờ). Và...1 ngày đẹp trời, 2 ngừoi đã chính thức...yêu nhau :">
Chuyện tình thì dài lắm, cuối cùng thì chỉ còn lại những kỷ niệm thôi, 2 đứa ko còn yêu nhau nữa :D
Có 1 đêm trên sb có tất cả 5 người: anh hoancity, trantron vs ..., cAo và "nàng" :"> mới bắt đầu nói chuyện. Anh hoancity lúc đó đóng vai trò trưởng thôn ;)) để phân xử cho 2 "Gia đình" trantron vs ... và cAo - ... xem gia đình nào hạnh phúc nhất NQB ;)) Cả 2 cặp đều thi nhau nói ra những câu nói lãng mạn và tình cảm nhất, rồi còn nc ở yahoo để tạo kịch bản nữa - vì ai cũng muốn thắng mà =))
Diễn biến quá phức tạp khiến cho "trưởng thôn hoancity" ko biết cho ai thắng cuộc cả. Cuối cùng thì 2 cặp nhường nhau nhưng ko ai chịu nhận ;))

P/s: nếu nhớ rõ chi tiết cuộc nc đó chắc là vui lắm, rất tiếc là lâu quá rồi. Những người trong cuộc ai còn nhớ thì vô kể tiếp nhé! ;))
Còn nhân vật bí ẩn ("nàng" của cAo) đó là ai thì....hồi sau sẽ rõ :">


Múi giờ GMT +7. 02:15 PM.

Powered by: vBulletin Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Diễn đàn Người Quảng Bình thành lập vào ngày 31-12-2006, được phát triển bởi tất cả các thành viên.
Website: www.nguoiquangbinh.net | Email: nqb@nguoiquangbinh.net
Đơn vị tài trợ: Công Ty Cổ Phần Vé Máy Bay Việt Nam - Chuyên cung cấp vé máy bay giá rẻ trong nước và quốc tế.
Du lịch Quảng Bình